21:51 - 04/03/2019
Tư vấn du học kiểu… teen!
Nhân việc quyển sách “Cái ngày cô ấy đậu Harvard” được tái bản tháng 1/2019, tôi mới nhớ ra mình đã đọc xong từ mùng 2 tết.
Một quyển sách viết theo ngôn ngữ teen, những câu chuyện rất thường gặp ở tuổi teen và dưới dạng nhật ký của một cô bé. Nhưng lồng ghép trong đó là những tư vấn du học giá trị, nhất là du học Mỹ. Hành trình từ ngày đầu xuất hiện ý tưởng du học cho đến việc tìm trường, học hỏi kinh nghiệm bạn bè, viết bài luận, nộp hồ sơ, hồi hộp chờ đợi, nghe báo tin kết quả, rồi đối mặt với scandal “nói xấu” kiểu rất trẻ con của cô gái tên Linh, được kể bằng một giọng văn nhẹ nhàng. Hay câu chuyện tình cảm với Hoàng Nam cũng dễ thương và trong sáng, cho thấy tình cảm tuổi học trò có khi là động lực cho học hành. Các cha mẹ đọc quyển sách này xong chắc sẽ bớt “cấm yêu” với con mình!
Quyển sách này còn có vài chục đề cho bài luận thu thập ở các trường đại học nổi tiếng của Mỹ. Các tác giả không đưa ra đáp án, nhưng có những gợi ý thú vị để có thể nghĩ xa và sâu hơn các câu hỏi của các trường. Chính tôi cũng học hỏi được nhiều thứ qua cách đặt vấn đề ở các bài luận này.
Phần cuối cùng của sách, Hoài Chung chia sẻ một chút về quan điểm giáo dục của Chung: không có quan điểm giáo dục đúng nhất, cách thức giáo dục tốt nhất, chỉ có những lựa chọn giáo dục phù hợp nhất với từng đứa trẻ. Harvard là lựa chọn tốt với một số học sinh chứ không phải tất cả.
Harvard không là điểm đến cần phấn đấu cho mọi đứa trẻ.Thật thú vị khi Hoài Chung từng học Harvard, nhưng cách nhìn nhận trung lập và sâu sắc. Quyển sách truyền cảm hứng cho các bạn trẻ về khám phá mong muốn của bản thân, chứ không phải động viên các bạn nhất định phải đến được Harvard.
Tới đâu cũng được, nhưng nhất định phải tới được nơi mình thấy mình đang sống có ý nghĩa nhất!
Nguyễn Thị Thu Huyền (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này