13:03 - 27/01/2019
Khắp nơi trẻ em chơi tết
Ngày càng có nhiều trường mầm non và tiểu học tổ chức chương trình vui tết cho trẻ em.
Trong những ngày này, các em có thể rời iPad, iPhone hay những tablet với trò game trong máy quen thuộc, để cùng cha mẹ và các thầy cô giáo chơi trò chơi dân gian, chạy nhảy ngoài trời, làm quen với tò he, dây pháo, bánh chưng, cành mai, câu đối, v.v.
Đó cũng là một cách mà những người cha mẹ trẻ cố gắng giúp cho con cái mình yêu cội nguồn, dù chỉ là những ký ức đầu đời cho con.
Ở Biên Hoà có một quán cà phê sách Đông Tây, chủ nhân của nó là một ông bố thuộc thế hệ 8X tên Xuân Thuỷ. Ngấp nghé tuổi 40, Xuân Thuỷ đã tạo dựng cho mình một cơ nghiệp riêng. Nói là riêng vì làm ông chủ quán cà phê vẫn hơn đi làm thuê dù lương trả bằng ngoại tệ rất cao so với mặt bằng chung. Ngay sau khi mở quán, Thuỷ đã làm một góc đọc sách nhỏ, sau đó lại xây dựng một lớp học ngoại ngữ cho những người thích học và mới đây, Thuỷ đã kết hợp với một trường mầm non tạo sân chơi cho các bé với chủ đề “Đón Xuân”. Các bé đi cùng cha mẹ đến tham dự, vận áo dài truyền thống, được các cô giáo hướng dẫn làm thiệp tết, nặn tò he, làm bánh và được chơi các trò chơi dân gian như nhảy bao bố, bầu cua cá, ô ăn quan, v.v. Xuân Thuỷ nói, làm gì cũng được, miễn là làm mọi thứ cho các con. Ẵm trên tay bé đầu lòng mới hơn ba tháng, Thuỷ lấy làm ngạc nhiên khi bé con nhà mình cũng hào hứng khi thấy các anh chị chơi và chung quanh đủ sắc màu. Vốn cũng đã làm nhiều chương trình từ thiện giúp trẻ em vùng sâu, nhưng Xuân Thuỷ tiến tới sẽ làm nhiều chương trình có tính văn hoá cộng đồng cho cha mẹ và trẻ em. Thuỷ nói: “Tôi không có nhiều tiền nên không thể giúp hết các trẻ em nghèo đủ ăn, vậy nên trước mắt tôi sẽ chọn giúp các em đời sống tinh thần, niềm vui sống là món ăn ngon lành cho tuổi thơ, tôi tin vậy”.
Nhận được một tin nhắn từ nhóm hướng đạo sinh của con gái tám tuổi, sáng chủ nhật Hướng Đạo Hải Đăng sẽ có một buổi dã ngoại cho các em “về nguồn” ở Trảng Bàng, Tây Ninh. Các em nhỏ sẽ được chơi với ao hồ, tắm suối, làm quen với các loài cây cỏ kết hợp với các trò chơi dân gian miền sông nước. “Tết ở quê chơi nhiều trò vui lắm, vô vườn cây ăn trái hái ổi, mận, cam là các em đã mê thích rồi, huống gì còn được xuống nước bắt cá, tát đìa”, một phụ huynh nói. Đã giữa trưa mà chẳng có bé nào muốn về nghỉ, cứ mải mê “đi tìm kho báu”, không phải trong game nữa, mà giữa rừng cây bao phủ đầy bí ẩn hoang dã, thích mê tơi rồi.
Ở Sài Gòn, mỗi sáng thứ bảy, chủ nhật, các em nhỏ lại theo mẹ đi chợ để học thêm nhiều điều về sản vật phong phú của miền Nam dịp tết bày bán khắp nơi. Một số chợ phát sinh về sau này từ những người bán hàng có tâm, muốn phổ biến rộng rãi thức ăn sạch, ngon và lành. Chợ họp như kiểu chợ phiên. Ở quận 3 có phiên chợ Xanh – Tử tế mùa tết có thêm các món bánh mứt (giá mà có vài ba cô ngồi làm mứt gừng hay mứt dừa hương thơm ngào ngạt là đúng mùi tết luôn, còn để bày cho các em nhỏ biết mùi tết truyền thống). Ở quận nhứt có Chợ Quê bán đủ thứ bánh trái mùa tết, và cả hoa lay ơn đúng kiểu chưng bình cao trên bàn thờ tổ tiên. Ở quận 2 có Làng Art mở hội tết cho trẻ em vào mấy ngày chủ nhật cuối tuần từ tháng chạp cho đến hết tháng giêng.Ở quận 7 có cả hội hoa xuân, dành một góc cho trẻ con chơi các trò dân gian ngày tết.
Thấy người lớn quan tâm và chuẩn bị những ngày tết cổ truyền cho trẻ em, mới thấy xã hội đã có những chuyển biến và tin vào những thế hệ mai sau biết giữ gìn văn hoá truyền thống, để không còn sợ bị mai một.
bài, ảnh Lạc Thư (theo TGTT)
Có thể bạn quan tâm
Nhật Bản muốn hợp tác toàn diện vùng ĐBSCL
‘Mỹ nhân ngư’ đập hộp Galaxy S7 tại FPT Shop
Hoa ly nở chết người
Pháp công bố kế hoạch đánh thuế các hãng công nghệ lớn
Giữa tháng 3/2016, Galaxy S7 và S7 Edge có mặt tại Việt Nam
Tags:trẻ em chơi tết
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này