10:00 - 23/01/2019
Hoa mọi miền đổ về Sài Gòn
Sáng chủ nhật rằm tháng chạp, hai bên đường Phạm Văn Đồng (Thủ Đức), nườm nượp sắc xuân với đủ các loại hoa từ khắp nơi đổ về.
Không như mọi năm chờ đến cận tết mới mua hoa, nay mới rằm tháng chạp mà người dân ùn ùn về đây khiến con đường vui như hội. Ở những con đường khác như Mai Chí Thọ (quận 2), bến Bình Đông (quận 8), Thành Thái (quận 10), Gò Vấp… hoa cũng tràn ra “đứng” đường!
Nét lạ bưởi Diễn
Một chậu bông giấy với đủ sác màu có giá chừng 300.000 – 350.000 đồng, chủ vựa hoa Lâm Đại Phát, đường Phạm Văn Đồng, phường Linh Đông (Thủ Đức) giới thiệu hoa này trồng ở Bến Tre đưa lên. Bà Năm, nhà ở Bình Thọ, mua một lúc 10 chậu, kèm thêm 20 chậu trạng nguyên giá 180.000 đồng mỗi chậu, nói: nhà tui rộng nên mua từ từ về chưng cho có không khí tết là vừa. Năm ngoái, chậu cúc mâm xôi chở từ Chợ Lách (Bến Tre) lên có giá 150.000 ngàn, chậu quất tắc (bonsai) 100.000 đồng, thì năm nay giá cũng chừng đó chứ không cao hơn. Riêng chỉ có địa lan là đắt, tới 170.000 đồng/vòi – cây, nên thời điểm này ở các vựa hoa đường Phạm Văn Đồng ít thấy người mua.
Ngoài các loại hoa chậu kiểng bonsai, năm nay đập vào mắt người đi đường là các chậu bưởi, có chiều cao từ dưới 1 mét tới 2, 3 mét, trái vàng rực, trĩu cành rất bắt mắt. Anh Nguyễn Văn Minh, giới thiệu là người trồng bưởi gốc Văn Giang (Hưng Yên) vào đường Phạm Văn Đồng thuê mặt bằng có chiều dài mặt đường tới trăm mét, để chưng các chậu bưởi. Giá chậu nhỏ khoảng trên dưới 3 triệu đồng, còn lớn hơn tới 30 – 40 triệu, nhưng Minh bảo đã bán được sáu cây lớn cho các trung tâm thương mại, còn cây nhỏ cũng bán được kha khá.
“Năm ngoái tôi đánh có 50 chậu lớn nhỏ vào Sài Gòn bán, đến 28 tết là hết, năm nay tăng lên 200 chậu. Bán đến 25 tết xem sao đã, nếu hút thì kêu chở vô nữa, vì ngoài đó vẫn còn!”,anh Minh nói.
Chị Hường, một chủ vựa hoa kiểng trên đường Thành Thái (quận 10) cũng nói khoảng ba ngày nay mặt hàng chị bán được nhiều nhất là bưởi Diễn, mỗi ngày bán ra khoảng mười cây lớn nhỏ. Giá bình quân từ 2,5– 4 triệu đồng, cây trung bình 12 – 15 triệu và cây lớn giá lên đến 35 – 40 triệu đồng. Theo một số chủ vựa trên tuyến đường này, cây bưởi Diễn có thể chơi được vài tháng nên mua bây giờ vẫn không lo. Ngoài bưởi, hiện hoa kiểng mới tập trung vào một số sản phẩm chính như hoa mai, bông giấy, lan… vì hầu hết các nguồn cây này ở khoảng cách xa (miền Bắc, miền Trung). Khoảng ngày 20 tháng chạp, hoa kiểng từ miền Tây mới về nhiều hơn.
Lẻ loi hoa kiểng Trung Quốc
Trong khi các nhà vườn trong nước chủ yếu phát triển các dòng hoa kiểng mang tính truyền thống (mai, bưởi, đào…), thì các đầu mối nhập khẩu đưa về nhiều loại hoa kiểng, ngoài tính thẩm mỹ còn mang tính tâm linh.
Chỉ vào số cây kiểng khá đẹp mắt trong vựa, chị Th., chủ vựa cây kiểng tại đường Phạm Văn Đồng (Thủ Đức) chia sẻ, hầu hết là hàng Trung Quốc. Theo chị Th, vài năm trước hoa kiểng Trung Quốc đã xuất hiện ở Sài Gòn, năm nay thì đa dạng hơn, chủ yếu là những loại cây không lớn, nhưng hoa trái sum suê, lạ mắt. Đặc biệt là có những tên gọi rất “quý tộc”. Chẳng hạn như kim ngân lượng (loại cây có nhừng chùm trái tròn nhỏ, đỏ rực), bảo ngọc minh châu (loại cây có những dây hoa trắng khá giống với hoa lan), hay các loại đào (hồng đào, bạch đào, đào đỏ mà nhiều người quen gọi là mai đỏ)… “Có đến hơn 90% thuộc nhóm cây phong thuỷ là hàng Trung Quốc”, chủ hàng này chia sẻ.
Theo chị Th., rất nhiều loại hoa kiểng nhập từ Trung Quốc như lan, đỗ quyên… có thể được người bán gọi là hàng Đài Loan, còn đào thì được gọi tránh là đào Nhật Bản, hay mai rừng… Nhiều loại trùng với hàng trong nước như địa lan, lan quân tử, hoa trạng nguyên… cũng có khá nhiều cây nhập từ Trung Quốc “đột lốt”. Với giá thành rẻ hơn nhưng mẫu mã lại đẹp mắt, cộng với những tên gọi mỹ miều, khiến các loại hoa kiểng Trung Quốc khá thu hút người mua. Với những loại cây lớn, theo chị Th., hàng Trung Quốc cũng không có những cây ngoại cỡ. Ngay cả với một số loại hoa đào, cây cao nhất cũng dưới 1 mét (tính cả chậu), nhưng bù lại hoa và nụ dày đặc, đẹp mắt nên rất được chuộng.
Ngoài các loại hoa kiểng nhập từ Trung Quốc, dịp tết năm nay còn xuất hiện khá nhiều các dòng hoa kiểng nhập từ Thái Lan hay một số nước châu Âu, trong đó nhiều nhất là các loại hoa lan (gồm cả phong lan và địa lan), hoa hồng, dạng hồng leo, hồng bụi hay hồng thân gỗ, với giá bán từ một vài trăm ngàn đến vài triệu đồng mỗi chậu.
Mai vàng vẫn là món ăn tinh thần không thể thiếu dịp tết. Ở Sài Gòn, nói đến mai không thể không nhắc tới làng mai Thủ Đức. Những ngày này, khu vực trước chùa An Lạc, phường Hiệp Bình Chánh, tập hợp khá nhiều cây mai cổ thụ có giá bán bình quân từ 100 – 300 triệu đồngchậu. Nhà vườn cho biết, cây có giá cao nhất lên đến gần 500 triệu đồng. Rất nhiều chậu mai cổ thụ được lặt lá sớm đã nở bung thu hút người đi đường. Đây là những gốc mai lâu năm, lại là mai dảo (giống mai có bông nhiều tầng, nhiều cánh, cánh hoa dày và lâu tàn) nên được nhiều người chơi hoa kiểng chuộng. Hầu hết các nhà vườn mai tại Thủ Đức đều tuỳ theo nhu cầu của khách hàng muốn mua hay thuê. Giá thuê thường bằng 50 – 70% giá mua đứt.
bài, ảnh Thư Đặng (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này