10:31 - 22/01/2019
Trở về bao nỗi nhọc nhằn…
Có những thành công ban đầu. Có thể phát triển sự nghiệp ở nước ngoài. Nhưng nhiều người trẻ quyết định về quê để bắt đầu con đường khác, tự tìm cho mình một lối đi mới. Mỗi người có một lý do riêng cho quyết định trở về…
Chuyện về của người trẻ
Năm 2000, Dung Tấn Trung, Esther Nguyễn quay về. Họ là những người thành công ở Mỹ, mở công ty và bán lại công ty. Lời lớn. Sau khi bán công ty OnDislay với giá 1,8 tỷ USD vào năm 2000, Tấn Trung là người Việt xuất hiện trong cuốn sách Giấc mơ Mỹ của Dan Rather. Chuyện của Trung xuất hiện trên nhiều tờ báo như: Forbes, Financial Times, Wall Street Journal… Nhưng khi về Việt Nam Trung thất bại với mô hình ví điện tử, lúc đó vẫn còn quá mới mẻ với người Việt. Gần đây, dự án “iCare Benefits”, chuyên cung cấp “chương trình phúc lợi nhân viên” dành cho các khách hàng chuyên nghiệp của Trung được đánh giá cao hơn, vì thu hút hơn 1.000 doanh nghiệp và gọi được hơn 20 triệu USD từ một quỹ đầu tư mạo hiểm.
Esther Nguyễn là một người trẻ quay về và thành công. Năm 2004, cô lập công ty giải trí POPS Worldwide. Từ năm 2009 đến nay, POPS là nhà cung cấp nhạc số lớn nhất thị trường Việt Nam. Hợp tác với hơn 1.500 đối tác nội dung và rất nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng, hiện nay các kênh của POPS có tổng cộng 3,8 tỷ lượt xem mỗi tháng.
Khi quay về, với kinh nghiệm, đặc biệt là mối quan hệ quốc tế, đã giúp nhiều người trẻ “ham làm” có những lợi thế khi khởi nghiệp. Họ thuyết phục nhà đầu tư tốt hơn, gọi vốn nhanh hơn… “Tôi cho rằng những người sống và làm việc ở nước ngoài sẽ có góc nhìn khác so với những người chỉ ở Việt Nam. Sống đủ lâu ở nước ngoài, họ biết đem những giá trị mới về Việt Nam”, Đinh Viết Hùng, sáng lập dự án Design Bold, chuyên kết nối giữa những người thiết kế đồ hoạ với những người cần các mẫu thiết kế đồ hoạ phục vụ tiếp thị, bán hàng, nói.
Hùng thuộc làn sóng thứ hai trở về nước khởi nghiệp, khi xu hướng này thành cao trào cách đây 3 – 4 năm. Còn có những cái tên như: Nguyễn Văn Quang Huy (sáng lập Holistics), Huỳnh Đinh Hà Giang (Biophap), Lâm Trần (Wisepass), Phạm Nam Long (Abivin), Kevin Tùng Nguyễn (Jobhop)… Họ có tham vọng khai phá tiềm năng của bản thân, hoặc đem công nghệ mới đến gần hơn với mọi người. Nhưng cũng có người trẻ cảm thấy đã nhàm chán với những gì quá cũ…
Phố – quê giờ đã nhạt nhoà…
Đi – về không chỉ là chuyện của những người qua Tây để đem những điều mới về xứ Việt, mà còn là câu chuyện của những người trẻ rời quê lên phố học để rồi về với miền quê “nắng gió bụi mờ”, kiếm cơ hội làm giàu bằng những điều góp nhặt trong những năm đi học, đi làm kiếm tiền nơi phố thị. Nhiều người trẻ đã về quê để nuôi trùn, trồng dược liệu, trồng lan, nuôi kỳ đà… thậm chí là trồng rau tía tô để xuất sang Hàn Quốc, Nhật Bản! Ranh giới giữa quê với phố giờ đã nhạt nhoà…
Huỳnh Đinh Hà Giang, xong đại học ở Việt Nam.Sau đó cô đến Pháp rồi Argentina để học và làm việc.Năm 2015, ở tuổi 33, Hà Giang về Việt Nam khởi nghiệp ở lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ. Hà Giang chấp nhận sống như một người dân tộc thiểu số ở xã Đăk P’ne (Kon Rẫy, Kon Tum) xa lơ xa lắc… Hiện giờ Biophap có 50ha, trồng 300 loại cây, là một trong những nhà sản xuất thực phẩm hữu cơ hiếm hoi ở Việt Nam, được nhận chứng chỉ của bốn tổ chức thực phẩm hữu cơ uy tín USDA (Mỹ), JAS (Nhật Bản), AB (châu Âu) và Fair for Life (Pháp).
Bùi Thị Thanh Sương chẳng hạn, bỏ công việc kế toán ở Đà Nẵng, cô gái sinh năm 1992 quyết định về quê Quảng Nam lập nghiệp với mô hình trồng rau thuỷ canh trong nhà kính.
Phạm Thế Sơn, tốt nghiệp kỹ sư công nghệ sinh học. Nhưng chàng trai quê Bình Phước này chọn đường về quê, tìm vốn, dựng nên nhà máy sản xuất nước uống Samaki. Nguyễn Thành Nguyên quê ở Đồng Tháp, bỏ công việc ổn định ở Sài Gòn để về quê gầy dựng cơ sở nuôi và chế biến khô lươn…
Về là chấp nhận
Nhiều người cho rằng người trẻ trở về chủ yếu là làm giàu. “Nói vậy không đúng, vì muốn làm giàu, tôi chỉ cần nhận một công việc ở ngân hàng là có mức lương 300 triệu đồng/tháng, sống thoải mái, việc gì phải khởi nghiệp để mỗi tháng phải chi trả các khoản tới gần 1 tỷ đồng để nuôi công ty. Không, tôi muốn làm những điều gì đó cho riêng mình, cho mảnh đất đã sinh ra bao nhiêu thế hệ của tôi”, Christian Nguyễn thuộc làn sóng đầu tiên về Việt Nam khởi nghiệp, cho biết.Christian đang xây dựng giải pháp thanh toán giao dịch hàng hoá mới bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt với công ty Wee Digital.
Tất nhiên, về nước khởi nghiệp không phải dễ dàng.Thị trường lớn, có tiềm năng, nhưng để đánh thức, vượt qua những rào cản về pháp lý… không hề dễ dàng.Với nhiều bạn trẻ, khi trở về là muốn phá bỏ những cách nhìn cũ để thiết kế những cách nhìn mới.“Phá” là một khái niệm cấm kỵ.Nhưng không “phá”, không thể nhịp bước cùng nhân loại.Cần trân trọng những người trẻ “ra đi” để “trở về”. Sự dấn thân của họ là động lực để chung tay tạo ra một diện mạo mới cho chính họ.
bài, ảnh Chính Phong (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này