21:35 - 10/03/2017
Những đứa trẻ sống lạnh, thiệt không?
“Sống lạnh”, chuyện những đứa trẻ ngồi trước màn hình computer để nói đủ thứ chuyện trên đời, không còn lạ nữa. Điều gì khiến chúng bị thu hút như vậy suốt mà rất khó để có thể thay đổi?
Cũng may, các câu lạc bộ do chính các ông bố bà mẹ thành lập như “viết thư tay”, “chơi cùng con”, “khoa học nhí”… đã ra đời như để tăng sức “đề kháng” với thời gian lũ trẻ ngồi đồng bên máy tính.
Chuyện thứ nhất
Cô bạn học tuổi trung niên kể chuyện về con gái học lớp 7: đi học về, quẳng cái cặp vào bất kỳ chỗ nào tiện tay, rồi đi thẳng vào phòng tắm, ngồi rất lâu, sau nghe mẹ gọi năm lần bảy lượt mới nói: con đang tắm – tắm gì mà không nghe tiếng giội nước? – con đi toilet! .
Một tiếng sau, bước ra ngoài tay cầm điện thoại, mẹ nói ngay: con vô ngồi chat phải không? – bỗng nổi đùng đùng: mẹ theo dõi con vừa thôi. Rồi dấm dẳng lên phòng, đóng cửa. Mẹ chạy theo: mở cửa ra, mẹ nói chuyện.
Hai ngày sau, dì gọi tới nói: chị ơi chị, chị coi chừng bé Mai, nó chat với bạn bè đòi tự tử vì đau khổ bị áp lực, bị theo dõi, bị quản lý chặt quá, không muốn sống nữa, v.v. Nó không nói chuyện được với ai ngoài những đứa bạn trên mạng.
Một buổi thấy con vui, mẹ hỏi vui: “Sao con thích nói chuyện trên mạng mà không gặp nhau để nói?” – “Vì chat thì nó riêng tư hơn, mẹ à.
Có khi gặp nhau vậy mà thấy… chán. Ở trên trường gặp nhau nhưng tụi con cũng không có thời gian để nói chuyện”, con trả lời.
Chuyện thứ hai
Đi cắt tóc ở một tiệm trên chung cư, hai vợ chồng đều làm nghề này nên mở tại nhà dành cho khách quen. Cô vợ kể, con trai em đến tuổi dậy thì mà không biết làm sao để dạy con được nữa. Nó lầm lì, ít nói hẳn. Chỉ vào trong phòng lên mạng là nó mở nhạc, chat với bạn bè tới sáng cũng được. Nhắc mãi mà nó chỉ ậm ừ, đến nửa đêm ngồi dậy là lại bật máy. Nếu có nói thì chỉ toàn cãi lời cha mẹ thôi. Làm sao hả chị, có kinh nghiệm gì chia sẻ cho em với.
Cũng có vài chuyện có thể hướng dẫn cho vợ chồng nhà bạn này. Ví dụ như nên có cách theo dõi Facebook của con bằng những “chiêu”: mẹ có thể “giả nai” để hỏi con làm cách nào khôi phục mật khẩu Fb, đổi mật khẩu như thế nào? Làm sao chat Fb… mọi thứ về Fb con trẻ đều rành rọt, vì thế khi được hỏi, nó sẽ chia sẻ ngay và nhân đó, “tám” chuyện Fb với con, hỏi con có hay chat không? Chat chuyện gì… nói như ngang hàng bạn bè nó mới mở miệng. Từ chuyện chat đến chuyện rủ con đi… càphê tán gẫu thay vì ngồi nhà “lên giọng” phụ huynh là con cũng không… thèm nghe.
Như cô bạn gái đi theo xen vào nói: “Cuối tuần nào em cũng nấu một bữa tiệc nhỏ một món như bún bò hay càri… rồi nói con rủ bạn về chơi cho nó rời khỏi máy tính. Thấy tụi nó cười giỡn với nhau mà mình… yên tâm. Nhưng mà, cuối cùng thì tụi nó cũng rủ nhau lên phòng… chơi game”, cô cười.
Chuyện thứ ba
Cậu con trai tuổi teen cô bạn tôi thường xuyên ngồi máy vào những ngày trong tuần. Một lần đến nhà chơi, tôi thấy trong phòng cậu có vài bức tranh rất đẹp, hỏi ra mới biết những bức tranh đó là do cả nhóm cùng làm để “thi thố” xem đứa nào vẽ đẹp hơn. Cậu bé nói cậu có những bạn chung cùng nhau làm nhạc, học vẽ và học nhóm, không chỉ ở trường cậu mà còn ở trường khác cũng tham gia nhờ kết bạn với nhau trên mạng cùng sở thích. Nhưng ngoài giờ học, để tiếp tục cùng nhau làm việc, bọn trẻ tiếp tục trao đổi qua chat Fb hoặc Viber. Điều đó có nghĩa là chúng có cộng đồng cùng nhau học và chơi. Cuối tuần, chúng hẹn hò đến một nhà người bạn có phòng riêng và vào đó đọc rap, thu nhạc hoặc vẽ tranh, trao đổi về các trường phái.
Ba câu chuyện trên cho thấy, tuổi vị thành niên không hề thụ động khi đã bắt đầu quá trình trưởng thành. Nhưng nếu cha mẹ tỏ ra áp đặt, nghi ngại, sẽ khiến đứa trẻ “sống lạnh” với những người thân yêu nhất mà nó từng mong được ôm ấp, hôn hít khi còn bé. Ngược lại, có nhiều cách nào đó cho những đứa trẻ có thể vẫn giao tiếp với cộng đồng và gia đình, một trong những cách chắc chắn nhất là từ ý thức làm cha mẹ. Cha mẹ nên “đầu tư” cho con một tương lai lành mạnh bắt đầu từ lúc còn tuổi nhỏ bằng nghệ thuật. Khuyến khích con tham gia sinh hoạt các câu lạc bộ để tăng thời gian giao tiếp bên ngoài. Điều này làm cân bằng cuộc sống vốn ngày càng “máy móc” nhiều hơn, và hiện nay, chính người lớn cũng đang rơi và tình cảnh như vậy.
Thái Thảo
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này