22:15 - 07/02/2018
Tết đến rồi… sắm sửa thôi!
Chỉ còn chục ngày nữa đến tết Nguyên đán. Phố xá bắt đầu nhộn nhịp, xô bồ. Hàng hoá lấn ra đường… Sài Gòn những ngày giáp tết thật vui.
Bỏ qua những vất vả đời thường, ai ai cũng muốn mua sắm một chút gì đó cho có tết trong ngôi nhà của mình.
Phố màu đỏ
Màu đỏ là tông màu chính ở con đường Hải Thượng Lãn Ông (quận 5, TP.HCM). Thứ gì cũng đỏ, đỏ đến chói mắt. Ban ngày màu đỏ làm chói chang cả con phố. Đến đêm màu đỏ cũng làm ai đó mắt yếu phải giật mình. Thỉnh thoảng mới thấy sắc vàng của những đồng tiền làm bằng nhựa và những cành mai. Hỏi chuyện, bà Thuý Vy, chủ cửa hàng Phong Thái (Hải Thượng Lãn Ông, Q.5) giải thích, tết về người Hoa và cả người Việt đều thích màu đỏ vì đây là màu may mắn.
Trước tháng chạp, phố “đỏ” Hải Thượng Lãn Ông đã bày bán hàng trang trí mùa tết. Khách mua mấy món hàng trang trí tết để gởi cho người thân ở nước ngoài, chủ yếu là Mỹ, Canada và Úc. Bà Minh Khôi (Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết, năm nào cũng vậy, cứ đầu tháng chạp là phải đóng ba thùng đồ trang trí tết qua Mỹ, Úc và Canada cho người thân và bạn bè. Theo bà Khôi, người Việt ở Mỹ, Canada thích đèn lồng, câu đối, câu chào, cá treo, còn năm nay là năm con chó nên kèm theo mấy tấm hình con chó, pháo điện…
Từ giữa tháng chạp, các cửa hàng bán đồ trang trí ở đường Hải Thượng Lãn Ông bắt đầu nhộn nhịp khách mua hàng. Hàng bắt đầu tràn ra vỉa hè, nhưng theo lời bà Thuý Vy, những món hàng chính bán trong dịp này là cá treo (175.000 đồng/dây, loại lớn), pháo điện (1,15 triệu đồng/dây dài 2 mét), quả châu loại trung (75.000 đồng/quả)…
Năm Tuất lại xuất hiện nhiều hình ảnh về con chó với các kiểu. Chó dành để dán tường, cánh cửa… có nhiều mức giá, tuỳ thuộc vào kích thước: loại nhỏ – 55.000 đồng/cặp, còn lớn từ 80.000 – 100.000 đồng/cặp. Nếu khách hàng mua nhiều, từ 50 cặp trở lên sẽ được giảm 30%.
Ở con đường này còn bán các loại chó được làm bằng nhựa dẻo với giá: con nhỏ – 80.000 đồng, còn con lớn giá 120.000 đồng.
Nhiều loại cây vàng, người bán hàng gọi vậy cũng là mặt hàng được nhiều người Hoa ưa chuộng. Một chú nhóc bán hàng cho biết, cây vàng ở cửa hàng này có nhiều mức giá, rẻ nhất là 250.000đ, còn cao giá nhất là 1,4 triệu đồng.
Phố quần áo
Con đường Nguyễn Trãi bắt đầu từ ngã tư Nguyễn Văn Cừ (quận 5) vốn là địa chỉ quen thuộc của những khách hàng mua sắm quần áo, mũ, giày dép, áo gió… trong năm. Càng về những ngày cuối năm âm lịch, con đường này càng sôi động, từ những gian hàng di động bán ở lề đường cho đến những cửa hàng bề thế như Sóng Nhạc, Thái Phương, Susu, Toto, Zoe, J-P… dành cho nhiều đối tượng, từ trẻ em đến người lớn.
Khách mua những mặt hàng mũ, chỉ cần đậu xe ở lòng đường để chọn kiểu, trả giá, được thì mua, không được thì rú ga chạy thẳng. Vài tiếng lầu bầu đuổi theo, nhưng bình an vô sự. Còn muốn mua quần áo, dù ngắm nghía ở những chiếc xe đẩy lề đường hay các cửa hàng lớn, nhân viên sẽ tận tình dắt xe cho khách, mời khách vào mua hàng. Cười đón khách. Cười tiễn khách. Nhiều khách hàng cho biết, nhìn thấy nhân viên phục vụ ở đây có vẻ hầm hố, ăn nói bặm trợn nhưng hiền khô. Cũng có lúc gặp phải vài anh nhân viên cà chớn, nhưng phần đông là nhiệt tình và lễ phép.
Hơn 22 giờ của buổi tối cuối tuần trước mà con đường này vẫn còn đông khách, nhất là mấy shop thời trang của trẻ em và giới trẻ. Có khi phải chen chúc mới vào được cửa hàng vì một người mua luôn kèm theo 2 – 3 người.
Muốn mua đồ rẻ hơn, kể cả quần áo “second-hand”, không ít khách hàng chọn những quầy quần áo “di động” trên vỉa hè. Gọi là di động vì lỡ cảnh sát trật tự ập đến thì cứ việc đẩy xe (có gắn các bánh xe) mà chạy vào hẻm để khỏi bị tịch thu hoặc nộp phạt. Giá ở những quầy quần áo di động chỉ 100.000đ/cái, cũng có những món hàng có giá 200.000 – 300.000đ. Khách lựa chọn những xe hàng này, có lẽ thuộc hạng bình dân.
Những màu mới
Những ngày đầu tiên của tháng 2, thị trường smartphone bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên so với hồi tháng 1. Khách mua hàng, chủ yếu là nhóm lao động có thu nhập từ khá trở xuống vì căn cứ vào giá trị món hàng mà họ mua sắm. Thương hiệu được lựa chọn nhiều vẫn là Samsung, Oppo, Apple, Huawei… với giá trị từ 10 triệu đồng trở xuống.
Bà Thanh Uyên, giám đốc kinh doanh của FPT Shop cho biết, sức mua những ngày đầu tháng 2 tăng khoảng 10% so với tháng 1. “Hình thức khuyến mãi hiện nay được khách hàng ưa chuộng nhất là giảm giá. Cứ giảm giá mạnh thì khách mua nhiều. Hiện một số nhà sản xuất đang coi lại chương trình khuyến mãi. Chắc vài ngày tới sẽ có những điểm mới để kích cầu dịp mua sắm cuối năm”, bà Uyên nói thêm.
Cuối năm thị trường smartphone không có sản phẩm hoàn toàn mới mà chỉ bổ sung thêm những phiên bản có màu mới như Oppo có F5 màu xanh nước biển với cấu hình và giá y chang F5. Samsung cũng tung ra phiên bản Galaxy J7 Pro màu hồng với giá 6,99 triệu đồng. Đại diện Samsung cho rằng, phiên bản này là điểm mới của dòng J7 Pro dành cho khách hàng “3 trong 1”: mua sắm tết, ngày tình yêu (14/2) và dịp Quốc tế Phụ nữ (8/3).
Cũng với giá 5,99 triệu đồng nhưng Huawei Nova 2i vừa được cập nhật công nghệ mở khoá màn hình bằng mắt của chủ nhân cho tất cả các dòng Nova 2i đã được bán tại thị trường Việt Nam từ trước đến nay.
bài, ảnh Song Minh
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này