11:53 - 10/03/2019
Thanh xuân còn đó
Hôm rồi có comment vui trên facebook của người bạn: “Tuổi thanh xuân dài bao lâu là do ta quyết định”.
Nghĩ là đùa thôi, nhưng bạn ấy thích thật. Cái thích của bạn làm mình phải suy nghĩ nhiều cho câu hỏi “Tuổi thanh xuân của ta dài bao lâu?”, và câu nói trào lưu “Dành cả tuổi thanh xuân để…” như tiếc nuối điều gì. Vậy làm sao để biết tuổi thanh xuân của mình sẽ kéo dài đến bao giờ, để không phải hối tiếc khi nó đã trôi qua? Chắc chắn không có câu trả lời thoả đáng, chỉ có bản thân tự xác định ta còn hay hết thanh xuân. Một bạn dành cả tuổi thanh xuân để yêu đơn phương, khi nhận ra mình đặt tình yêu sai chỗ thì tự ti tuổi tác, không dám yêu ai nữa. Nhưng nếu chịu mở lòng, “thử yêu lần nữa”, thì thanh xuân bạn ấy vẫn còn.
Một bạn dành cả tuổi thanh xuân để làm một công việc không yêu thích, không phù hợp, vì thế không phát triển được. Bạn đổ lỗi cho số phận, cam tâm tiếp tục công việc cho đến lúc về hưu, vì đâu còn tuổi xuân để tìm kiếm công việc khác! Sao bạn ấy không tự kéo dài tuổi thanh xuân mình ra, can đảm dứt việc cũ, tìm công việc khác hứng thú hơn?Mà có khi cũng không cần như vậy. Bạn ấy chỉ cần tập yêu công việc đang làm, hoặc cố gắng chỉ nhìn vào những mặt tốt của nó để đi tiếp…
Một bạn dành cả tuổi thanh xuân cho giấc mơ quốc tịch Mỹ. Du học rồi ra trường nhưng không tìm được công việc theo sở học, bạn chấp nhận làm đủ mọi việc thượng vàng hạ cám, cốt sao ở lại Mỹ, xin cho được quốc tịch. Đến khi nhìn lại, tuổi xuân đã qua mà quốc tịch cũng không đến.Cứ thế, bạn loay hoay giữa giấc mơ quốc tịch và chuyện hồi quê tìm lại thanh xuân.
Một bạn dành cả tuổi thanh xuân để kiếm tiền, rồi rơi vào vòng xoáy, không thoát được. Đến khi kiếm được kha khá, bạn tự vấn sẽ làm gì với số tiền này khi quỹ thời gian vơi bớt mà lòng tham lại tăng lên! Bạn ấy vẫn còn cơ hội kéo dài tuổi thanh xuân khi quyết định tự thay đổi.Bạn ấy thôi không còn sân hận.Bạn ấy tin việc giúp đỡ người khác tưởng như chuyện bao đồng, nhưng sẽ đến lúc có người khác làm chuyện bao đồng lại với mình. Bạn ấy thấy chuyện đứa em tâm phúc quay sang hại mình như cái nghiệp, vì có khi mình từng làm điều ác mà không biết.
Bạn ấy thấy việc mất một hợp đồng thì trái đất vẫn quay, và bạn ấy vẫn sống nhăn răng. Bạn ấy thấy mình cần khoẻ mạnh để tận hưởng thành quả bao năm cực khổ.Bạn ấy không để tâm người khác thấy mình mập hay ốm, đen hay trắng, già hay trẻ. Bạn ấy thấy mình vẫn trẻ để tham gia các lớp fitness với các bạn bằng tuổi con cái. Bạn ấy thấy mình vẫn còn thanh xuân. Và quan trọng, sẽ không bao giờ nói câu hối tiếc “Dành cả tuổi thanh xuân để…”.
Phan Thọ (theo TGTT)
Có thể bạn quan tâm
Học kinh nghiệm xử lý khủng hoảng của giáo dục Mỹ giữa thế kỷ 20
Mỹ đã điều tra Huawei hơn một thập kỷ
TPHCM:Người tiêu dùng sắp được truy xuất nguồn gốc rau sạch
Alfred North Whitehead: Những mục tiêu của giáo dục và các tiểu luận khác
Công ty CP SX TMĐT Thiên Thành Đạt
Tags:tuổi thanh xuân
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này