15:06 - 04/05/2017
Đưa con đi chăm rùa đẻ
Trong những điều bạn chê bai, có một điều bạn chưa biết, bạn trẻ Sài Gòn đang tập cứu rùa biển…
Buổi sáng cuối tháng 4, đạo diễn Nguyễn Mỹ Khanh gởi tin nhắn: vừa nhận điện thoại của bạn từ nước ngoài, bạn chê tuổi trẻ Sài Gòn đủ thứ, tôi bảo những điều tệ hại bạn nói, ở Sài Gòn có hết, nhưng cũng có những điều bạn chưa biết… Tôi gửi bạn xem tấm hình vừa chụp sáng nay: các bạn trẻ Sài Gòn đang tham gia huấn luyện để trở thành tình nguyện viên cứu hộ rùa biển đấy, học xong sẽ xếp lịch để tới vườn quốc gia Núi Chúa làm việc trong bảy ngày, phải thức đêm canh rùa đẻ nữa đấy… Hiện giờ đã có hơn 100 tình nguyện viên được đào tạo rồi. Bạn sống lâu năm ở nước ngoài, vậy chứ có từng tham gia hoạt động tình nguyện nào tương tự vầy chưa?
Bạn kêu ôi ngạc nhiên quá, Việt Nam mà cũng tiến bộ vầy rồi ư, sao về Sài Gòn chơi không thấy và không nghe nói… Vấn đề là anh chơi với ai mà không biết những điều đáng yêu thế này, lại chỉ biết những điều tệ hại…”.
Nhóm gia đình thiên nhiên Việt Nam của thầy Phùng Mỹ Trung sẽ đưa các tình nguyện viên có độ tuổi từ 5 đến… 35 ra vườn quốc gia Núi Chúa. Chuyến đi đầu tiên vào khoảng cuối tháng 6.2017. Thông thường, rùa đẻ từ tháng 6, nở trứng tháng 8. Nhưng năm nay, đầu tuần rùa đã đẻ và ấp trứng hai tháng nên cuối tháng 6 sẽ nở con, lúc đó các bé ra sẽ thăm rùa đẻ và học bài học chăm rùa đẻ.
“Năm 2015, chúng tôi đưa các em ra vườn quốc gia Núi Chúa, dạy các em bài học về bảo tồn rùa và hướng dẫn các em cách nuôi và giữ cho rùa đẻ. Mỗi chương trình như vậy để có khoảng thêm 20, 30 em thuộc địa phương đến học. Lớp do thầy Trung dạy. Buổi học được các em thực hành tại chỗ. Năm nay chúng tôi huy động quỹ xây nhà bảo tồn rùa, nhà cho tình nguyện viên ở ngoài bãi rùa đẻ cho những người tình nguyện ra canh rùa đẻ. Đến nay đã huy động hơn 400 triệu đồng (460 triệu) với các hiện vật như công ty thiết kế và thi công miễn phí, Solabeca tài trợ toàn bộ hệ thống năng lượng mặt trời, công ty đèn tài trợ đèn, công ty đồ gỗ tài trợ đồ gỗ… Công trình đang xây đến khoảng giữa tháng 5 là xong. Sẽ có ba đợt đào tạo tình nguyện viên từ 22 – 36 tuổi, đã có hơn 100 bạn tham gia và chúng tôi sẽ chia làm 12 đợt, mỗi đợt có khoảng 8 – 10 bạn trực ở đó một tuần. Bảo tồn gồm: xem rùa đẻ trứng, chăm sóc bãi rùa đẻ trứng hoặc nếu rùa đi vào sâu quá khu dân cư thì phải chuyển ra bên ngoài… hiện tại dân ở đây không bắt rùa ăn thịt nữa nhưng vẫn lo dân nhậu từ… đô thị vô.
Mỗi chuyến đi cũng từ 90 – 135 người. Tuỳ vào việc đăng ký. Ở Núi Chúa hiện nay có khoảng sáu, bảy phòng chứa khoảng 30 người, còn lại ngủ lều. Vì vậy bố mẹ phải xem xét vì điều kiện vật chất xem mình có thể dấn thân được không. Đây là chương trình chung phi lợi nhuận nên bố mẹ phải lo cho các con, chứ ban tổ chức không thể lo.
Năm ngoái giá 1.850.000 đồng/ngày, nhưng năm nay thì khoảng 2 triệu cho hai ngày rưỡi, đi chiều thứ sáu và về tối chủ nhật. Từ nhỏ đến lớn đều đi được và an toàn cho các bé chứ không nguy hiểm gì cả. “Chúng tôi cũng khuyến khích các bé ba, bốn tuổi nếu bố mẹ chăm cho đi và tuổi đó đi càng tuyệt vời hơn”, anh Nguyễn Hồng Minh, trưởng nhóm tâm sự.
Chương trình bắt buộc phụ huynh phải đi cùng con, ít ra là trông con mình, và thứ hai, quan trọng hơn là nhân chuyến đi này mà tạo không khí gia đình cho các con hơn. Có những chương trình, các ông bố đi chiếm 30 – 40%. Sau chuyến đi, các con sẽ tiếp tục chia sẻ, trao đổi cùng bố mẹ khi về nhà. Đó mới gọi là “cả nhà thương nhau”.
Với quan điểm dạy dỗ con cái nhẹ nhàng làm sao cho các bé cảm nhận được cách yêu thiên nhiên bằng những chuyến đi thực địa chứ không phải là hô hào. Bé sẽ cảm nhận được sự an toàn, yên bình khi về với thiên nhiên, dễ dàng hoà mình với thế giới đầy màu sắc và những cái cây có câu chuyện riêng.
“Có lần, trong một chuyến đi rừng Nam Cát Tiên có một cái cây tên là cây đa bóp cổ, vì nó phải dựa vào những cây đó hút dinh dưỡng từ cây khác để nó lớn lên, có đứa hỏi: “Có cây đa bóp cổ, vậy có cây đa bóp dái không ạ?”. Ai cũng cười vì câu hỏi ngây ngô của con, nhưng với trí tưởng tượng, con trẻ có thể nghĩ ra những thứ mà chúng ta đã bị xói mòn”, anh Minh kể.
Thái Thảo
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này