09:44 - 25/08/2018
Chàng vợ của em – bộ phim hài Việt duyên dáng
Sau thất bại của Fan cuồng, Charlie Nguyễn đã rút ra được bài học của mình nên anh đã thực hiện Chàng vợ của em cùng diễn viên “ruột” Thái Hoà với sự duyên dáng, gọn gàng và hiện đại, hoàn toàn có thể chinh phục khán giả ở khía cạnh giải trí bằng sự dí dỏm, hài hước và có chiều sâu trong câu chuyện phim.
Có tham vọng tái hiện kỷ lục doanh thu của Em chưa 18 cũng do công ty Chánh Phương Films sản xuất, đạo diễn Charlie Nguyễn và ê kíp đã đầu tư tất cả “vốn liếng” nghề nghiệp của mình vào Chàng vợ của em, để khán giả có thể có một sản phẩm điện ảnh chất lượng nhất. Điều đó phần nào đã giúp cho bộ phim hài tình cảm mới nhất của Charlie Nguyễn gây được cảm tình nhất định, trong bối cảnh điện ảnh Việt vẫn còn đang loay hoay sàng lọc ra cho mình những sản phẩm mà người hâm mộ điện ảnh sẽ có cái nhìn tích cực hơn.
Dựa theo tiểu thuyết Busy Woman Seeks Wife của nhà văn Annie Sanders, Charlie Nguyễn đã khéo léo chuyển bối cảnh về Việt Nam để tạo ra một câu chuyện phù hợp hơn với người Việt trong xã hội hiện đại. Bộ phim theo chân cô gái trẻ tham vọng và thành công trong sự nghiệp Mai (Phương Anh Đào). Dù trả lương cao để tìm người giúp việc, vì cô quá bận rộn để có thể dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc chú chó cưng của mình, nhưng Mai không thể tìm được ai lâu dài. Cuộc sống của Mai trôi qua trong sự bừa bộn, mệt mỏi và đầy áp lực cho đến khi Mai tình cờ gặp cô bé Ngọc (Thanh Trúc).
Ngọc vì muốn kiếm tiền phụ giúp anh trai, và làm cho cuộc sống của mình tốt hơn, nên nhận lời chăm sóc chó cưng và giúp việc cho Mai. Nhưng Ngọc vẫn chỉ là cô bé đang đi học và ham chơi nên không thể vào vai một người giúp việc chăm chỉ, Ngọc đẩy việc cho người anh trai hết mực yêu thương em gái, Hùng (Thái Hoà). Hùng dù là đàn ông, nhưng do mất mẹ từ sớm và phải chăm sóc em nên rất “đảm đang”. Trong khi Mai cứ nghĩ rằng người khiến cho căn nhà của mình ấm áp và bừng sáng là Ngọc, thì thực chất, Hùng dần dần cảm mến người phụ nữ giàu có nhưng cô đơn này. Và chuyện gì đến rồi cũng đến.
Mô típ bộ phim không có quá nhiều điều mới lạ và đặc sắc, nhưng Chàng vợ của em lại rất duyên dáng khi những mảng miếng hài hước và trớ trêu được Charlie Nguyễn cài cắm khôn khéo trong khắp cả phim, khiến cho khán giả liên tục được có những tràng cười dễ chịu nhờ vai diễn đúng sở trường của Thái Hoà trong việc tạo ra một nhân vật có phần ngu ngơ, nhưng sâu sắc và hài hước.
Bộ phim không quá đưa người xem vào khuôn sáo với thông điệp cài cắm, thay vào đó, nó tiết chế và cẩn trọng để dẫn người xem đến những tuyến truyện khác nhau với những ý nghĩa khác nhau, làm cho bộ phim trở nên sâu sắc hơn. Đó là sự cố gắng thoát khỏi thái độ yêu thương chăm sóc có phần thái quá của những người trong gia đình, là vai trò của phụ nữ trong xã hội hiện đại đang hoàn toàn có thể thoát khỏi cái bóng của đàn ông và thành công, là tình cảm mẹ con vốn lúc nào cũng xảy ra nhiều xung khắc, để rồi đôi khi hối hận đã quá muộn.
Nữ diễn viên trẻ Phương Anh Đào đã có một bước tiến bộ thấy rõ, cảm xúc thể hiện khéo hơn và hoàn toàn có thể so gân với bậc đàn anh như Thái Hoà hay Hứa Vĩ Văn. Đặc biệt Phương Anh Đào và Thái Hoà đã rất ăn ý với nhau để tạo thành một “cặp đôi hoàn cảnh” oan gia ngõ hẹp, khiến cho bộ phim rất vui và thú vị.
Tất nhiên, trong một sản phẩm hài lãng mạn không thể không có những chi tiết được làm quá lên cố tình tạo ra kịch tính theo phong cách Hàn Quốc, hòng giúp cho câu chuyện tình cảm của Mai và Hùng có những tiến triển theo chiều hướng dở khóc dở cười, hay đôi khi bộ phim tạo ra những tình huống thừa thãi không cần thiết. Tuy nhiên, về tổng thể, đây là một bộ phim tốt trong bối cảnh chung của điện ảnh Việt. Đồng thời, bộ phim cũng đặt ra cho khán giả nhiều điều suy nghĩ về vấn đề phân biệt giới tính và vai trò của người phụ nữ trong xã hội, vốn chưa được coi trọng đúng mực trong xã hội Á Đông.
Nguyễn Tuấn (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này