16:01 - 20/10/2019
Khoảng lặng: ‘Ông bà vô trách nhiệm!’
Tìm mãi mới ra cái tựa thoả đáng. Bởi nói tổ tiên thì hơi xa, ông cha vô trách nhiệm thì thiếu… bà. Mà trong vụ này bà đâu có vô can.
Tứ của bài bắt nguồn từ mấy lần con gái nói ba mẹ: “Người lớn hãy vì chúng con”. Từ chuyện con gái kể nó và bạn trai, và nói chung đám bạn trẻ của nó phân vân có nên sinh đẻ không, nếu để lại cho con cái một trái đất tan nát! Rằng nếu biết trước thảm hoạ vô phương cứu vãn mà vẫn có con, thì hoá ra mình tắc trách. Nỗi niềm, lý lẽ của con khiến cha mẹ xốn xang.
Nhiều tháng nay, tuần nào ở Pháp cũng có nhóm người tuần hành đấu tranh bất bạo động vì môi trường, mỗi tuần một đông hơn. Cuộc đấu tranh ngày 5/10 vừa qua xảy ra cạnh nhà chị, hết sức quyết liệt: Đoàn biểu tình chiếm trung tâm thương mại Italie 2 – một trong những trung tâm thương mại lớn nhất Paris, từ 10 giờ sáng hôm nay đến 4 giờ sáng hôm sau. Không phá phách, đập đổ, phần lớn người trẻ/trung niên chỉ toạ kháng bên nhau, với khẩu hiệu tố cáo và những bài ca bảo vệ môi trường. Cảnh sát tới đuổi không nhúc nhích, lôi một người đi thì hàng chục người níu lại. Cứ thế kiên định tinh thần bất tuân.
Từ ngày lưu sinh lại-qua nước Pháp, chị đã vài lần nghe/chứng kiến thấy phong trào “bất tuân” này – bất tuân điều luật nào đó mà công dân cho là vi hiến, vô nhân. Chấn động nhất là vụ bất tuân lệnh trục xuất trẻ em có gia đình nhập cư bất hợp pháp những năm đầu thế kỷ 21. Khi đó, hàng loạt gia đình bạn học, giáo viên, hàng xóm đã tìm mọi cách bảo vệ, che giấu những đứa trẻ, cho tá túc bất hợp pháp… Con sóng bất tuân này dĩ nhiên rốt cuộc bị trấn áp, nhưng nó vẫn âm ỉ trong xã hội. Và hôm nay bùng phát trên lĩnh vực mà ai ai cũng thấy trực tiếp ảnh hưởng, thấy hốt hoảng. Vậy nên nó dữ dội…
Là người nước ngoài, chị không trực tiếp tham gia phong trào bất tuân trên, không trực tiếp là nạn nhân thảm hoạ sinh thái ở thì tương lai cận; nhưng nó nhói thắt tâm can chị. Đó là hàng loạt chứng cứ tàn triệt thiên nhiên, là lũ lụt, xói lở, ô nhiễm… bao trùm đất nước. Hoang mang nhất là viễn cảnh vợ chồng chị có thể không có cháu ngoại, hoặc có quá trễ, nếu con chị từ chối sinh con. Trong trường hợp những cháu chắt yêu thương nối tiếp ra đời, thì với trái đất tan tành hoang nát, chắc chắn chúng sẽ rên xiết: “Ông bà chúng ta vô trách nhiệm!”.
Hải Linh (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này