13:06 - 22/12/2019
Khoảng lặng: Linh tinh văn minh
Chiều qua, đi siêu thị nhỏ cạnh nhà. Khi đang trả tiền chị trông thấy một khách nam chen tay đặt hàng hoá trước mặt cô gái đáng ra là người kế tiếp.
Cô gái và thu ngân nhìn nhau bối rối. Thấy người đàn ông thừa dịp chen người, chị lên tiếng “Em gái này đi trước anh”. Ông ta lùi nhẹ ra, sừng sộ: “Trước thì đi đi, ai giành đâu!” Cô gái cười nhanh với chị, đặt hàng hoá ra sàn thu ngân. Người đàn ông lấp quê sượng bằng cách la lớn, cố ý cho chị nghe: “Tôi chỉ để đồ vậy thôi, chứ có chen đâu! Ai không biết văn minh!” Cô thu ngân ý nhị nhìn theo chị, tiếp tục công việc.
Chị đọc đâu đó tâm sự của một hướng dẫn viên du lịch. Anh kể có đoàn khách Việt sang Pháp mang theo thói quen phàn nàn, ca cẩm mọi nơi. Thấy vậy trong một quán ăn, hướng dẫn viên người Pháp nói to bằng tiếng Việt: “Các bạn đừng phàn nàn thức ăn, giá cả nữa. Hãy là những quý ông lịch lãm, những quý bà sang trọng”. Từ đó đoàn du lịch bỗng vui vẻ hẳn. Cũng anh kể, khác với đặc trưng khách du lịch Việt Nam ưa chê bai, khách Trung Quốc vui vẻ, nhưng lại ồn ào. Tiếng động cơ máy bay không đủ át tiếng thoạt nghe như cãi lộn, nhưng thực ra là… tâm sự. Một lần, để tránh phiền người khác, anh nói bằng tiếng Hoa “Các bạn đừng nói to nữa. Đi ra quốc tế rồi, phải văn minh”. Như bài ấn, họ bắt đầu ghé tai nhau nói chuyện. Theo anh, bản thân mọi người biết hành xử nào không sang, nhưng trôi theo bản năng.
Mấy ngày nay rộ tin khi nghe phụ huynh gọi điện thông báo con anh bị gãy xương đùi trong trường học, bà hiệu trưởng một trường mầm non ở huyện Mê Linh, Hà Nội, vô cảm căn vặn: “Sao anh gọi điện cho tôi mà không báo cô chủ nhiệm?” Phụ huynh bức xúc: “Vậy tôi gọi điện thông báo cho chị là sai?”. Bà Đỗ Thị Chăm đáp: “Không sai, không đúng, nhưng hơi thừa”. Chưa hết, sau đó, nữ hiệu trưởng còn nhắn tin vào máy của phụ huynh: “Tôi mời anh chiều mai 2h30 ra nhà trường gặp tôi. Để tôi sẽ đóng cổng trường không cho những kẻ phát ngôn bừa bãi vào trường, cho nền giáo dục văn minh hơn”(!).
Về những phát ngôn của bà Chăm, ông Hoàng Anh Tuấn, phó chủ tịch huyện Mê Linh, nói: “Cách đây mấy năm bà Chăm làm hiệu trưởng trường mầm non Quang Minh B, huyện Mê Linh. Khi công tác tại đây bà Chăm đã gây mất đoàn kết nội bộ. UBND huyện đã điều chuyển bà đến nơi làm việc mới. Từ ngôi trường lớn thành ngôi trường nhỏ và từ ngôi trường gần nhà thành ngôi trường xa hơn”. Không biết cơ quan chức năng sẽ xử lý bà Chăm sao, nhưng theo chị, giữ bà lại trong ngành giáo dục, dù “nhỏ hơn”, “xa hơn” thì cũng “hơi thừa”.
Triều Dương (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này