17:35 - 28/10/2016
Sự viển vông ích gì?
Một số người nghĩ rằng: ước mơ của trẻ con chỉ tuỳ hứng và không nghiêm túc. Chính vì thế họ ít chú ý hoặc vô tình dập tắt những mơ ước của con như dẫm nát mầm cây chớm nhú ra từ hạt.
Trẻ con có một quyền chính đáng: quyền được ước mơ. Việc hỗ trợ khám phá năng lực tiềm ẩn cá nhân của từng đứa trẻ nghĩa là trân trọng và khuyến khích con ước mơ bất cứ lúc nào con muốn.
Một vài chia sẻ của cha mẹ và con do phóng viên TGTT ghi lại thể hiện được các góc nhìn khác nhau về việc để trẻ được ước mơ.
– Chị có nghĩ rằng trẻ con cũng có ước mơ của riêng chúng?
– Tất nhiên rồi, trẻ con có những suy nghĩ khiến người lớn phải ngạc nhiên.
– Chị có quan tâm đến ước mơ của con không?
– Tôi không quan tâm lắm vì nhóc ở nhà mới năm tuổi. Ước mơ của nó thay đổi từng ngày, từng giờ. Khi thấy mấy cô chú cắt cỏ ở công viên thì đòi làm người cắt cỏ. Thậm chí thấy người ăn xin thổi sáo trên đường cũng đòi làm người ăn xin khi lớn lên.
– Chị có khuyến khích con ước mơ không hay nghĩ nó chỉ là viển vông không cần thiết?
– Thật khó để khẳng định đó là viển vông hay không cần thiết. Trẻ con có quyền mơ ước mà. Tôi thường không khuyến khích để con thực hiện ước mơ đó mà tôi thường nói về công việc mà con muốn làm kiểu như: cắt cỏ là một công việc tốt, con cần khoẻ mạnh và dẻo dai nếu muốn làm công việc này…
Bởi vì tôi biết trẻ con thường thay đổi ý kiến xoành xoạch ấy nên không tốn thời gian để lo lắng hay ngăn cản con ước mơ.
– Chị có nghĩ ước mơ của trẻ con là nghiêm túc?
– Mức độ nghiêm túc còn tuỳ thuộc vào độ tuổi nào nữa. Nhưng bé nhà tôi rất khác, khi ngày đầu học lớp 1 trở về nó nói: con muốn làm cô giáo dạy văn. Tôi hỏi tại sao. Nó nói là thích mặc áo dài như cô giáo chủ nhiệm.
Và đến bây giờ khi con đang học lớp 2 thì thành tích học văn của con vẫn luôn dẫn đầu lớp. Khả năng cảm nhận làm văn của con rất tốt. Tôi không biết cô giáo đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến con như thế nào mà con có vẻ quyết tâm lắm dù mới sáu, bảy tuổi đầu.
Tôi vẫn biết ước mơ của con sẽ thay đổi trong tương lai vì con chỉ ấn tượng quá mạnh với cô giáo mà thôi. Sau này, con sống ở môi trường khác, gặp nhiều người khác con sẽ có những suy nghĩ khác thôi.
Tôi cũng chẳng ngăn cấm con thực hiện ước mơ của mình vì giáo viên dạy văn có gì xấu đâu mặc dù tôi vẫn thích con bớt mơ mộng, suy tưởng mà gắn vào thực tế hơn.
– Con cái có thường tâm sự với chú về ước mơ của chúng không?
– Tôi có hai đứa con; một đứa lớp 10, đứa lớp 8. Mà tụi này nó lớn lên ít nói chuyện hẳn với cha mẹ. Thỉnh thoảng cũng nghe tụi nó nhắc đến nghề này, nghề khác nhưng chẳng rõ là chúng thích làm gì.
– Chú có quan tâm đến ước mơ của con mình không?
– Có chứ. Tôi cũng hay để ý chúng muốn gì, thích làm gì trong tương lai để góp ý hay chia sẻ kinh nghiệm bản thân với chúng.
Tôi là người thực tế, tôi không khuyến khích cũng không phủ nhận. Tôi luôn bảo con phải học tập thật tốt ở hiện tại thì ước mơ mới thành hiện thực được. Đừng có mãi ngồi suy nghĩ mà chẳng đi tới đâu.
– Em ước mơ trở thành gì khi lớn lên?
– Em thích vẽ và em vẽ đẹp lắm nên em muốn làm hoạ sĩ.
– Ba mẹ hay bạn bè biết ước mơ này của em không?
– Dạ ai cũng biết.
– Vậy họ nói gì khi nghe em chia sẻ ước mơ?
– Ba mẹ em ủng hộ mà. Mẹ chở em đi học thêm vẽ mỗi tối còn mua nhiều sách cho em đọc để tìm hiểu thêm nhiều cách vẽ.
– Em có vẽ hay viết hay tìm hiểu các sách vở có liên quan đến ước mơ của mình với mong muốn nó trở thành hiện thực không?
– Có chứ ạ. Em đi học thêm vẽ và tự tập vẽ hàng ngày.
– Lớn lên em muốn trở thành gì?
– Em không biết vì không ai nói cho em biết em sẽ làm gì.
– Ba mẹ có hỏi em về vấn đề này không?
– Em cũng chẳng nhớ là ba mẹ đã hỏi mấy lần rồi hay chưa hỏi lần nào.
– Vậy em làm gì giỏi nhất hay thích làm gì nhất?
– Ba mẹ nói em chẳng giỏi gì mà chỉ giỏi phá thôi. Vì em hết làm hỏng nồi cơm điện rồi đến bàn ủi và máy quạt.
– Em làm hỏng thế nào?
– Em chỉ định mở ra xem bên trong có gì rồi gắn lại, nhưng em quên mất cách gắn nên mấy cái đó không hoạt động được nên em bị mắng.
– Cô nghĩ là em nên xin mấy cái máy móc hư cũ để mở ra xem rồi tập lắp ráp lại, chứ đừng lấy đồ mới mà bị la. Với lại em cũng nói với ba mẹ là em không cố ý phá mà chỉ vì tò mò thôi. Ba mẹ sẽ hiểu và không mắng em nữa đâu.
Trần Tươi thực hiện
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này