21:11 - 10/03/2017
Chạm
Chạm là chạm vào hội hoạ và điêu khắc của sáu người tự kỷ.
Chạm là một cây cầu bắc từ bờ nội giới của họ, tâm hồn của họ sang bờ bên kia là cộng đồng. Chạm là ước mơ được là một người bình thường, được học, được hoà nhập, làm việc…
Chứng tự kỷ ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp nhất là ngôn ngữ nói nhưng giao tiếp qua kênh chạm, qua nghệ thuật, qua hội hoạ, qua cái đẹp thì cũng là một điều tuyệt vời, một giao tiếp đẹp.
Chạm là một cánh cửa hé mở ra cơ hội cho những người tự kỷ nếu Chạm chạm vào được sự quan tâm của xã hội. Cho nên Chạm cũng chính là mở, Chạm mong mọi người mở lòng với những người tự kỷ, với tác phẩm của họ bằng yêu thương, chia sẻ, trân trọng.
Chạm chỉ là gợi ý mong rằng sẽ có nhiều triển lãm tranh của những người tự kỷ ở các thành phố khác và cùng kết nối, lan toả.
Nếu chỉ triển lãm trong vài ngày rồi đóng cửa thì chưa phải là Chạm, chúng tôi vẫn mong muốn Chạm có nghĩa là mở. Những tranh, tượng của các cháu có thể hiện hữu trong đời sống cụ thể hơn. Tranh có thể in trên lịch, trên áo T-shirt, trên túi xách, trên ca uống nước, bát, đĩa gốm, mẫu thêu cho thời trang… Tượng (của Phạm Bình Minh) có thể thu nhỏ như một dạng đồ lưu niệm hoặc phóng to để ở công viên hoặc vườn trẻ, sân chơi công cộng. Tranh và tượng của họ hoàn toàn đủ điều kiện để trở thành truyện tranh hoặc phim hoạt hình.
Đương nhiên những ước muốn ấy thì những người tự kỷ và gia đình họ không thể thực hiện được mà cần sự mở lòng của toàn thể xã hội thông qua các quỹ xã hội, các trung tâm đào tạo và giới thiệu việc làm cho người tự kỷ. Tôi tin rằng sợi dây yêu thương sẽ kết nối chúng ta với họ.
Triển lãm Chạm được thực hiện bởi mạng lưới Tự kỷ Việt Nam phối hợp với trung tâm Sáng kiến sức khoẻ và dân số, với sự hỗ trợ tài chính của trung tâm Giao lưu văn hoá Nhật Bản tại Việt Nam, nhóm Phụ nữ châu Á và những người bạn tại Hà Nội, và quỹ Tự kỷ và nghệ thuật (quỹ do cha mẹ của trẻ tự kỷ đóng góp). Triển lãm trưng bày tranh và các tác phẩm của sáu người tự kỷ: Ujita Masato đến từ Nhật Bản, Trung Hiếu, Hoàng Minh, Bình Minh, Danh Lâm (Gia Bảo) và Nem (Đình Chí), diễn ra từ ngày 4 – 12/3/2017 tại tầng 5, bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, 36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội (ngày cuối cùng kết thúc lúc 12h trưa).
Lê Thiết Cương
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này