17:49 - 12/07/2018
Tơ tằm đến tơ sen, Việt Nam đang ở đâu?
Ngày 27/6/2018, Thái Lan ra mắt chiếc xe đạp đầu tiên trên thế giới từ tơ tằm.
Vài ngày sau, 30/6/2018, trong hội nghị tại Hà Nội, lãnh đạo bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỏ ra bất ngờ với mẫu lụa tơ sen của làng Mỹ Đức. Trên thực tế, các doanh nghiệp trẻ Đồng Tháp đã đề cập nhiều về khởi nghiệp với lụa tơ sen. Từ năm 2016, bộ Khoa học và công nghệ cũng đã xúc tiến đề tài “Nghiên cứu thử nghiệm mô hình sản xuất sợi từ cuống lá sen”, với hỗ trợ từ Myanmar. Nhưng đến nay vẫn chưa thấy sản xuất đại trà.Cũng học hỏi từ Myanmar, Campuchia đã nhanh chóng ra mắt sản phẩm từ lâu.Tơ tằm, tơ sen Việt Nam giờ đang lận đận nơi đâu?
Xe đạp tơ tằm đầu tiên thế giới của người Thái.Tìm với từ khoá “Vietnamese silk”, “lụa tơ tằm Việt Nam”, rất ít tin bài về sự phát triển của tơ lụa Việt. Phần lớn về sự đi xuống của ngành này, nhất là sau vụ Khaisilk bán tráo hàng Trung Quốc đình đám năm rồi. Các làng nghề nổi tiếng từ Vạn Phúc – Hà Đông, Mã Châu – Duy Xuyên, Tân Châu – An Giang… đều bỏ gần hết canh cửi. Chỉ số ít yêu nghề gia tiên quyết tâm giữ, hay may mắn được vài nhà thiết kế quan tâm giúp tìm đầu ra. Lý do nếu không đổ cho hàng Trung Quốc rẻ, thương lái tham lam… thì cũng là các thứ tại, bị, vì… Trong khi Thái Lan, cũng áp lực hàng Tàu như mình, đã nghiên cứu lối đi khác.
Không là dân xe đạp cũng biết các chiếc xe từ sợi các bon siêu nhẹ, bền và giá cũng siêu đắt. Để thay thế và tìm hướng mới cho tơ tằm, đại học Khon Kaen sản xuất thành công xe đạp dùng tơ tằm thay thế sợi các bon (có phối tỷ lệ thấp nhựa). Giá từ 10 – 14 triệu đồng, chỉ 20 – 25% xe các bon. So với nhôm, tơ tằm chịu áp lực gấp năm lần, bền gấp tám, chịu sốc hơn 30 lần và nhẹ hơn nhiều, giúp tiện di chuyển, tăng vận tốc… Tin vui này không chỉ cho người yêu xe đạp, mà còn thúc đẩy các ngành công nghiệp khác mở rộng thêm ứng dụng từ tơ tằm. Và là tin rất tốt lành cho người trồng dâu nuôi tằm Thái Lan, trong đó Khon Kaen là cái nôi tơ lụa nổi tiếng như Hà Đông bên mình ngày nào. Chuyện tơ tằm đã vậy, còn hướng đi mới từ tơ sen?
Lụa tơ sen, Campuchia đi sau về trước?Lụa tơ sen là đặc sản vùng Inle, Myanmar.Khá nhiều nơi muốn học hỏi, kể cả Việt Nam, nhưng sớm thành công bất ngờ lại là Campuchia.Năm 2012, chiếc sarong lụa tơ sen đến từ tỉnh Battambang được UNESCO trao tặng “Award of Excellence” – tôn vinh nỗ lực đổi mới sản xuất thủ công mỹ nghệ. Cuối năm 2015, lụa tơ sen Campuchia lại tiếp tục được vinh danh trong chương trình “France commits to the South”, nhằm hỗ trợ những sáng kiến xã hội ở các nước Phi, Á, Trung Đông… Tại buổi lễ, tổng thổng François Hollande đã xuất hiện với chiếc khăn quàng tơ sen. Nói thêm tí, dù kỹ thuật học từ Myanmar, làm ra bởi người Campuchia, giải thưởng có thể ít nhiều “thiên vị”, vì khởi xướng ra vụ lụa tơ sen bên đó là người Pháp.Nhưng từ lúc thấy lụa tơ sen ở Myanmar vào năm 2009, chỉ vài năm đã ra sản phẩm là khá nhanh. Nhất là khi không có ban bệ trung ương, địa phương lên tiếng, hô hào ủng hộ như bên mình.
Sarong đơn giản giá đã 300 Mỹ kim, áo khoác cao gấp mười lần… ngoài tận dụng ngó bán cho doanh nghiệp, còn có thêm thu nhập từ hoa, tim, gương, củ, hạt… Lá sen tươi cũng được mua dùng gói hàng, thay cho bao ni lông, thân thiện môi trường. Trọn gói không bỏ thứ gì hết! Biết hay ho là vậy, nhưng sao mình vẫn quá chậm.
Nói đâu xa xôi, nhìn sang láng giềng thấy ngay những bước tiến trong việc tìm hướng đi mới, sản phẩm mới hỗ trợ người lao động. Trong khi đó, nhiều nông sản, ngành nghề bao đời gắn bó bên mình giờ lụi tàn, ì ạch… Chờ hoài chưa thấy đổi thay, đột phá. Hay lại cắp sách sang Cam, Thái học như giáo sư, chuyên gia miền Tây đã làm với lúa gạo. Thay vì mòn mỏi chờ, tại sao không?
bài, ảnh Trần Thái Hoãn (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này