08:38 - 10/06/2020
Khi bố còn thơ
“Bố ơi! Tai con đau quá! Kể cho con nghe chuyện lúc bố còn bé đi!”
Đó chính là duyên cớ để cuốn sách Khi bố còn thơ của nhà văn, nhà biên kịch người Nga Alexander Raskin ra đời.
“Và mỗi lần như thế, tôi đã cố nhớ lại tất cả những câu chuyện từng xảy ra với mình vì tôi muốn làm cho cô con gái đau ốm của tôi cười lên. Hơn nữa, tôi muốn con tôi hiểu rằng, thật không tốt đẹp gì khi mình tham lam, ích kỷ, khoe khoang hoặc hợm hĩnh”, Raskin viết.
Tôi cảm tưởng như đó cũng là câu chuyện của mình. Bố của cô bé Xasa trong truyện này đã chăm sóc con gái bị ốm và dỗ cô bé ngủ bằng những câu chuyện của tuổi thơ. Thường thì con gái tôi cũng hay chạy qua giường tôi và nũng nịu: “Kể cho con chuyện ngày xưa của mẹ đi, lúc mẹ bị bắt nạt đó… hihi”.
37 câu chuyện nhỏ dễ thương và cũng đầy… kịch tính này gói gọn trong 185 trang với những tranh minh hoạ ngộ nghĩnh thơ trẻ. Mỗi câu chuyện là một bài học cho sự chia sẻ, cảm thông của đứa trẻ con với người lớn. Như câu chuyện về nỗi ám ảnh bóng bàn. Thuở nhỏ, ông bố nói rằng ông đã từng mê bóng bàn và bỏ học, đôi vợt bóng bàn ấy đã là nỗi ám ảnh của ông bà nội khi nghĩ đến tương lai đứa cháu. Nhưng sau đó một năm, ông đã không còn mê bóng bàn nữa mà quay lại học để hoàn tất năm học của mình. Cho đến lúc một lần ông thấy con gái đem cặp vợt bóng bàn về nhà, ông bỗng “ớn lạnh” và lúc đó ông mới hiểu nỗi lo lắng của ông bà mình khi giấu đi cặp vợt đó. “Bố thấy rằng, con gái bố đang bắt đầu chơi bóng bàn, bố trở nên vô cùng kinh hãi. Nhưng rồi, bố thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô bé không bỏ học, dù cô bé thực sự trở thành đấu thủ vô địch trường”.
Thế đấy, chúng ta từng là đứa trẻ và khi chúng ta ra sức thoả mãn đam mê của mình, thì cha mẹ ông bà luôn lấy đó làm sự “kinh hãi” vì nghĩ rằng nó sẽ bỏ học. Nhưng càng cấm đoán, có lẽ ông bố này bỏ học thật. May thay, khi được bác sĩ tâm lý tư vấn rằng hãy để cho nó chơi thứ nó thích. Ông bà đã chấp thuận cho đến khi đạt được mục đích.
Chân Khanh (theo TGHN)
Có thể bạn quan tâm
Lấy ý kiến người dân về thành lập Thành phố Thủ Đức
Giá xăng đáng lẽ phải giảm mạnh hơn nhưng bộ đã tính kiểu khác
Officience: ‘Lao động biết, lao động bàn và lao động làm’
Trung Quốc lần đầu vượt Mỹ về số lượng startup kỳ lân
Khi xe đạp dùng chung trở thành nỗi phiền toái
Tags:khi bố còn thơ
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này