17:53 - 16/06/2017
Một ngày xuống biển
Ngày Đại dương thế giới – World Ocean Day được Liên hiệp quốc công nhận chính thức là ngày lễ quốc tế vào năm 2008.
Kể từ đó, vào dịp này, các tổ chức bảo vệ đại dương trên toàn thế giới thường có những sự kiện thiết thực để quảng bá, bảo vệ môi trường biển, nhận thức những giá trị của đại dương và bảo vệ cội nguồn sự sống trong lòng đại dương.
Các con đã bắt đầu hè bằng những ngày về với biển. Từ 6 giờ sáng, xuất phát ở TPHCM, các bạn nhỏ đã lên xe đến Vũng Tàu. Biển cách đây hơn một năm đầy rác giờ đã được dọn sạch sẽ và bất cứ ai đi qua đều được nhắc nhở không sử dụng đồ ăn trong khu vực bãi tắm.
Các bạn nhỏ hào hứng khởi động trước khi tham gia trò chơi mô phỏng các mô hình thoát hiểm tại khu vui chơi Okul mới đưa vào hoạt động tại khu vực Bãi Sau – TP Vũng Tàu. Bằng những câu hỏi vui nhộn khi tham gia trò chơi tìm hiểu về biển, các bạn thể hiện sự hiểu biết của mình về đại dương, những sinh vật sống dưới biển, về những giải pháp bảo vệ thiên nhiên và điều con có thể làm để giữ gìn sự sống trong lòng biển cả.
Sau những hoạt động hỏi – đáp, đến phần khởi động trước khi tham gia huấn luyện an toàn, các bé say mê bắt chước tôm nhảy, cá uốn éo, cua dang chân đi ngang, bạch tuộc lả lướt và phun mực… Khu nhà phao không chỉ thuần tuý là những trò chơi giải trí, mô hình này được mô phỏng để thực hiện những hoạt động tập huấn thoát hiểm khi sự cố xảy ra. Kỹ năng leo thang, kỹ năng rơi xuống những vật an toàn, kỹ năng trượt được đội cứu hộ hướng dẫn cẩn thận theo đúng các tiêu chuẩn an toàn nhằm đảm bảo không xảy ra sai sót và chấn thương dù nhỏ nhất.
Buổi chiều, các con tham quan ruộng muối Long Sơn. Tại đây, các bé được tham quan nhà cất muối, các dụng cụ dùng để làm muối – và vì mùa mưa, diêm dân không sử dụng ruộng nên các con được phép chạy tung tăng trên những đồng muối ngập nước, nếm thử vị mặn chát của nước cốt muối và lăn trên những bờ muối ấm xăm xắp nước mưa.
Kết thúc ngày Đại dương, những cô bé, cậu bé trong độ tuổi tiểu học dường như đã lớn lên trong những suy nghĩ của mình. Khuôn mặt trẻ con rám nắng, ánh mắt trong veo song những suy nghĩ bất chợt của các con không hề bé nhỏ.
– Đây là lần đầu tiên con biết đến ngày Đại dương, con nghĩ nó rất quan trọng vì môi trường biển ảnh hưởng đến tất cả con người trên thế giới, nếu người ta cứ đổ rác thải chất thải ra biển ở nơi này thì cả những nơi khác sẽ bị ô nhiễm, nên ai cũng phải lên tiếng bảo vệ biển.
– Con rất thích cá, con bắt được một con cá nhỏ ở ruộng muối, con chơi với nó một lúc rồi con sẽ thả nó xuống nước lại.
– Con muốn tắm biển, các ion trong nước biển và môi trường biển trong sạch sẽ làm cho mình khoẻ mạnh, nhưng nếu nước biển nhiễm độc và nó bốc hơi rồi bay vào bờ thì cây “hít vào” cũng sẽ chết, nên con bảo vệ môi trường.
– Bảo vệ môi trường biển là nhặt rác, là nuôi cá – nhưng con nghĩ tốt hơn hết là người ta đừng vứt rác và bắt ít cá thôi thì mình sẽ không mất công bảo vệ môi trường.
Có khi nào chúng ta lắng nghe những nhà hiền triết nhỏ tuổi để nhận ra sự sáng suốt dưới lớp vỏ bọc ngây thơ của từ ngữ? Có khi nào chúng ta cho phép tương lai của chính mình lên tiếng để thực sự biết con cần gì?
Ngày Đại dương – mỗi người đều có những ký ức êm đềm hay dữ dội về một đại dương riêng của chính mình, bờ biển hơn 3.200 km luôn thoả ước mơ dang tay trước bao la gió của mọi đứa trẻ Việt Nam, một khoảnh khắc thương yêu nghĩ về nơi cội nguồn của sự sống và cùng con lớn lên chắc chắn sẽ làm cho mỗi gia đình thêm gắn kết, thêm kỷ niệm, thêm yêu tổ quốc và thêm cả những trách nhiệm với mỗi giọt nước mặn đã bao bọc đất nước qua hàng ngàn năm lịch sử.
bài và ảnh Trần Hoài Thư
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này