11:04 - 19/05/2019
Sách mới: Nụ cười trong an nhiên
“Để lại trong cõi thiên thu hình dáng nụ cười”, đó là một câu hát trong bài Bốn mùa thay lá của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Một vị thiền sư có thể nhìn ra đó là nụ cười của Đức Phật, nụ cười giác ngộ, nụ cười tỉnh thức, nụ cười an nhiên. Và tác giả Vàm Cỏ với tập sách Nụ cười trong an nhiên có thể một lần nào đó đã ngộ ra chăng?
Tập tản văn dày 116 trang với 12 đề mục cho mỗi bài, một thể thức cho nụ cười. Mở đầu là nguồn gốc của nụ cười được tác giả tìm hiểu có lẽ từ trong một bài báo khoa học nào đó: “Cười là một cơ chế được điều khiển từ não bộ. Theo các nhà khoa học, phản xạ này bắt đầu từ một kích thích ở phần trước của vùng hạ đồi (hypothalamus). Đây chính là một trung khu thần kinh cao cấp chi phối mọi hoạt động của hệ thần kinh tự chủ của cơ thể chúng ta. Từ đó, kích thích này lan ra như một làn sóng và truyền đi một luồng thần kinh đến hệ thống rìa, một trung khu cảm xúc của não. Tín hiệu sẽ được phát ra, các cơ mặt sẽ giãn, các biểu lộ cảm xúc thoả mãn sẽ xuất hiện ở vùng mặt…”
Thế đấy, chỉ một nụ cười mà có tới 15 hệ cơ trên gương mặt hoạt động và tạo ra các kiểu cười khác nhau, và chắc chắn là để phân biệt với “người ngoài cười nụ người trong khóc thầm”, cười và khóc, ở một phức cảm khác lại trở thành “buồn cười muốn khóc”.
Tập sách này có lẽ là một cẩm nang về nụ cười.Nụ cười có tác dụng gì?Làm thế nào để đạt đến nghệ thuật cười gây ấn tượng cho đối tác? Vẻ đẹp của nụ cười cho bạn một dung mạo dễ gây thiện cảm ra sao? Nụ cười xinh đẹp đến từ lòng bao dung như thế nào? Bạn rèn luyện cơ thể và tâm hồn mỗi ngày ra sao? v.v.
Cuối cùng, nụ cười sẽ giúp bạn sống an nhiên mỗi ngày. Vì nếu không, bạn sẽ khó chấp nhận và vượt qua nghịch cảnh, vốn là một lẽ sống ở đời mà ai cũng phải có.Câu chuyện về người cha bị mù sau khi ông tham gia chiến trường Tây Nam trở về là một bài học sống động cho chính cuộc đời tác giả. “Người ta thường nói: “Khó đôi tay, nghèo đôi mắt”, trong khi ông phải nuôi lớn hai con nhỏ là tôi và đứa em trai, điều tôi cảm nhận ở ba tôi là sự kiên định, luôn tự tin và mạnh mẽ. Ông không bao giờ than thở về hoàn cảnh của mình, chỉ thầm cảm ơn cuộc sống đã cho ông một mái ấm hạnh phúc cùng những đứa con khoẻ mạnh, có lẽ điều này đã giúp bản thân ông vượt lên số phận của chính mình”, tác giả chia sẻ.
“Đừng sống theo điều ta mong muốn, hãy sống theo điều ta có thể” (ngạn ngữ Latinh) để ai trong chúng ta cũng có đươc nụ cười trong an nhiên.
Tập sách Nụ cười trong an nhiên do NXB Thanh Niên ấn hành. Vàm Cỏ đúng là một bút danh, khó có thể là một cái tên cha sinh mẹ đẻ đặt thành, nhưng lại gợi cho ta cả một vùng đất nức tiếng những con sông dài vô tận, như Vàm Cỏ Đông chẳng hạn… và tác giả tên thật là Phạm Hoài Nam tự bạch: “Tôi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất trù phú của đồng bằng sông Cửu Long, có con sông lớn chởnặng phù sa mỗi khi mùa lũ về, cái tên rất đỗi thân thương… Vàm Cỏ Tây”. Sách được phát hành vào đầu tháng 5/2019.
Trần Hoài (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này