08:32 - 10/06/2020
Sách cho thiếu nhi: sớm gieo mầm thiện
Trong hội sách Frankfurt (Đức) hàng năm, khu vực sách thiếu nhi, với tôi, là thế giới đa sắc và hấp dẫn nhất.
Lạc vào khu vực này, có khi mải lân la từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, đến quên cả thời gian.
Bất ngờ, bởi vì sự sáng tạo không ngừng của những người làm sách trong việc theo đuổi cách đọc mới của thiếu nhi hôm nay. Những cuốn sách xác định ngôn ngữ thể hiện hướng chi tiết đến từng độ tuổi, phù hợp với từng điều kiện tâm lý, hoàn cảnh sống.
Các nhà làm sách cho thiếu nhi tại Việt Nam có lẽ nhanh chóng tiếp cận xu hướng sách thiếu nhi thế giới. Trẻ em Việt Nam hôm nay được đọc rộng hơn, trong một tinh thần tự do phóng khoáng và ít bị áp đặt. Trong không gian xuất bản sách cho độc giả nhỏ tuổi đang phát triển theo chiều rộng, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến mảng sách gieo mầm đời sống tâm linh, hiểu biết tôn giáo cho trẻ. Chúng tôi nghĩ rằng, thiện tâm, ý thức về nhân vị nơi từng cá nhân tương lai của một xã hội phát triển lành mạnh và bền vững cần được ươm mầm và dưỡng nuôi từ thơ ấu.
Bấy lâu nay chúng ta cứ tưởng rằng, những tri thức tâm linh thì trẻ em sẽ khó tiếp cận. Nhưng vấn đề là tính “tương thích” của phương pháp và chọn lựa ngôn ngữ. Các bài pháp thoại của sư ông Thích Nhất Hạnh từ pháp môn Làng Mai cũng có phần hướng đến thiếu nhi. Các câu chuyện của sư ông được ghi lại, những mẩu chuyện rất ngắn được sư ông viết, như những chuyện dụ ngôn giàu giá trị nhân bản mà chúng tôi soạn thành sách tranh (các quyển: Con gà đẻ trứng vàng, Mẹ con sư tử…) đã có một sức hấp dẫn đặc biệt đối với thiếu nhi Việt Nam. Các cuốn sách này cùng với sách tranh hướng dẫn cách quan sát, các bài tập thiền đơn giản hay kể chuyện sư ông Làng Mai đến với Phật khi còn bé như: Bồ tát ngàn tay ngàn mắt, Mỗi hơi thở một nụ cười… là những tác phẩm được tái bản khá nhanh và có những phản hồi tốt.
Chúng tôi không nghĩ rằng mục tiêu giáo dục nhân bản, nhân văn sẽ đạt được ngay chỉ với một vài cuốn sách hay tủ sách, nhưng có niềm tin rằng, từng hạt mầm thiện nhỏ bé sẽ góp vào đời sống một màu xanh cho tương lai. Đó là lý do mà trong thời gian tới, dòng sách này sẽ tiếp tục được chúng tôi chú trọng phát triển, không chỉ dừng lại ở sách cho thiếu nhi theo truyền thống Phật giáo.
Nguyễn Vĩnh Nguyên (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này