10:56 - 01/02/2019
Kể chuyện tết Việt ở Mỹ
Nhìn cái bánh chưng, bánh tét càng nhớ tết Việt hơn vì bánh to, nhân nhiều; nhưng lại được gói trong giấy aluminum foil cột bằng dây nhựa.
Còn hơn một tuần nữa là tết rồi. Bất cứ nơi nào trên nước Mỹ này mà có cộng đồng người Việt sinh sống, hầu như nơi đó sẽ có những người già tập trung lại thành từng nhóm nhỏ, có khi là nhóm cùng làng quê, có khi là nhóm cùng miền, và có khi là cùng ngành nghề xưa khi còn sống bên Việt Nam, hay nay bên Mỹ.
Càng gần tết, hễ gặp nhau là hay hỏi: “Tết này ông/bà có về Việt Nam ăn tết không?”, “Đã bao lâu rồi ông/bà chưa về ăn tết bên Việt Nam?”… Rồi cận tết, nhóm nào cũng “vơi” đi vài người, không cần hỏi cũng biết là đã mua vé bay vềViệt Nam ăn tết cùng con cháu, bà con làng xóm. Như đàn chim trời tránh rét, bay về miền Nam tìm nắng ấm…
Đầu thập niên 90 thế kỷ trước, khi người Việt còn ít, mỗi lần đi chợ Việt thường chỉ có thể đi vào hai ngày cuối tuần. Chợ thường xa nhà, lái xe hơn nửa tiếng mới tới, vậy mà lèo tèo vài món. Mỗi lần sắp đến tết thiệt buồn. Lỡ nếu có thèm những món ăn lúc còn ở bên Việt Nam hay ăn như các loại mắm cà, mắm thái, mắm lóc, bó rau muống, trái cà pháo… cũng đành chịu. Còn các món bánh chưng, bánh tét, củ kiệu, dưa món… cho ba ngày tết phải đặt hàng trước đó cả tháng mới có.
Nhìn cái bánh chưng, bánh tét càng nhớ tết Việt hơn vì bánh to, nhân nhiều; nhưng lại được gói trong giấy aluminum foil cột bằng dây nhựa. Các loại mứt thời đó, phần lớn là hàng của Trung Quốc, Thái, nhìn bao bì đẹp chứ không hạp khẩu vị người Việt. Đến đêm 30 tết nằm mà mơ tưởng về đêm giao thừa và tiếng pháo vọng về từ xa, hồi mà Việt Nam chưa cấm đốt pháo bên nhà.
Sau này, người Việt qua nhiều, lại thích sống tập trung, nên chợ Việt nhiều hơn, có cái to như mấy supermarket của Mỹ. Cả tháng trước tết, các ngôi chợ lớn đã bày bán hàng tết. Mặt hàng bán tết giờ đây nhiều lắm, từ bánh mứt cho đến các loại trái cây, với giá cả cũng không lên giá quá cao, trừ các loại trái cây như mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài và dưa hấu… dành cho mâm ngũ quả. Trước tết còn có các chợ bông bán các loại bông quê nhà như mai, đào có trang trí câu đối, phong bì, pháo đỏ… Nên mấy ngày giáp tết, hễ khi nào rảnh, tôi hay đến chợ, mua thì ít mà ngắm thì nhiều để đỡ nhớ quê.
Tôn Thất Long (kỹ sư phần mềm ĐH California, San Diego)
Theo TGTT
Có thể bạn quan tâm
Giáo dục khai phóng để giúp con người trở thành Con Người
Nông dân tiền 4.0
Google mở trung tâm nghiên cứu AI mới ở Trung Quốc
Hạt mầm lòng tốt
Người Việt lên Internet xem video, vào mạng xã hội nhiều nhất
Tags:tết Việt ở Mỹ
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này