10:14 - 22/09/2017
Chợ quê giữa phố và Xúc cảm mùa thu
Bây giờ cứ mỗi sáng cuối tuần, “Chợ quê giữa phố” được mở ra ở quán chay Cây Sấu (Thích Quảng Đức, quận Phú Nhuận, TP.HCM).
Chợ toàn trẻ con tham gia mà khiến những người lớn thấy bồi hồi. Không gian tràn ngập màu xanh của mỗi quán, làm cho những gia đình đến đây cảm thấy thân thương. Góc này, có chị bán đậu hũ nóng, góc kia bày rổ bồ kết, bó sả, vài nhánh lá bưởi, có cả cái bếp với nồi gang xưa xưa để đun nước gội đầu, góc bếp nhỏ có khoai nướng, có cái mủng đựng bánh tằm làm bằng khoai mì và màu hoàn toàn tự nhiên. Những người mang hàng đến chợ đều là những chị em, những người mẹ của thế hệ 6X, 7X, 8X ở các vùng miền khác nhau. Mọi thứ đều chân tình, ấm áp. Chợ nhỏ, người này trông hàng cho người kia, người bán người mua đều vui vẻ chào nhau, chuyện vãn tí đỉnh. Chè xanh có sẵn trong ấm, ai thích uống cứ rót một chén, nhẩn nha ăn thử món quê của ai đó, ai thích thì sà vào hàng chè, hàng quà quê.
Góc sân, lại dành cho việc giao lưu của con trẻ. Khỏi phải nói, tụi nhỏ mê mẩn với mấy cuộn len đủ màu, đứa nào cũng ưng mẹ mình mua cho vài cuộn! Nhiều cô gái nhỏ chừng mới lên mười, lại tíu tít nhờ mẹ khác chỉ cho con đan thử bằng cái que đan bằng tre kỳ diệu. Mọi thứ cứ đến tự nhiên bằng những điều bình dị. Có hội để vui, có chọn lọc và những người mẹ cùng chia sẻ chuyện hạn chế thấp nhất việc thải ra môi trường những vật liệu khó phân huỷ.
“Xúc cảm mùa thu” cũng là chủ đề của buổi gặp gỡ, trò chuyện với tác giả Hồ Huy Sơn, tác giả cuốn sách Đi qua những mùa vàng, người viết cho trẻ thơ và cho cả người lớn. Anh chia sẻ: “Đi chợ quê sáng nay thật đã. Cảm ơn đã cho tôi một cơ hội để được trò chuyện, được giới thiệu sách đến với mọi người, được ký tặng sách nữa. Và đặc biệt, thêm một lần nữa được trở về với ký ức tuổi thơ trong không gian chợ quê”.
Vui hơn nữa là cuối buổi chợ, số tiền khá tròn trĩnh: 1.200.000 đồng được các chị em góp vào cho chương trình giúp đồng bào thôn 4, xã Đạ Long, huyện Đam Rông, Lâm Đồng, đủ tặng cây giống cho một hộ đồng bào Cil. Số tiền còn lại mua thêm mấy bộ sách, cùng sách của Hồ Huy Sơn tặng cho một trường mẫu giáo và tiểu học Đạ Long.
Dạy con cháu những điều đơn giản nhất, làm giàu cảm xúc bắt đầu bằng việc thân giáo để trao truyền. Đó là đọc cùng con một bài tản văn nhẹ nhàng từ cuốn sách nhỏ Đi qua những mùa vàng, có câu chuyện chiếc áo len của chị. Nghe chuyện xong thì con trẻ được nhìn thấy một chiếc áo len, được đan từ cuộn len kia, từ đôi kim được vót từ tre và đôi bàn tay khéo, cần mẫn của bà, của mẹ, của chị. Hay những người chị em cùng nhau xem chiếc áo len – bây giờ thành kỷ vật của gia đình chị Lan Anh, áo xưa bà nội và bà ngoại đan cho cháu, nay con gái đã 20 tuổi.
Bao nhiêu thứ để nhớ về, để hoài niệm và để nhắn nhủ người ta giữ con sông quê, giữ làng nghề…
Buổi chợ tiếp theo được tiếp tục vào cuối tuần sau (24/9/2017), nhờ cô chủ nhỏ của quán có hai cây sấu tiếp tục ủng hộ chương trình cho mượn chỗ. Ý tưởng gìn giữ truyền thống qua những phiên chợ quê giữa phố, ở đó có những tà áo dài đời thường, những nong nia rổ rá thúng mủng sàng mẹt tre, trò chơi dân gian, sẽ làm sống lại những hình ảnh truyền thống Việt Nam xưa cho thế hệ trẻ em đô thị ngày hôm nay.
Thanh Thuý
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này