10:59 - 13/04/2019
Khoảng lặng: Xin hãy vì chúng con
Ngày 2/4/2019, các báo đồng loạt đưa tin một con cá voi mang thai dài 8m bị chết trôi, dạt vào bờ biển Sardinia, vùng Địa Trung Hải.
Điều ghê rợn là trong bụng cá chứa tới 22… ký rác ni lông không thể phân huỷ! Các nhà hoạt động môi trường cho biết các loại rác lấy ra từ dạ dày cá gồm dĩa nhựa, túi ni lông, cước, ống dẫn điện có nếp gấp và vỏ túi hoá chất tẩy rửa vẫn còn nguyên mã vạch.
Nhà sinh vật học Cinzia Centelegghe, thuộc đại học Padova, nói với nhật báo La Stampa của Italia, đây là lần đầu tiên họ phải chứng kiến bên trong một động vật có lượng rác khổng lồ như vậy. Các nhà khoa học xác định đây là cá voi cái sinh sống ở vùng biển phía bắc Sardinia bị chết tuần trước – ngay trong khu vực được xem là khu bảo tồn biển rộng lớn cho cá heo, cá voi và các sinh vật biển khác. Nhìn bức ảnh tấm ni lông thật lớn được lôi ra từ bụng con cá voi xấu số, con người có trái tim bình thường không thể không xót thương.
Trước đó, ngày 5/6/2018, một con cá voi bị dạt vào bờ biển ở nam Thái Lan và chết sau khi nuốt hơn… 80 chiếc túi ni lông. Tổ chức Động vật hoang dã thế giới (WWF) cho biết rác thải nhựa là mối đe doạ lớn nhất đối với sinh vật đại dương từ châu Âu sang châu Á, khiến ít nhất 5 con cá voi khác đã chết do ngộ độc lượng rác lớn trong vòng 2 năm qua, chưa tính các loại hải cầm.
Con gái ông bà 26 tuổi, sinh trưởng ở Tây, ra ở riêng từ năm 22 tuổi; mỗi tuần về thăm ba mẹ cùng căn phòng cũ một lần. Hai năm nay, mỗi khi về nhà, sau cái ôm từ tốn và cái hôn thắm thiết ba mẹ, cô con chạy ngay vô bếp nhìn hai… thùng rác. Và không ít lần ông cha hoặc bà mẹ bị con “rầy” do có món rác nào đó không nằm đúng chỗ: khi thì chai nước nhựa hoặc miếng giấy carton ở trong thùng rác vi sinh, lúc chai/lọ thuỷ tinh nằm trong túi đựng giấy. Mỗi lần thế, con lập tức thò tay vào “chỉnh sửa” cái sai của ba mẹ, kèm theo giọng ca cẩm môi trường đang nguy kịch. Rằng trái đất đang nóng, nước biển đang dâng, nước ngọt đang cạn… Rằng xin người lớn hãy vì thế hệ chúng con.
Ông bà nhìn nhau lúc con rời khỏi. Đúng rồi, vì mọi thứ vẫn-như-còn ổn nên chúng ta sống vô tư, tham lam; nhưng 30 năm nữa là cuộc sống của con cháu ta – nạn nhân thảm hoạ môi trường. Nghĩ vậy tự dưng ông bà thấy mình phải khác…
Hải Linh (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này