
15:27 - 15/12/2016
Nến, lồng đèn và bình an
Nên tìm hạnh phúc và bình an ở đâu? Ngày trước mình, cũng như nhiều người, nghĩ rằng mình phải có bổn phận làm cho người khác hạnh phúc.
Nên tìm hạnh phúc và bình an ở đâu? Ngày trước mình, cũng như nhiều người, nghĩ rằng mình phải có bổn phận làm cho người khác hạnh phúc.
Mình sẵn sàng ngồi lắng nghe những chuyện rối rắm của người khác, cho họ lời khuyên, hay viết những thứ này thứ nọ để “truyền cảm hứng”.
Nhưng mà rồi, khi quay về với chính bản thân mình, mình vẫn chẳng tìm được hạnh phúc cho mình, và hay có cảm xúc tiêu cực do những câu chuyện buồn của người khác gây nên.
Càng ngày, mình càng thấy rằng, mình phải học cách tạo hạnh phúc tự thân cho bền vững trước rồi mới có thể mang được hạnh phúc và bình an đến cho người khác. Còn không, chỉ kéo dài thêm đau khổ cho mình, và người kia.
Hôm nọ đi dạo vào một nhà thờ ở Berlin, nhìn thấy có một cây nến bị gió thổi tắt mất. Cạnh nó là một cái lồng đèn, dù gió thổi mạnh mà lửa vẫn không tắt.
Ánh nến lộ ra ngoài thế, ai cũng thấy rõ, nhưng dễ vỡ lắm, chỉ cần một cái thổi vù, là đã tắt mất. Mình chợt muốn làm cái lồng đèn, để ánh sáng vào sâu trong nội tâm, rồi tự nó toả ánh sáng lung linh ra ngoài.
Mình thấy rằng càng đào sâu niềm hạnh phúc trong nội tâm mình, niềm hạnh phúc ấy càng bền, càng toả chiếu ra xung quanh.
Tìm hạnh phúc cho mình cũng là tìm hạnh phúc cho người vậy. Còn cố lo việc của người mà quên vun trồng mảnh đất hạnh phúc của tự thân, thì cũng chỉ là công việc nhất thời mà thôi.
Nguyên Khang (du học sinh năm thứ 2 ở Mỹ)
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này