
10:17 - 28/07/2019
Tận dụng đồng phục cũ cho con em mình
Trong lúc các bạn nhỏ còn lo chơi hè thêm vài tuần nữa để bắt đầu trở lại trường (lớp Anh văn tích hợp học từ đầu tháng 8), thì các bà mẹ cũng “nôn nao mùa tựu trường”.
Cứ túc tắc ngó nghiêng, coi tụi nhỏ có sách giáo khoa chưa? Quần áo chật không, có cần sắm thêm không? Nếu cần, cũng phải chuẩn bị từ bây giờ đó chớ. Hồi đó, hầu như nhà nào cũng sắm đồ mới cho con vào hai dịp năm mới (tết) và năm học mới. Từ nhiều tháng trước, má đã dành dụm tiền để tới lúc tựu trường là sắm sửa cho con bút viết, sách vở, quần áo (tiền học không phải đóng). Hồi những năm đầu, con mới đi học, tôi vẫn hỏi con chuyện quần áo nhưng mấy năm nay, tôi không còn lưu tâm tới chuyện đồng phục của con nữa. Bởi các con đã “sắp đặt” sẵn vầy nè: mỗi đầu cấp, mẹ sắm đồ cho tụi con từ 2 – 3 bộ. Tụi con mặc miết tới cuối cấp luôn. Các con mình vốn tiết kiệm, nên có khi mẹ xả lai quần xuống còn ngắn mà cũng không chịu mua mới. “Mua chi phí mẹ ơi, mặc ngắn một chút đâu có sao, cũ đâu có sao”, con nói.
Nghĩ lại cũng không thấy sao, phù hợp với xu hướng xanh, bớt vứt bỏ đồ cũ ra môi trường, lại khỏi tốn tiền mua.Các con bây giờ không mắc cỡ, vì chẳng sợ ai chê “mặc cái quần chó táp bảy ngày không tới” (thiệt ra chỉ ngắn trên mắt cá chân chút thôi). Nghĩ lại mà thương, ngày trước, trong khoảng mấy năm con đang tuổi lớn, má tui cứ đợi lớn thêm chút nữa rồi hẵng may, chớ may sớm chật bỏ, uổng.
Vậy nên phụ huynh cũng không cần mua hay may mới cho từng năm học, mà có khi chỉ nên mua một bộ mới dành cho các em mặc chào cờ. Nếu đồ cũ còn mặc tốt thì chỉ cần may lại bảng tên lên thôi.
Nhắc tới đồ đồng phục chật, tôi mới nhớ, có năm các mẹ góp đồ đồng phục gửi về cho các em ở tỉnh, dù đồ còn mới kít nhưng các cháu không mặc đến trường được; cũng áo trắng, quần xanh nhưng có “biến tấu” chút chút, nên không đồng nhất. May mà, trường con mình ở thành phố nhưng không thay đổi xoành xoạch, nhờ vậy chỉ “sắm một lần dùng hết cấp”.Nhà có khả năng kinh tế còn đỡ, chớ những trường ở tỉnh, vô năm học là cha mẹ lo chạy đôn, chạy đáo chớ chẳng chơi.Trường ở tỉnh vậy chớ cũng đóng nhiều thứ tiền lắm, quần áo sách vở và nhiều khoản nữa. Đồng phục cứ như cũ, để chuyển ngân sách đó mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, sách đọc… thiết thực hơn nhiều.
Mong năm học mới, khắp nơi vẫn giữ đồng phục cũ, để đỡ những mối lo không đáng có, và quan trọng hơn nữa là hạn chế những quần áo cũ thải ra môi trường cũng đầy ni lông, nguyên liệu và chất liệu may bây giờ cũng chẳng thân thiện với môi trường, chưa kể đó còn là sự lãng phí tiền bạc. Cũng cần nhắc thêm rằng ngày trước, các chất liệu cotton, ka tê, calicot vậy mà thấm hút mồ hôi.Để tiết kiệm, quần tây cũng được tận dụng kiểu cũ của anh/chị mà mới cho em út.
Hôm qua, cô bạn kể con gái cô ấy nói: “Mẹ ơi, đồng phục con còn mặc được, cho mấy bạn nghèo hay mồ côi mặc nhé, con là út rồi!”, thế là cô ấy đem tới hội quán Các bà mẹ, để cho chuyến đi tiếp theo lên Tây Nguyên.
Nguyễn Thị Thanh Thuý Hội quán Các bà mẹ
Theo TGHN
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này