09:26 - 18/08/2017
Câu chuyện nhân ngày tựu trường…
Sáng nay là một ngày “trọng đại” với các bạn nhỏ. Tựu trường. Tôi lục tìm lại bức ảnh cũ ngày tựu trường, trường Gia Long của tôi năm xửa xừa xưa, tôi vào lớp đệ nhất B2.
Tôi vẫn đọc được tên của hầu hết các bạn trong ảnh và còn nhớ tuồng chữ nhiều bạn. Tôi cũng nhớ lại đoạn văn cũ không bao giờ cũ mỗi mùa tựu trường.
“Hàng năm cứ vào cuối thu… Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi…”
Bên cạnh bức ảnh ngày tựu trường năm xưa, có một bức ảnh mới. Bạn khó ngờ, đó là ảnh một cử nhân tân khoa vừa tốt nghiệp sau… mười năm đèn sách, đã được quốc vương (mới) của Thái tận tay trao bằng. Sao “nữ sinh viên” này lại được ưu ái vậy? Vì cử nhân tân khoa đó sơ sơ mới tròn 91 cái xuân xanh. Ðài truyền hình công cộng Thai PBS nói, bà Kimlan Jinakul hôm 9/8/2017 vừa tốt nghiệp khoa “phát triển gia đình và nhân loại” tại trường đại học mở (công lập) Sukhothai Thammathirat.
Theo truyền thống, văn bằng tốt nghiệp từ các đại học công ở Thái Lan thường do thành viên của hoàng gia trao. Vị tân khoa này phải cùng gia đình phải vượt 725 cây số đến dự lễ tốt nghiệp.
Đại học này có các lớp dành cho người cao tuổi, qua đó học viên có thể học hàm thụ và không cần học liên tục. Điều rất hay là năm nay trường này có… 199 sinh viên tuổi trên 60.
91 tuổi. mười năm. 199 sinh viên trên 60 tuổi. Đường học hành vẫn rộng mở đến 91 tuổi. Ngày tựu trường còn được bao nhiêu chục lần nữa. Còn đi học là còn vui. Vui quá.
Kim Hạnh
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này