22:41 - 13/03/2018
‘Walk with me’ giúp bạn có thể thiền trong rạp chiếu phim
Sau nhiều lần trì hoãn với nhiều lý do, cuối cùng bộ phim tài liệu về Làng Mai của sư ông Thích Nhất Hạnh trên con đường đi tìm chánh niệm đã được công chiếu.
Bộ phim được đón nhận rộng rãi và là cơ hội hiếm hoi cho chúng ta tìm về thiền ở nơi đầy tính giải trí như rạp chiếu phim.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh viết sách, là nhà thơ, nhà nghiên cứu xã hội và tất nhiên là một phật tử đã có công khai mở thiền viện Làng Mai ở miền Nam nước Pháp, nơi con người từ khắp mọi nơi trên thế giới đều có thể đến, tìm về với một nơi thanh tịnh để thanh tẩy tâm hồn khi cuộc sống quá nhiều nặng nề.
Do đó, thật thú vị khi có thể đi theo những bước chân Thiền định của ông, để ta có thể tìm về với sự an nhiên, bình yên, tìm về với những gì nguyên thuỷ nhất của cuộc sống, sự im lặng qua đó ta nghe được tâm hồn mình, nghe được tiếng gọi của tự nhiên và thấy yêu thêm hơn cuộc sống vốn mang nhiều nỗi sầu khổ này.
Bộ phim là sự tĩnh lặng của lòng người trong âm thanh tự nhiên của thiên nhiên, của xã hội. Những nhân vật trong phim đều ít nói, thoại ít khi được dùng đến. Thay vào đó là những góc lấy trung và cận cảnh vào những người tu tập ở Làng Mai. Họ gọi thiền sư Thích Nhất Hạnh là thầy, họ có thể là những người vừa mới cạo tóc như một cử chỉ quyết tâm dứt khỏi cuộc sống trần tục, họ là những người đến với Làng Mai để tìm kiếm bình yên, để đưa con cái họ đi tập thiền hòng giúp cho tâm trí được thả lỏng và tìm về với thiền ý.
Thật khó có thể tìm kiếm câu chuyện trong Walk with me, bộ phim tài liệu được quay trong suốt ba năm của hai đạo diễn Max Pugh và Marc James Francis không có kịch bản, những góc máy, những phân cảnh được ghép lại với nhau không hề mang đến cho chúng ta một sự dẫn đường hay một sự nối kết để nêu bật lên điều mà hai đạo diễn nói. Bộ phim cũng không phải là phim tài liệu về thiền sư Thích Nhất Hạnh. Walk with me đúng như tên gọi, nó mang đến những bước chân an lạc của những người tu tập để dẫn khán giả vào một nơi đầy thiền ý, nơi cuộc sống bộn bề của con người dừng lại.
Niệm Phật một niệm phước sanh vô lượng. Những câu niệm Phật trong phim, cái ngáp ngủ của chú tiểu mới xuống tóc, hay cảm giác buồn chán của một ni cô, mang cho bộ phim một diện mạo chân thực. Phật dạy “ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành”. Vì con đường để thoát khổ, thoát khỏi luân hồi về với cõi Phật không hề giống nhau giữa mọi người. Nhưng có một điều giống nhau giữa mọi người, là cách chúng ta đón nhận hạnh phúc.
Bộ phim quy về một thứ hạnh phúc nằm ở hiện tại, không phải ở quá khứ hay tương lai. Tận hưởng từng giây phút, tận hưởng không khí ta hít vào, và buông bỏ không khí ta thở ra. Từng giây phút trôi qua, ta thay đổi chính mình, mỗi giây phút trôi qua ta tự gột rửa để trở thành con người mới, nên mỗi giây phút ta là ta, là lúc ta có thể đón nhận hạnh phúc của việc tồn tại.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh còn là một người có những tư tưởng triết học đáng suy ngẫm. Có lẽ vì ông luôn đặt ra câu hỏi với cuộc đời mà qua giọng đọc của nam diễn viên Benedict Cumberbatch từ quyển sách Nẻo về của ý. Khi đặt câu hỏi, thiền sư tìm cách trả lời và thông qua những cuốn sách ông viết, nó giúp cho những người con của Phật tìm được gợi ý về cách làm sao ta có thể buông bỏ, có thể sống một cuộc đời trọn vẹn.
Walk with me chậm rãi, tươi sáng và đời thường. Từ căn bếp, đến khu rừng, từ nhà tù đến những con đường đông đúc không có cảm giác sắp đặt, bộ phim mang ta đến một không gian đầy nụ cười, hạnh phúc và những gì chân thành nhất của những người đã cố gắng tìm cách thoát khỏi cuộc sống trần tục. Thật hiếm có dịp có thể ngồi giữa không gian hiện đại của rạp chiếu để tâm có thể thiền tịnh bằng những thước phim như vậy.
Cô bé hỏi thầy: “Con có một con chó con mà con rất thương, nó chết và con cảm thấy buồn vô hạn, làm sao con hết buồn đây thầy?”
Thích Nhất Hạnh trả lời: “Khi con nhìn lên bầu trời, con thấy một đám mây tuyệt đẹp, con yêu đám mây rất nhiều, nhưng rồi đám mây ấy biến mất. Nhưng có thật nó biến mất không. Không. Nếu con có thời gian để ngẫm nghĩ, con sẽ biết rằng đám mây đã thành mưa, khi con nhìn vào mưa con sẽ thấy đám mây của con. Và khi con thưởng thức nước trà, con sẽ thấy mưa trong tách trà. Con chó của con cũng vậy, nó không chết, nó chỉ chuyển sang một dạng thể mới thôi”.
bài, ảnh TL Nguyễn Tuấn
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này