16:35 - 07/04/2016
Trẻ biết gì về lạm dụng tình dục trẻ em?
“Ba mẹ con lo làm ăn nên không dạy con những chuyện này đâu. Con xem trên mạng nên biết với lại chị con cũng có nói là nên đề phòng cẩn thận khi ra đường, không ra đường vào buổi tối” – một bé gái lớp 4 chia sẻ.
Qua một cuộc khảo sát thực tế tại một số trường tiểu học và trung học cơ sở, hầu hết các bé trai ít được giáo dục về giới tính và cách phòng tránh những xâm hại cá nhân so với các bé gái.
Và đây cũng là một trong những lý do khiến nạn quấy rối tình dục ở bé trai ngày càng cao (nhưng nạn nhân là các bé gái vẫn cao hơn).
Trần Mạnh Hiếu, lớp 8, trường TH và THCS quốc tế Mỹ Úc, quận 6
– Con đã từng nghe về cụm từ “quấy rối tình dục ở trẻ em” chưa?
– Đó là cưỡng hiếp trẻ em để thoả mãn bản thân. Không chỉ có con gái mà con trai cũng bị đó cô.
– Ba mẹ đã dạy cho con những điều này sao?
– Con xem trên tivi, trên Facebook nên con biết.
– Nếu con có một người bạn bị xâm hại tình dục thì thái độ của con thế nào?
– Bạn của con chưa ai bị như vậy nhưng con nghĩ bạn ấy cần được cảm thông và chia sẻ. Con sẽ đến nói chuyện và an ủi bạn ấy.
– Con sẽ bảo vệ bạn ấy bằng cách nói cho bạn biết cách để thoát thân chứ?
– Chính con còn không biết làm sao con nói cho bạn được cô. Con nghĩ ba mẹ bạn ấy nói về điều này tốt hơn.
– Con có muốn pháp luật xử những kẻ xâm phạm trẻ em thật nặng không?
– Rất muốn ạ. Phạt mười năm tù đi cô.
Nguyễn Nhật Anh Thi, lớp 4, trường tiểu học Phú Thọ Hoà, Tân Bình
– Con có biết lạm dụng tình dục trẻ em là gì không?
– Là bắt trẻ con xem phim người lớn đó cô.
– Ba mẹ hay ai dạy cho con như vậy?
– Ba mẹ con lo làm ăn nên không dạy con những chuyện này đâu. Con xem trên mạng nên biết với lại chị con cũng có nói là nên đề phòng cẩn thận khi ra đường, không ra đường vào buổi tối.
Nếu con có gặp trường hợp như vậy thì phải la to lên rồi bỏ chạy thật nhanh.
Lê Đông Khoa, lớp 7, đường Bà Hom, quận 6
– Con có biết quấy rối tình dục ở trẻ em là gì không?
– Là người lớn cưỡng ép trẻ con quan hệ tình dục nhưng trẻ không chịu. Nhiều người nghĩ chỉ có bạn gái bị xâm hại thôi nhưng không đúng đâu cô, nhiều bạn trai cũng bị đấy. Con xem trên mạng thấy nói vậy.
– Con có vẻ hiểu biết rất nhiều về chuyện này, làm sao con biết được?
– Ba mẹ con ít nói tới điều này nhưng anh trai thường tâm sự với con hơn. Anh tốt nghiệp đại học rồi, anh biết nhiều chuyện lắm, nên anh kể con nghe để con biết cách đề phòng.
Anh bảo con không được nghe lời người lạ, không đi chơi với người lạ.
– Vậy con nghĩ người thân quen không có hành động xâm hại sao?
– Con không biết và cũng chưa nghĩ là người thân sẽ làm hại mình. Con luôn tin tưởng họ mà.
Nguyễn Thuỳ Bảo Trân, lớp 8, phường Bình Trị Đông B, Bình Tân
– Ba mẹ hay thầy cô có dạy con biết về quấy rối tình dục ở trẻ em không?
– Không chỉ ba mẹ và thầy cô thường xuyên dạy, mà con còn đọc thêm sách báo và xem phim nên con biết rất rõ.
Mẹ nói là con gái nên con phải biết những việc này để có cách đề phòng hay trốn thoát nếu lỡ gặp người xấu mà không có ba mẹ bên cạnh.
Ba mẹ còn dặn không được đi chơi đêm, chỉ chơi ở những chỗ đông người, nếu đi chơi một mình thì con phải đứng gần nhân viên bảo vệ. Cô giáo thì nêu tác hại của việc xâm phạm tình dục.
– Con nghĩ mình sẽ có thái độ thế nào nếu biết một người bạn bị xâm hại?
Con rất cảm thông cho bạn nhưng dù gì bạn ấy cũng hơi thiếu kỹ năng sống. Con mong bạn sẽ được ba mẹ và thầy cô quan tâm hơn.
Còn với những kẻ xâm hại trẻ con, con rất muốn họ bị trừng phạt, tốt nhất là sống không được mà chết cũng không xong.
Phạt tù chung thân là hợp lý nhất, vì họ có cơ hội ngẫm nghĩ lại hành động của mình. Họ sẽ phải sống trong đau khổ và dằn vặt, chứ tử hình thì dễ dàng quá.
Trần Tươi thực hiện
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này