16:09 - 31/12/2015
Con vật của năm
TTTG.VN – Cuối năm, như thông lệ, toà soạn báo Người Dân họp bình chọn danh hiệu Con vật của năm.
Tiêu chuẩn để xem xét là con vật đó phải nổi bật, gây ấn tượng sâu sắc, thu hút sự quan tâm của dư luận nhất trong năm. Người giới thiệu sẽ phải thuyết phục ban biên tập và nếu đề xuất được chọn, sẽ được một khoản tiền thưởng.
Năm nay, có vẻ kết quả đã được thấy trước nên các thành viên lục tục bước vào phòng họp một cách uể oải. Trưởng ban Kinh tế nói khi chưa kịp ngồi xuống ghế:
– Còn ai qua được con ruồi? Thôi anh em ta làm lẹ để còn về sớm tranh thủ làm vài cốc bia nhễ?
– Dù sao thì cậu cũng phải giới thiệu vài dòng chứ – trưởng ban tổ chức lên tiếng.
– Vâng, “con ruồi đã thay đổi hoàn toàn số phận một con người tự do, đã khiến một doanh nghiệp hùng mạnh đứng bên mép vực điêu đứng. Quan trọng hơn, con ruồi đã thức tỉnh cả xã hội ý thức về quyền lợi của mình”. Em xin phép dùng ý của một doanh nhân để thay lời muốn nói ạ.
– Chắc cũng nên nghe thêm vài đề xuất nữa, cho nó dân chủ – ai đó lên tiếng.
Thư ký toà soạn mảng chính trị xã hội đằng hắng:
– Thật ra thì sức phá hoại của sâu lớn hơn con ruồi nhiều.
Có ý kiến phản đối:
– Thôi ông ơi! Chỉ là mấy con sâu nhép mà. Cục phó cục Phòng chống tham nhũng nói rồi, năm 2020 mới đẩy lùi được tham nhũng, ông cứ giữ đề xuất của ông chờ tới đó nhé!
Cậu biên tập viên mới vào nghề giơ tay:
– Theo em thì con chuột mới ghê gớm ạ. Con ruồi chỉ lọt vô nhõn mỗi một chai nước ngọt, còn chuột chạy lung tung, thoắt ẩn thoắt hiện, hết chun vô cái bình quý này tới lọ gia bảo kia, cứ gọi là ung dung tự tại, chẳng ai dám ném…
Không gian bỗng lặng như tờ rồi trưởng ban tổ chức tổng kết:
– Con chuột thấy vậy mà còn sống nhăn, còn chạy lâu, lại được bình quý khắp nơi che chắn. Còn con ruồi thì mọi người nhìn nhận giá trị “tai hại” của nó rõ lắm rồi. Thôi chúng ta nhất trí bầu chọn con ruồi là con vật của năm nhé? Cuộc họp của chúng ta thành công tốt đẹp. Giải tán!
Người hóng chuyện
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này