
15:00 - 20/02/2019
Nóng đến sớm, hàng lạnh rục rịch chạy
Trong khi người dân ta thán: “trời nóng quá”, các nhà sản xuất và nhà bán lẻ hàng điện lạnh lại tỏ vẻ hoan hỉ, xắn tay vào việc lên kế hoạch sản xuất và nhập hàng, cũng như chạy các chương trình khuyến mại để bán hàng.
Chờ thị trường… nóng!
Ông Liên An Thạch, giám đốc kinh doanh của chuỗi bán lẻ Điện máy Chợ Lớn, cho biết sau hai năm 2017 và 2018 hàng điện lạnh thất bại, hy vọng năm 2019, hàng điện lạnh sẽ “thành công”. Năm 2019, nhiều nguồn dự báo sẽ bán được chừng 2 triệu chiếc máy lạnh các loại, trong đó chủ yếu là hai phân khúc: 1 ngựa (HP) và 1,5 HP của dòng tiết kiệm điện (inverter)”.
Với thị phần của nhóm hàng điện máy chừng 35% tại thị trường Việt Nam (tính đến thời điểm này), ông Đoàn Văn Hiểu Em, tổng giám đốc Thế giới Di động, cho biết: “Năm nay mùa nóng đến sớm nên từ trước tết Điện máy Xanh đã chuẩn bị xong hàng, từ chương trình bán hàng, số lượng cho nhóm hàng điện lạnh, trong đó chủ yếu là máy lạnh và tủ lạnh. Tuỳ theo từng thời điểm trong mùa kinh doanh (tháng 3 – 8) sẽ có những chương trình khuyến mại khác nhau”.
Khởi động nhẹ
Khởi động cho chương trình bán hàng điện lạnh 2019, các nhà bán lẻ điện máy còn “ăn theo” tết Nguyên đán nên chưa chạy chương trình riêng. Theo đó, nhiều kênh bán lẻ còn áp dụng hình thức “lì xì”, nhưng thực chất là giảm giá nhiều mẫu mã sản xuất từ năm 2018 và 2017.
Chợ Lớn đang “chơi sốc” thị trường bằng gói khuyến mại từ nay đến 28/2/2019: giảm giá sâu cho nhiều mẫu máy lạnh với cam kết “bao giá” trong thời gian là 35 ngày, nếu có nơi nào bán rẻ hơn sẽ được trả tiền”, tặng phiếu quà trị giá 1 triệu đồng, tặng vật tư khi mua máy lạnh, giảm từ 1 – 2 triệu đồng tuỳ theo mẫu sản phẩm khi đặt hàng online… Theo lời ông Thạch, vì đây là chương trình khuyến mại đầu năm nên “có ưu tiên đặc biệt với một vài sản phẩm”.
Cũng theo vị giám đốc này, những sản phẩm giảm giá sâu sẽ bị hạn chế về số lượng. Hiện tại Chợ Lớn đang bán máy lạnh Sharp AHX12VEW 1,5HP, Samsung AR10NVF 1HP cùng có giá 7,99 triệu đồng; LG V10ENW 1HP có giá 8,69 triệu đồng, riêng dòng LG V10ENF 1HP có giá 9,29 triệu đồng, vì đây là sản phẩm có màn hình hiển thị nhiệt độ của máy (khác với nhiệt độ phòng), Electrolux ESV12CRK-A2 1,5HP có giá 7,09 triệu đồng, Electrolux ESV09CRO-A3 1HP có giá 7,69 triệu đồng, Toshiba RAS-H10 1HP – 7,1 triệu đồng…
Điện máy Xanh chưa tung chiêu riêng cho nhóm hàng điện lạnh. Huyền, nhân viên bán hàng của siêu thị Điện máy Xanh trên đường Quang Trung (Gò Vấp, TP.HCM) cho biết, vì lượng khách hàng còn ít nên “chừng giữa tháng 3 mới bắt đầu chạy chương trình dành cho mùa nóng”.
Hiện tại giá máy lạnh, tủ lạnh của Điện máy Xanh chưa thật sự hấp dẫn với khách hàng phải bỏ tiền để mua trước. Như dòng Toshiba RAS-H10 1HP, Electrolux ESV09CRO-A3 1HP… có giá 7,4 triệu đồng; Samsung AR10NVF 1HP có giá 8,79 triệu đồng được tặng ống đồng trị giá 390.000 đồng. So với Chợ Lớn, Điện máy Xanh ghi rõ năm sản xuất của sản phẩm. Nếu ghi “2018” nghĩa là sản phẩm đó được sản xuất năm 2018, nếu không ghi, nghĩa là sản xuất năm 2017 hoặc trước nữa!
Nguyễn Kim cũng đang giảm giá hàng loạt các sản phẩm máy lạnh với mức giảm từ 2 – 40%, khung giảm nhiều nhất là từ 10 – 20% cho tất cả các thương hiệu. Toshiba RAS-H10S3KV-V 1HP là sản phẩm được giảm giá sâu nhất – 40%, từ 13,3 triệu đồng còn 7,99 triệu đồng. Dù ghi mức giảm mạnh như vậy, nhưng mẫu sản phẩm này tại Nguyễn Kim vẫn có giá cao hơn những nơi khác. Đặc biệt trong chương trình bán hàng đầu năm, Nguyễn Kim chỉ giảm giá theo giá niêm yết và theo hình thức trả tiền (giảm 10%, nhưng tối đa là 1 triệu đồng) khi trả tiền qua thẻ tín dụng của SeAbank và hình thức đổi điểm tích luỹ của Grab.
Ông Nghĩa (Tân Bình, TP.HCM), chủ một cơ sở sửa máy lạnh cho rằng, nếu khách hàng cảm thấy cần lắp máy lạnh cho ngôi nhà của mình, “nên lắp vào lúc này, có thể nhà bán lẻ chưa có chương trình khuyến mại hấp dẫn nên giá còn cao; nhưng bù lại, vì chưa có nhiều khách mua sắm nên chi phí nhân công, nhất là độ chính xác sẽ cao hơn vì thợ có thời gian chỉnh sửa nếu có sự cố sau khi lắp đặt”. Theo lời ông Nghĩa, vào mùa nóng, không chỉ có nhà bán lẻ vui, mà thợ lắp đặt cũng vui vì làm cả ngày, cả đêm mà không hết việc. “Vì làm nhiều nên thợ mệt, dẫn đến làm ẩu, vài tháng sau, khách hàng gọi điện chửi quá trời, phải cho thợ đi làm lại. Mệt nhất là sửa, cân chỉnh lại nhiều thứ…”, ông Nghĩa nói thêm.
bài, ảnh Song Minh (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này