
14:43 - 13/04/2017
Lúc nào em sẽ tự biết nghĩ cho mình?
Những học trò cấp 3 sắp bước vào đời với tuổi 18 vẫn còn băn khoăn chưa biết sẽ làm gì, học gì, vẫn phải làm theo định hướng của người lớn mà chưa có một lối tư duy độc lập để đưa ra ý kiến cá nhân hay khả năng phản biện để bảo vệ cách suy nghĩ của mình.
Vì lẽ người lớn nào cũng than: “Nó còn nhỏ quá, chưa biết gì, tôi phải lo cho nó!”
Học xong lớp 12 em sẽ làm gì tiếp theo?
Em sẽ thi đại học như mọi người thôi. Nhưng em chưa biết là mình muốn thi ngành gì, thích học cái gì.
Ba mẹ hay giáo viên có định hướng để em nhận ra điểm mạnh của mình không?
Nhà trường thì không có các lớp hướng nghiệp, ba mẹ thì bảo em nên thi đại học khối B. Hiện tại em đang cố gắng học theo hướng ba mẹ đưa ra chứ em cũng chẳng biết học cái gì khác.
Mà sao em chưa xác định được mình sẽ là ai, làm gì trong tương lai?
Em cũng không biết. Ba mẹ nhiều lần hỏi em cũng trả lời vậy. Để học lớp 12 rồi tính, giờ lo sớm cũng không được gì.
Em nghĩ lớn lên em sẽ làm gì?
Ban đầu em tính thi báo chí – truyền thông, nhưng ba mẹ bảo học ngành đó phải vào trong Sài Gòn chứ ngoài này không có nên em từ bỏ ý định. Bây giờ em quyết định học ngành du lịch, học xong rồi về Hội An làm, làm kiếm tiền rồi đi du lịch đây đó, đi xong lại về làm, có tiền rồi lại đi.
Kế hoạch nghe có vẻ hấp dẫn quá, nhưng ba mẹ em có đồng ý không?
Ba mẹ thích em học gần nhà thôi. Nên khi nghe em học du lịch thì đồng ý liền. Còn chuyện sau khi ra trường thì bây giờ chưa nói trước được. Nhưng theo em, có hai cách để biết kiến thức: đọc để biết và đi để biết. Em chọn cách đi để thêm hiểu biết vì em lười đọc lắm. Em chưa có một thói quen đọc sách và cũng không hứng thú và không có thời gian để đọc. Bài tập trên trường nhiều lắm ạ.
Ước mơ của em sau khi học xong lớp 12 sẽ làm gì?
Em đâu biết. Em chẳng có ước mơ gì hết.
Vậy em có tính thi đại học hay học nghề gì không?
Em có thi đại học chứ, nhưng giờ em vẫn chưa biết thi ngành gì, vì môn nào em cũng học không giỏi như nhau. Thôi để tới đâu hay tới đó chị.
Em có thường đọc sách hay tham gia các hoạt động ngoài trường học không?
Em đọc hai loại sách chính: văn chương và kỹ năng sống. Còn hoạt động cộng đồng em chưa tham gia lần nào.
Đang học lớp 11 chắc em đã có những kế hoạch cho tương lai của mình?
Dạ có chứ ạ. Học xong lớp 12 em sẽ thi đại học y. Ngành này học hơi lâu so với các ngành còn lại, sau sáu, bảy năm đại học em sẽ về quê Điện Bàn của mình làm việc. Làm lấy kinh nghiệm khoảng ba năm thì em sẽ đi du học để phát triển chuyên môn của mình.
Ba mẹ em ủng hộ kế hoạch này của em chứ?
Ban đầu ba mẹ phản đối dữ lắm vì cho rằng ngành y học lâu mà ra trường lại khó có việc làm, tuổi xuân của con gái lại qua mau mà cứ học mãi rồi không ổn định. Ba mẹ hướng em đến ngành sư phạm. Nhưng em thuyết phục là em thích ngành này nên em sẽ theo và sẽ học tốt nên ba mẹ đồng ý.
Ai là người giúp em vạch nên kế hoạch cụ thể cho tương lai như vậy?
Đó là do bản thân em. Ba mẹ không dạy em điều đó, nhà trường cũng không dạy. Em nghĩ là em đủ lớn để quyết định những bước đi của tương lai mình. Người khác chỉ là đóng góp ý kiến thôi, em mới là người chọn.
Trần Tươi thực hiện
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này