10:10 - 16/04/2016
Vẽ bằng ý niệm và ký ức
“Phố Phái” đã không chỉ dừng lại là đề tài khơi nguồn cảm hứng cho hoạ sĩ, đó còn là cách ông thể hiện tình yêu Hà Nội của mình theo một lối hoạ rất riêng.
Apricot Gallery tiếp tục giới thiệu đến công chúng triển lãm thứ hai nằm trong chuỗi sự kiện, mang tên Phái Không Phố – Phố không Phái.
Điều đặc biệt của triển lãm là trong khoảng hơn 40 tác phẩm trưng bày có đến bảy tác phẩm tranh chữ ký của cố hoạ sĩ Bùi Xuân Phái ít được biết đến.
“Phố Phái” đã không chỉ dừng lại là đề tài khơi nguồn cảm hứng cho hoạ sĩ, đó còn là cách ông thể hiện tình yêu Hà Nội của mình theo một lối hoạ rất riêng.
Tài danh theo lối ấy, để lại chữ ký trên tranh chắc không còn quan trọng, do đó vẽ chữ ký trên tranh, lý giải một cách đơn giản thì chính là cách nghệ sĩ vẽ mình.
Đào Hải Phong, người cũng vẽ rất nhiều tranh phố nói: “Mỗi người sẽ có những hình thức phố theo quan niệm riêng để vẽ phố mà không bị trùng lặp. Câu chuyện nghệ thuật không phải bức tranh này đẹp hơn bức tranh kia, người này vẽ thứ này giống hơn người kia mà nghệ thuật giá trị là nghệ thuật không giống ai”.
Phố của hai hoạ sĩ Phạm Luận và Phạm Bình Chương thì người và phố trong nhau, đầy nắng và bóng nắng, cả thong thả lẫn vội vàng.
Phố của hoạ sĩ Nguyễn Đình Dũng gợi đầy cảm xúc xô nghiêng với tường lem và nhiều ô cửa.
Từng vẽ phố nhiều năm trước đây, nhưng phố trong tranh của hoạ sĩ Lê Thiết Cương đã tối giản thêm một lần nữa: Chỉ còn bóng của phố cổ với hai mẫu đầu hồi in trên nền tường.
Vì vậy phố, với anh, “gần như chỉ còn là cái cớ” để buồn, để nhớ những gì Hà Nội đã mất.
Hoạ sĩ Quách Đông Phương vẽ phố theo kiểu rất khác: của người quan sát phố – từ trên cao nhìn xuống hay nhìn sang từ bên kia đường. Do đó dễ nhận ra những ô vuông “tranh chụp vệ tinh” giống nhau, những con người giống nhau.
Phố của Hồng Việt Dũng đầy phép thiền, mù mưa, có cảm giác đang im trôi trong hư vô và ngăn cách với con người.
Triển lãm Phái không Phố – Phố không Phái diễn ra từ ngày 14 đến 24/4, tại khách sạn Aprricot, 136 Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Bên cạnh việc trưng bày bảy bức tranh chữ ký của Bùi Xuân Phái được sáng tác chủ yếu những năm 1984-1987, triển lãm còn giới thiệu hơn 40 tác phẩm của tám họa sĩ: Phạm Đình Chương, Đào Hải Phong, Hồng Việt Dũng, Hoàng Phượng Vỹ, Phạm Luận, Quách Đông Phương, Nguyễn Đình Dũng, Lê Thiết Cương cùng về đề tài phố cổ Hà Nội.
Hải An
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này