22:52 - 22/12/2017
Ngày chia sẻ những bài thánh ca
Với những bạn trẻ Việt Nam phải đi làm xa đất nước, Giáng sinh luôn là dịp khơi gợi nhiều kỷ niệm về quê nhà, nhưng cũng cho họ những trải nghiệm mới về một mùa nhung nhớ.
Trần Thị Tuyết Thu, công ty Teledirect Telecommerce Sdn Bhd, Malaysia: Nhộn nhịp ở Kuala Lumpur
Kuala Lumpur những ngày cuối năm cực kỳ nhộn nhịp, có vẻ như ai cũng đổ ra đường. Ở Kuala Lumpur, tôi thích nhất là đi đến các khu trung tâm mua sắm vì đó là nơi dễ dàng chụp những bức hình xinh xắn cho dịp lễ Giáng sinh. Nếu ai đó thích những cây thông gỗ, những trái thông be bé, thì Sunway Pyramid Mall sẽ mang lại cảm giác rất dễ chịu, nhẹ nhàng. Nếu thích một phong cách hiện đại hơn, thì có thể đến Pavilion Mall, và đặc biệt là thoả thích mua sắm. “End year sale” thì lúc nào cũng thu hút mọi người ở cái xứ mà người ta bảo là thiên đường mua sắm này.
Giáng sinh là dịp lễ mà tôi thích nhất trong năm, vì có khí trời se lạnh lại được ở cạnh gia đình với bữa ăn ấm cúng, là những ngày ngồi nhìn các anh làm hang đá cho Chúa Giê-su, là những bài hát thánh ca, là những giờ ngồi với gia đình, bạn bè, kể nhau nghe đôi câu chuyện, gửi nhau mấy món quà nhỏ xíu mà ý nghĩa. Nhưng năm nay thật khác, vì đây là năm đầu tiên tôi đi làm xa nhà.
Vào mùa này, bồi hồi nhất là khi đi ngang một trạm tàu, hay khu thương mại mà nghe được bài hát Giáng sinh quen thuộc, là bao nhiêu kỷ niệm cứ ùa về. Ở đây không dễ để tìm được một nhà thờ ở gần, để có thể nghe tiếng chuông, tiếng nhạc, hay là những khung cảnh được dựng lại như hang đá Bê-lem, những mục đồng hay thiên thần. Điều này có lẽ là nỗi nhớ da diết nhất của tôi khi sống ở Kuala Lumpur những ngày tháng 12 này.
Lần đầu xa nhà, nhưng Kuala Lumpur không làm tôi buồn vì ở đây có đồng nghiệp như những chị em, bạn bè và ai cũng đáng yêu. Chúng tôi cùng nhau trang trí nhà cửa, văn phòng, rồi bí mật trao nhau mấy món quà nhỏ xíu được đặt lên bàn làm việc, nhắn nhau mấy câu chúc bình an, hạnh phúc, như vậy cũng thấy ấm áp cho mùa Giáng sinh năm nay rồi.
Hoàng Thị Mai Linh, công ty Lumitel (Viettel Burundi), Burundi, châu Phi: Ở nơi “nghèo thứ nhì thế giới”
Đây là Giáng sinh đầu tiên mà tôi không được ở bên gia đình. Nhưng Giáng sinh này với tôi lại vô cùng đặc biệt và đáng nhớ. Tôi đang ở Burundi, một đất nước được cho là “nghèo thứ nhì thế giới”. Dù có hơn 80% người dân theo đạo Công giáo, nhưng có lẽ vì cuộc sống người dân nơi đây còn quá thiếu thốn mà việc trang trí hay chuẩn bị cho lễ Giáng sinh rất đơn giản. Ở Bujumbura, thủ đô Burundi, việc tìm mua vật dụng trang trí thôi cũng đã rất khó khăn.
Lễ Giáng sinh nơi đây của chúng tôi không có nhiều ánh đèn lấp lánh nhưng là dịp nhắc nhớ về cuộc sống rất may mắn mà mình đã trải qua. Giáng sinh Burundi cũng là dịp để chúng tôi chia sẻ những món quà với người nghèo, đến thăm những trẻ em không may, cùng nhau hát những bài thánh ca bất hủ.
Công việc đã cho tôi cơ hội trải nghiệm một Giáng sinh mà tôi cho rằng nó đáng nhớ nhất trong tuổi trẻ của mình.
Văn Quốc Minh Đăng, du học sinh Nhật Bản: Thở ra thôi cũng thấy không khí Giáng sinh
Tôi là du học sinh Nhật Bản và đã trải qua ba mùa Giáng sinh ở đây. Ấn tượng trong tôi là một Giáng sinh Nhật Bản với hàng triệu bóng đèn trang trí ở khắp mọi nơi. Trước một tháng ngày lễ chính, người Nhật đã bắt đầu trang trí Giáng sinh. Mỗi nơi trên khắp nước Nhật đều có lễ hội trang trí đèn và có lễ thắp đèn Noel. Ở Osaka hay Tokyo, có những dãy phố được trang trí đèn kéo dài đến mấy cây số. Mùa đông và nhất là dịp lễ Giáng sinh, cũng là mùa đáng để bạn đến thăm nước Nhật vì không khí vô cùng nhộn nhịp.
Ở những thành phố lớn, đặc biệt như Osaka và Tokyo, họ có chiếu đèn thắp sáng Sky tree hay có những show chiếu đèn 3D mapping rất lớn và đều miễn phí cho mọi người. Ở Sapporo có lễ hội tuyết, Yokohama có lễ thắp đèn và cây thông. Universal Studio Japan và Tokyo Disney Land cũng tổ chức những buổi biểu diễn cực kỳ lớn và có những cây thông được trang trí vô cùng rực rỡ.
Mùa Giáng sinh cũng là mùa khuyến mãi ở Nhật. Những tín đồ mua sắm đến Nhật vào dịp này sẽ tha hồ mua những món đồ mình thích với giá thấp hơn giá bình thường rất nhiều. Khắp mọi nơi, không chỉ có những món đồ trang trí mà ngay cả với thời trang, đồ dùng hay thức ăn đều gắn liền với hình ảnh lễ Giáng sinh. Dường như những ngày này thở ra thôi cũng thấy không khí Giáng sinh vậy!
Huỳnh Mai An Đông ghi
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này