11:44 - 05/01/2020
Lớn mà không biết galant
Sáng nay, tôi khệ nệ xách hai giỏ đựng đầy sách ra khỏi nhà. Ngay sau lưng tôi là thanh niên vạm vỡ cũng đi xuống thang lầu.
Tôi vẫn xách hai giỏ hai bên và người thanh niên ấy cũng đi từng bước xuống thang lầu mà chẳng hề có nhã ý xách đỡ một tay.
Nghĩ cũng lạ, trong khi những đứa trẻ trai trong khu chung cư này đứa mới có năm tuổi cho đến đứa hơn mười tuổi đều là những đứa trẻ rất “galant”, biết quan tâm đến các mẹ, các cô hơn là các thanh niên vai u, thịt bắp thuê nhà dài hạn ở đây. Gia đình chúng tôi về chung cư này sống đã hơn mười năm. Chung cư có bốn tầng, không có thang máy. Tôi thường chơi với những đứa trẻ trai là bạn lớn, bạn nhỏ của con trai mình. Những cái tên: Khoai, Bin lớn, Bảo Anh, Tino, Gia Banh, Coca đều được tôi khen tặng và khuyến khích mỗi khi thấy các cháu xách đỡ và giành phần xách giỏ, xách túi, khiêng thùng cho bất cứ mẹ, hay cô nào đi lên hay đi xuống cầu thang. Những đứa trẻ ấy không to khoẻ, nhưng có năng lực quan tâm và giúp đỡ bất cứ người phụ nữ nào, dù không phải là người thân trong nhà.
Chợt giật mình, khi tổng hợp trong số 20 căn hộ ở đây, duy chỉ có căn hộ cho thuê ấy, vài nam sinh viên và người đi làm quần áo bóng bẩy, không hề vội vã, nhưng chả bao giờ xách đỡ cho ít nhất hơn chục phụ nữ là các bà mẹ ở đây, những ông bố – những người đàn ông thì quá tuyệt rồi, phụ nữ chúng tôi mới tới ngay bậc cầu thang đã được thả tay vì ba bé Na, bố bé Xô đã ân cần xách đỡ rồi. Không biết những chàng thanh niên trong nhà trọ kia qua ba đời (mỗi đời là khoảng thời gian trọ học) đều nghĩ họ không cần ứng xử lịch thiệp hay sao? Thật tiếc. Chẳng biết họ giỏi thế nào, nhưng chẳng có hành động đẹp thì khó có điểm cộng bạn nhỉ?
Tôi còn nhớ, hồi đó học, cô Nguyễn Thị Oanh, thạc sĩ phát triển cộng đồng thường nhắc: Nếp sống văn mình đô thị phải bắt đầu từ nếp nhà, nơi mà nền tảng ban đầu của nhân cách được hình thành (sự quan tâm chia sẻ). Bởi vậy, trong mắt tôi, những đứa trẻ của xóm mình thật đẹp, mấy bé tuy nhỏ mà có cử chỉ đẹp. Chưa biết các con lớn lên có làm “ông này, bà kia” gì đó, nhưng hiện tại chỉ cần bắt đầu từ hành động nhỏ. “Cây non dễ uốn”, giúp trẻ quan tâm, chia sẻ là những giá trị cơ bản của mỗi con người, nhưng nếu không được giáo dục ngay trong cuộc sống, ngay từ nhỏ và trong môi trường lịch sự, thì hành động nhỏ cũng không phải người lớn nào cũng làm được. Nhân cách hình thành từ đầu ngay trong gia đình. Giáo dục gia đình quan trọng lắm chớ.
Thanh Thuý* (theo TGHN)
———————
(*) Hội quán Các bà mẹ
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này