09:39 - 28/10/2017
Kết hôn online – xu hướng thời đại
Chưa đến 100 năm – thuở người ta Thò tay bứt một cọng ngò/ Thương em đứt ruột giả đò ngó lơ” – đến nay, biểu tượng trái tim được thả bay khắp nơi trong câu chuyện của những người trẻ, và chính vì thao tác đơn giản của việc cắt dán mà cùng lúc người dùng mạng có thể nói chuyện và tỏ tình với nhiều người.
Nhưng cuối cùng ta chọn ai lại tuỳ thuộc vào… duyên số.
Hôn nhân là ngọn lửa nồng ấm toả ra từ… tin nhắn
Là một nhân viên tại quán net, Thuỳ Anh thường lấy tài khoản của mình làm mẫu để hướng dẫn khách cách tạo hồ sơ làm quen trên mạng. Tài khoản của cô nhận được tin nhắn hỏi thăm đều đặn từ một nick quen thuộc vào những giờ cố định khi anh làm việc online. Khi trò chuyện qua mạng, vì quan điểm chọn người yêu không tương đồng và hoàn cảnh gia đình khác nhau, nên cả hai cùng xác định sẽ không gặp mặt và chỉ coi nhau là bạn. Một ngày, gia đình Thuỳ Anh gặp chuyện không may, cô rời quán, nghỉ việc, tập trung chăm sóc gia đình – anh bạn quen thuộc lần đầu tiên đề nghị cô dùng voice chat (nói chuyện qua màn ảnh), cứ như thế những câu chuyện hàng ngày kéo dài, hơn một năm sau họ gặp nhau, chưa ai nói lời yêu, nhưng họ cùng nhau từ từ vượt qua tất cả những rào cản về tiêu chuẩn chọn bạn đời của chính họ. Hiện nay vợ chồng Thuỳ Anh đã có một cô con gái thật xinh đẹp, thói quen nhắn tin và trò chuyện qua màn hình được duy trì đến tận bây giờ, và hôn nhân là ngọn lửa nồng đượm ấm áp toả ra từ những tin nhắn yêu thương hàng ngày của họ.
Là một cô gái hiện đại và xinh đẹp, Hà Vũ thường nhận được lời mời kết bạn từ rất nhiều bạn trai. Như tất cả những ngày bình thường khác, cô nhấn đồng ý kết bạn và chat với một anh bạn ở xa. 20 ngày sau, từ Hà Nội, anh bay vào Sài Gòn hỏi cưới cô. Lúc này, Hà Vũ trên 30 tuổi, trải qua mất mát đau thương từ những mối tình đổ vỡ khiến cô không còn tin tưởng vào tình yêu, cô nghĩ rằng những con người trên mạng đều chỉ là ảo tưởng và cho mình những phút vui mong manh nhất thời. Với cách suy nghĩ đó, cô bộc lộ tất cả con người đỏng đảnh, khó chiều, thất thường của mình. Người đàn ông phương xa vẫn kiên trì động viên và bên cô những lúc cô cần nhất, dù gia đình hai bên đều phản đối. Hôn nhân của họ đến nhanh, Hà Vũ nghỉ việc ở nhà chăm con, người đàn ông của cô rẽ hướng kinh doanh để ở gần gia đình, ngôi nhà của họ có hoa có cây xanh bốn mùa và hai đứa trẻ trong veo sáng nào cũng tranh nhau chải tóc cho mẹ. Hạnh phúc của họ nở hoa một cách kỳ lạ, khác với tất cả những gì họ từng tưởng tượng – anh chồng không còn thường xuyên đi xe hơi ở resort, cô vợ không còn mỗi ngày diện một chiếc váy mới chụp hình đăng Facebook, cả tháng họ mới đăng vài tấm hình cùng nhau chăm tưới những khóm hoa và cô gái an yên mỉm cười nhìn con mình lớn lên trong vòng tay ấm áp của cha mẹ chồng.
Khi cuộc sống chuyển màu
Cuộc sống không phải lúc nào cũng đẹp, mạng xã hội chuyển màu đôi khi còn nhanh hơn cảm xúc như Facebook xuất hiện thanh trạng thái cho phép người dùng chuyển màu nền.
Trà có một nhóm bạn cùng độ tuổi trên Facebook, họ ở nước ngoài nên thỉnh thoảng rủ nhau đi làm từ thiện cuối tuần. Từ những tin nhắn công việc, Trà bị thu hút bởi sự thông minh dí dỏm, tầng kiến thức rộng và sâu của anh bạn thường chat qua FB. Khi gặp nhau, sự tương đồng về cách nói chuyện, sự cuốn hút về vẻ bề ngoài, sự ngưỡng mộ khâm phục dành cho nhau mau chóng chuyển hoá thành tình yêu, ai cũng nói họ sinh ra để dành cho nhau. Tình yêu thật đẹp – song khi về một nhà với nhau, càng ngày họ càng thấy khoảng cách quá khác nhau về cách sống, về quan điểm tình nghĩa.
Trà tâm sự: “Thật ra quen nhau trên mạng, yêu rồi cưới cũng bình thường. Có điều nếu bạn quen ngoài đời phải cẩn thận một thì quen trên mạng phải cẩn thận mười. Mạng xã hội ngày trước hiền lành hơn giờ nhiều nên càng cần thận trọng hơn. Một người có thể rất tuyệt vời trên mạng nhưng là một con quỷ ngoài đời dưới lớp vỏ bọc danh giá hoàn hảo, vì thế không nên chỉ dựa vào cảm giác. Ta cần gặp con người ấy và nhìn họ trong từng cách ứng xử và quan điểm sống trong môi trường của họ. Với một môi trường quen thuộc, người ta dễ dàng bộc lộ chính bản thân mình”.
Hôn nhân online – yêu và cưới, cuối cùng vẫn là câu chuyện nhiệm mầu. Cuộc sống luôn có những sắc màu riêng để bạn nhận ra mỗi ngày là tầng tầng lớp lớp những xúc cảm tươi mới. Là giông bão trong lòng hay là ấm êm trong từng tin nhắn, chỉ có bạn là người cảm nhận mà thôi.
Trần Hoài Thư
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này