06:53 - 02/12/2015
Olympic? Thôi, xin kiếu…
Hôm chủ nhật qua, người dân thành phố Hamburg (Đức) đã bác bỏ kế hoạch vận động đăng cai Olympic mùa hè 2024 của hội đồng thành phố trong một cuộc trưng cầu dân ý.
Điều đó có nghĩa là Hamburg không bước vào đường đua Olympic 2024, khiến cuộc đua chỉ còn bốn thành phố Paris, Rome, Los Angeles và Budapest. Uỷ ban Olympic quốc tế (IOC) sẽ chọn thành phố tổ chức Olympic 2024 vào tháng 9.2017. Chủ tịch IOC là ông Thomas Bach muốn có 5 thành phố vào cuộc đua, bản thân ông cũng là người Đức nên ông muốn thấy Hamburg vào cuộc. Nhưng biết sao được khi ý người dân đã muốn như vậy.
51,6% số phiếu người dân Hamburg bỏ vào thùng nói không với Olympic, thắng sát nút so với 48,4% nói có. “Đó là quyết định chúng tôi không muốn, nhưng mọi chuyện đã rõ ràng”, thị trưởng Olaf Scholz nói. “Kết quả là viên thuốc đắng chúng tôi phải nuốt, nhưng một quyết định dựa trên tính dân chủ đơn giản là phải được tuân thủ”, ông Nikolas Hill, chủ tịch uỷ ban vận động đăng cai nói, “Chúng tôi luôn nói một thành phố vận động đăng cai chỉ thành công nếu có sự khát vọng và ủng hộ của người dân”.
Nền dân chủ của nước Đức thì trên cả tuyệt vời rồi. Điều đáng nói là người dân Hamburg nói riêng và người Đức nói chung không còn mặn những hư danh, mỹ từ như “quảng bá thành phố ra thế giới”, “nâng tầm thương hiệu quốc gia” và cũng chẳng tin một sự kiện như vậy đem thêm công ăn việc làm, tạo thêm cơ sở vật chất cho thành phố nữa.Hamburg không cần Olympic để làm nổi bật hình ảnh. Môi trường sống, sự gắn kết cộng đồng, các di sản cần bảo vệ còn quan trọng hơn. Trước đó, kế hoạch vận động đăng cai Olympic mùa đông 2022 của Munich cũng bị dân thành phố này bác bỏ cũng trong một cuộc trưng cầu dân ý.
Thực ra, người Hamburg cũng đã hào hứng với kế hoạch Olympic. Hồi tháng 3, trong một cuộc thăm dò dư luận, 64% dân ủng hộ kế hoạch của hội đồng thành phố. Nhưng sự ủng hộ cứ thấp dần theo thời gian khi xảy ra các sự kiện: khủng hoảng người tị nạn, bê bối ở liên đoàn Bóng đá Đức và FIFA, bê bối doping Nga, vụ tấn công khủng bố ở Paris khi đội bóng đá Đức đang thi đấu…
Để tổ chức Olympic, Hamburg cần đầu tư vào 12 tỉ USD, một nửa có thể từ Chính phủ Đức. Nhưng lợi nhuận từ Olympic chỉ là “bánh vẽ”. Còn vì một cuộc xa hoa phù phiếm mà phải chi tiền thì thà chi vào việc khác như môi trường, an sinh xã hội còn hơn. Có thể hiện tại, họ đang thịnh vượng nhưng đến chín năm sau, nếu được tổ chức, họ đang gặp khó khăn thì sao.
Tấm gương Brazil rõ như ban ngày đó. Những năm 2007 và 2009, Brazil giành quyền đăng cai World Cup 2014 và Olympic 2016, người Brazil vui lắm, vì kinh tế Brazil đang sung, dầu bán được, tăng trưởng ào ào. Rồi một năm trước World Cup 2014, dân nghèo bắt đầu xuống đường phản đối giải đấu. Dân Brazil nổi tiếng “ăn bóng đá, ngủ bóng đá”, nhưng khi miếng cơm manh áo bị ảnh hưởng thì bóng đá cũng không là gì hết. Chẳng có nhiều việc làm được tạo ra, chẳng có sự đổi đời nào, thay vào đó là mất đất, mất nhà cửa; nhiều chương trình an sinh xã hội bị cắt giảm để dồn ngân sách cho xây dựng; thay vì xây nhiều bệnh viện thì phải xây sân bóng rồi sau đó dùng làm nhà tù…
Brazil vẫn còn một “nạn kiếp” nữa phải trải qua vào năm tới, đó là Olympic 2016 tại Rio de Janeiro trong bối cảnh đồng nội tệ mất giá 70% so với đôla trong vòng một năm, lạm phát trên 10%, nguồn thu ngoại tệ lớn nhất là dầu mỏ giảm giá thê thảm, bê bối tham nhũng của siêu tập đoàn nhà nước Petrobras làm rúng động cả nền kinh tế chính trị, hơn 50% số lượng công trình phục vụ Olympic chưa được hoàn tất, thị trường bất động sản đóng băng, số người thất nghiệp tăng lên từng ngày…
Tất nhiên, với trình độ quản lý của nước Đức và Hamburg thì chuyện như ở Brazil khó xảy ra. Nhưng người dân của họ còn thể hiện sự quản lý siêu việt hơn: Đã thế thì nói không, chớ chạy theo hư danh. Đây là một bài học cho nhiều nước trên thế giới, cả Việt Nam ta nữa.
Thái Hà
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này