11:45 - 17/11/2019
Nếp nhà: Cha mẹ ơi, con đã trưởng thành
“Mỏ than là cuộc đời ba. Con muốn bay vào vũ trụ,” chàng trai bám chắc suy nghĩ độc lập của mình.
Trong bộ phim October Sky được sản xuất năm 1999 (Những cậu bé hoả tiễn) chàng trai đang học trung học khi theo dõi tàu Sputnik của Liên Xô phóng vào không gian, đã nảy sinh ý tưởng cùng bạn bè chế tạo tên lửa. Và bao rắc rối cũng từ ý tưởng ấy mà ra. Cậu cùng nhóm bạn chế tạo tên lửa mang đi dự thi và thành quả là cậu được các trường đại học săn đón trao học bổng.
Tuy nhiên, để có được thành quả đó, cậu đã vượt qua được sự ngăn cản từ người cha của mình, bằng sự đam mê và khẳng định bản thân. Cậu đã không theo sự sắp xếp của người cha để gắn bó với mỏ than của thị trấn đó. Chàng trai sau này vào làm chuyên gia vũ trụ của NASA. Dù cha và cậu xung khắc, nhưng cậu vẫn xem cha mình như người hùng, “Cha à, con và cha có nhiều điểm khác biệt, chúng ta không thống nhất ở vài điểm, nhưng người hùng trong lòng con, thần tượng trong con là cha chứ không là ai khác”.
Tôi nhớ lại, khi tôi không nghe theo lời cha là nhận một công việc tại quê nhà. Khăn gói hành lý đi Sài Gòn, cha tôi đã rơi nước mắt và nói với người nhà rằng “Thằng Thanh nó đi rồi” (như sự bất lực của cha tôi vì con không nghe lời). Không chỉ lần đó, tôi thay đổi nơi làm việc, thay đổi công việc và tham gia nhiều hoạt động khác không như ý cha mình. Tôi thấy sự thất vọng trong mắt và lời nói của cha, cũng như những vấp ngã của tôi làm ảnh hưởng tới gia đình.
Rồi tới một ngày, cha tôi góp ý cho tôi với câu nói “Con à, có nhiều cái cha không giỏi bằng con, con làm như thế này hay thế kia phù hợp theo cách nghĩ của con, nhưng vấn đề này cha góp ý cho con như sau…”. Tôi biết, trong câu nói ấy, cha tôi đã xác nhận rằng, con đã biết và hiểu nhiều hơn cha trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống, con cứ tự quyết cho phù hợp với con. Cha chỉ góp ý thôi.
Với tôi, nghe câu nói ấy, tôi đã rơi nước mắt vì cha tôi công nhận tôi đã trưởng thành. Đến đây, tôi lại nhớ đến Shibusawa Eiichi. Để có thể thực hiện được chí lớn là thay đổi những hủ bại cằn cỗi của xã hội Nhật, ông Shibusawa Eiichi đã tranh luận cùng cha mình thâu đêm và khi trời bắt đầu sáng, người cha kiên định của ông chấp nhận nguyện vọng của con mình, người cha nói: “Chúng ta hãy ngưng chuyện này và tuyên bố con không còn là con trai của ta. Nói chuyện với con như thế này đã làm ta hiểu rõ hơn về thế giới bên ngoài. Ta không thể biết rằng tất cả kiến thức của con sẽ dẫn con tới sự thảm bại hay sẽ gặt hái được danh tiếng và có địa vị dưới gầm trời này… Từ ngày hôm nay, ta cho phép con sống tự do”.
Với xã hội hiện nay, các bạn trẻ thường tự quyết định con đường đi của mình, nền kinh tế đa dạng nên các bạn có nhiều hướng đi và lựa chọn thay đổi cho phù hợp với bản thân. Nhưng lựa chọn luôn đòi hỏi sự đánh đổi nhất định. Và khi, đối diện với các bậc sinh thành, người luôn dõi theo cuộc sống của chúng ta, chúng ta tự tin và hạnh phúc với lựa chọn riêng, thì chúng ta đã trưởng thành.
Nguyễn Minh Thanh (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này