17:41 - 28/10/2016
Không có ước mơ sẽ không có sáng tạo
Năng lượng mặt trời và nước biển là hai nguồn tài nguyên rất dồi dào trên trái đất này (ít ra là cho cả nghìn năm nữa nếu không có bất cứ biến cố lớn gì xảy ra với hệ mặt trời).
Việt Nam, với vị trí địa lý nằm gần đường xích đạo và 3.360km bờ biển, có tiềm năng rất lớn về hai nguồn tài nguyên thiên nhiên này.
Khi chia sẻ bài báo về mô hình nông nghiệp sử dụng năng lượng mặt trời và nước biển, tôi cứ băn khoăn nghĩ trong hàng triệu học sinh và sinh viên Việt Nam hiện nay đang ngồi trên ghế nhà trường và giảng đường đại học, có bao nhiêu em đang nuôi ước mơ một ngày sẽ thiết kế và xây dựng được một mô hình tương tự như thế ở Việt Nam.
Để biến tiềm năng to lớn về tài nguyên thiên nhiên kia trở thành những sản phẩm có giá trị để phục vụ con người và làm giàu cho đất nước, mà trước hết là cho bản thân các em.
Có bao nhiêu trẻ em Việt Nam đang ước mơ sẽ sáng tạo ra sản phẩm gì đó để phục vụ con người? Có bao nhiêu em đang ước mơ sẽ làm một điều gì đó để thay đổi cuộc sống của mình, của gia đình mình và của những người xung quanh?
Biển miền Trung đang ô nhiễm như thế, cá hồ Tây đang từng chết nhiều như thế, không khí Hà Nội đang ô nhiễm trầm trọng như thế.
Có bao nhiêu em sẽ nung nấu trong lòng đến một ngày nào đó, các em sẽ làm được một điều gì đó để cứu lấy môi trường biển, cứu lấy hồ Tây, làm cho bầu không khí nơi các em đang sống trở nên trong lành, dễ thở.
Nếu suốt 12 năm học phổ thông và 4 – 5 năm học đại học của các em, những ước mơ tương tự như vậy không được thầy cô và cha mẹ nuôi dưỡng và thúc đẩy, thì nền giáo dục đang bắt các em học ngày học đêm ấy sẽ chỉ đào tạo ra những công nhân làm việc trong các phân xưởng gia công cho thế giới và những viên chức mòn mỏi sáng cắp ô đi chiều cắp ô về, cho dù bằng cấp, học hàm, học vị có thể đầy mình.
Và xã hội này, đất nước này sẽ không bao giờ hy vọng có được một ngày mai tươi sáng.
Và một điều khiến tôi băn khoăn nữa, đó là một đứa trẻ bị ép làm bài tập suốt ngày suốt tối, và đầu óc lúc nào cũng chỉ quay cuồng để đối phó với các kỳ thi, liệu có còn thời gian hay tâm trí nào để cho những ước mơ như vậy được bay bổng.
Điểm số và thành tích giải bài tập của các em cho dù có cao, các huy chương thi học sinh giỏi của các em cho dù có rất nhiều, nhưng những ước mơ đẹp đẽ được phục vụ, được cống hiến trí tuệ và năng lực của mình cho xã hội liệu có giây phút nào xuất hiện trong đầu các em và thúc đẩy các em tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu?
Không có ước mơ thì sẽ không có sáng tạo.
Mà không có sáng tạo thì mãi mãi sẽ phải chấp nhận kiếp làm thuê.
Và chấp nhận sống trong một xã hội buồn tủi, nơi con người lầm lũi lê bước cho qua kiếp sống mỏi mòn.
Mai Phạm
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này