12:23 - 24/12/2015
Mất cắp hành lý khi đi máy bay đang bất trị
TTTG.VN – Con gái tôi đi du lịch ba nước Đông Nam Á về qua ngã phi trường Tân Sơn Nhất, bị mất cắp bao bọc vali, chỉ biết chửi toáng lên.
Ông bạn phóng viên ảnh Phan Quang từ Hà Nội về TPHCM, bỏ bộ dao đa năng Victorinox của Thụy Sĩ trong vali gửi hành lý bị mất cắp. Dao mượn người khác phải mua đền.
Chuyện mất cắp tài sản khi đi máy bay trong nước là chuyện hành khách như phận kiến, chẳng thể kiện củ khoai.
Tình trạng mất cắp tài sản trong vận chuyển bằng đường hàng không, lợi dụng vị trí việc làm để buôn lậu vẫn chưa chấm dứt.
Bên cạnh đó, việc phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước tại các cảng hàng không còn thiếu chặt chẽ, nên còn tiềm ẩn nguy cơ đe dọa an ninh hàng không và gian lận thương mại.
Tại cuộc họp của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia ngày 23/12, không thấy tổng kết tình trạng mất cắp tài sản. Chỉ có thành tích tốt.
“Một hiện tượng nếu nhìn qua là chuyện nhỏ như ăn cắp vặt hành lý, làm mất tài sản của hành khách, lòng tin của hành khách, nhưng điều lớn hơn chính là vẫn còn những lỗ hổng an ninh, những yếu kém quản lý đáng lo ngại”, báo Giáo dục Việt Nam dẫn lời Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nói tại hội nghị.
Đồng thời, Phó Thủ tướng khẳng định: “Không thể coi đây là hiện tượng, hay chỉ là vi phạm nhỏ, vì trong lĩnh vực này có thể chỉ là chuyện nhỏ, nhưng có thể phải rút kinh nghiệm hay mất hình ảnh cả vài chục năm, thậm chí là không được phép sai lầm”.
Nhưng ông không nói đến sự nhục nhã của người Việt trước con mắt bàng dân thiên hạ toàn cầu khi đi qua phi trường Việt Nam.
Khởi Thức
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này