10:29 - 15/06/2017
Trở lại kết bồ với bồ kết
Nhìn lại những tấm hình họp mặt gần đây nhất của đám bạn U60, tôi bỗng chú ý và điểm danh hầu hết mọi người đều cắt tóc ngắn, tém hoặc uốn xù, ít thấy ai để ngang vai như mình, tự hào ghê, nhưng chính tôi cũng đang đau khổ vì mái tóc bỗng dưng cứ chia tay rụng dần theo từng ngày dù mình chẳng hề bệnh – buồn như con chuồn chuồn…!
Mỗi lần họp mặt lại là một lần lăng xăng nhuộm rồi cuốn tóc cho cái mặt trông dễ coi chút, mệt thật… Và tôi bắt đầu một công trình nghiên cứu về các loại dầu gội để áp dụng ngay trên những cọng tóc lưa thưa và mau bạc của mình.
Sunsilk là dòng sản phẩm được quảng cáo khá nhiều trên tivi, tôi chọn màu cam dùng cho tóc mềm mượt diệu kỳ và theo đuổi hết một tháng, tóc có mượt hơn chút nhưng rụng thì cứ rụng, chắc phải chuyển qua Dove thôi, mái tóc của cô gái quảng cáo cũng một thời trẻ tôi đã tự hào về nó bay bay trong gió sao đáng yêu quá đi mất, làm tôi mơ giấc mộng dài về thời đi học… Nhưng có lẽ không hợp rồi, tóc rối và xơ cứng ghê nơi, sau mỗi lần gội phải gỡ từng cọng và mặt nhăn nhó không dám nhìn vào gương!
Cô bạn thân sắp định cư ở Mỹ đem cho tôi xem chai bồ kết hương bưởi và kết luận: cứ dùng thử bảo đảm không rụng tóc tí nào, mình đang chữa bệnh mà không hề hấn gì huống chi bạn. Vậy là chai bồ kết nằm chễm chệ trên kệ phòng tắm cho đến khi hết lúc nào chẳng hay, mà đứa con gái cứ nhắc nhở: mẹ nhớ gom tóc rụng bỏ rác đi kẻo lại nghẹt cống đó! Chao ơi, mải lo cơm áo bộn bề, tôi quên hẳn cái đầu chơm bơm của mình, thảm quá!
Một lần đi chợ ghé mua dừa nạo về làm món càri, thấy trên kệ có rất nhiều chai lọ to nhỏ khác nhau, tôi đoán là dầu dừa và lân la hỏi công dụng. Té ra bà bán dừa coi quê mùa vậy mà am hiểu tường tận, bà chỉ tôi cách dùng dầu dừa nguyên chất để thoa mặt ra sao rồi còn thoa lên tóc để massage kích thích chân tóc khoảng một tiếng rồi mới gội. Áp dụng thường xuyên tóc sẽ dày và mềm mượt giống như tóc của bà vậy. Mừng quá, đúng mong ước còn gì, tôi vớt liền hai chai 100ml và áp dụng ngay buổi trưa để không ai thắc mắc về cái đầu láng mướt của mình, tôi kiên trì thực hiện nhiều lần, nhưng cũng lắm phiền phức, cái đầu bóng rẩy nếu không gội kỹ sẽ bết tóc lại và phải che chắn kín kẽ mỗi khi ra ngoài, nếu không bụi bám vào lại ngứa khó chịu. Rồi những lần công việc gấp gáp, không thể thoa dầu và đợi cả một giờ đồng hồ, tôi chia tay dầu dừa và lân la lên mạng tìm các loại dầu thảo dược dưỡng tóc, ngăn rụng tóc và mượt tự nhiên.
Đây rồi, dầu Thiên Thảo với hơn 23 loại thảo dược (bồ kết, bưởi, hà thủ ô, sả, chanh…) cam kết giảm rụng tóc sau ba tuần, tóc mọc dài và dày sau bảy tuần… Tôi đặt hàng ngay một cặp vừa gội vừa xả, có tác dụng thấy rõ, mùi thơm thoang thoảng dễ chịu, tóc bớt rụng hẳn nhưng mỗi lần xả phải ủ khoảng 15 phút cho thấm chân tóc. Tôi trải nghiệm gần bốn cặp, chi phí cũng kha khá, kết quả khá tốt. Nhưng một lần họp mặt nhân ngày 8.3, bà bạn có tiếng cười lanh lảnh và chân dài miên man xuất hiện, ôi sao tóc bồng bềnh mượt mà thế không biết, mọi ánh mắt và câu hỏi dồn dập, tại sao, vì sao? Một câu trả lời duy nhất: ra Tóc Tiên đặt một mái giả gắn lên, chi phí 2 triệu, khỏe re, miễn nhuộm, không hề lưa thưa hay hói! Hoang mang một hồi, ai cũng mượn thử và gắn lên đầu của mình, hay quá luôn, mọi người tự hứa sẽ ra tiệm để đo màu tóc và chọn kiểu phù hợp. Vậy mà lần đi Đà Lạt vừa rồi, cô nàng hấp tấp quên mang theo mái tóc giả và cái máy trợ thính, báo hại cả đám đổ xô mua nón che chắn, cười quên thôi.
Lúc này ông chồng khờ khạo của tôi bỗng dưng cũng chê dầu gội các loại chỉ toàn hoá chất, đã gội ăn theo còn nhắn tôi mua bồ kết về nướng rồi ngâm nước gội như thời ông bà ngày xưa cho nó lành. May mà chỉ mua một ít về nướng thử, không khói bay mịt mùng đầy nhà nhưng mùi hắc của trái bồ kết nướng làm sặc sụa hai đứa cháu, chúng ho hen rũ rượi làm tôi áy náy quá. Đúng rồi, tại sao mình không thử dùng bồ kết túi lọc nhỉ? Một lần gội chỉ cần ngâm vài gói với nước nóng qua đêm như pha trà vậy thôi, tiện lợi biết bao nhiêu. Có lẽ đến đây chấm dứt câu chuyện về mái tóc người thương được rồi, nhưng cầu trời cho ông ấy đừng say sưa quá, đêm đêm khát nước lại tu ừng ực cái lon bồ kết mà tưởng là trà lài thì trời ơi, hỡi trời, có thấu chăng…
Thu Nguyễn
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này