15:20 - 14/07/2019
Khoảng lặng: Con người và mùa xuân của họ
Kịch Ngộ nhận của Albert Camus có đối thoại rất hay, nhưng câu hay nhất, có lẽ là câu của nhân vật Martha: “Con người thế nào thì mùa xuân của họ thế ấy”.
Bởi cuộc sống luôn minh chứng điều đó.
Thí dụ mới đây, Coca-Cola Việt Nam được hưởng cú quảng cáo miễn phí, dân Việt Nam có chuyện giễu nhại khi bà cục trưởng cục Văn hoá cơ sở chiết tự chữ “lon”, thêm dấu thêm mũ trong cụm từ “Mở lon Việt Nam” rồi cho là phản cảm, thiếu văn hoá. Tiến sĩ ngôn ngữ Đỗ Anh Vũ nói chuyện tách “mở lon” ra khỏi văn cảnh là thô bạo với ngôn ngữ, người viết thì thấy tư duy “mở lon” là phản ứng tuỳ nghi, lố bịch của người nắm “văn hoá cơ sở” nói riêng, và những người ngồi vị trí không cân bằng tri thức nói chung.
Nói vị trí không cân bằng tri thức, bỗng nhớ ông quan toà bự trong vụ xử ly hôn cũng bự. Bỏ qua việc thẩm phán tuyệt đối không được đưa quan điểm cá nhân, gợi ý trái luật trong quá trình xét xử; thật khó tin một chủ toạ phiên toà lại sử dụng những ngôn từ kệch cỡm như “đẹp trai lồng lộng”, “đực, cái”, “nghe thẩm phán xúi dại một lần đi”… Nhưng nguy hiểm, kinh hồn hơn nghe ông khuyên người nữ “Cứ xin lỗi đại đi, có mất gì đâu”, khi người nữ nói không có lỗi với mẹ chồng. Ông quên, lời xin lỗi thủ thuật chỉ dành cho những kẻ ngoa ngoắt.
Người ta không trách ông nói nhầm vài mươi tỉ. Nhầm một con số vì mệt không quá hệ trọng, nhất là khi có cơ hội sửa chữa; nhưng buông ra một giọng điệu thô thiển, một phong thái bề trên, một quan điểm nhân văn sai lệch ở chiếc ghế nhân danh công lý, thật khó chấp nhận. Công bằng mà nói, không chỉ ông toà nhầm lời trong chiếc ghế của ông, mà rất nhiều lời bị nhầm trên nhiều chiếc ghế quan trọng khác – những lời nói không chỉ khôi hài hoá cá nhân, mà còn bất tín hoá hệ thống.
Được hỏi về niềm tin sau khi lọt vào tốp 5 Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe), người đẹp H’Hen Niê nói:“Tôi là người vô cùng lạc quan, không bao giờ suy nghĩ tiêu cực hay nói dối, nói xấu người khác. Khi bên trong không còn những năng lượng xấu thì tự nhiên bạn sẽ tự tin và toát ra năng lượng tích cực thôi.Tôi rất quan trọng việc giao tiếp với mọi người, và điều tối quan trọng trong giao tiếp, với tôi là sự chân thành.Khi bạn cho đi nụ cười và sự chân thành, bạn sẽ nhận lại sự chân thành”.
“Con người thế nào thì mùa xuân của họ thế ấy”, Martha đúng.
Triều Dương (theo TGHN)
Có thể bạn quan tâm
Thế Giới Di Động vẫn phủ nhận việc để lộ thông tin khách hàng
Bom hẹn giờ làm trẻ hư
10 startup vào chung kết nông-công nghệ của Tesco
Cà phê sáng thứ tư: Bệnh tinh thần!
TPHCM: Tổng đài 1080 vẫn tiếp nhận đăng ký chích vắcxin dịch vụ
Tags:khoảng lặng
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này