09:01 - 06/04/2016
Hiểm hoạ trong và ngoài cổng trường
Một trong những vấn đề nguy hại đang là đỉnh điểm của thông tin đại chúng tuần qua, chính là việc xâm hại và lạm dụng tình dục trẻ em.
Thầy Phạm Phúc Thịnh dạy toán cho rằng, dân có cái đầu “kỹ thuật” rất rạch ròi.
Được báo Thế Giới Tiếp Thị và hội quán Các bà mẹ mời đến trình bày với các cha mẹ học sinh về câu chuyện “Hiểm hoạ ngoài cổng trường”, thầy đã soạn một slide gồm 4 tập chủ yếu là hình ảnh để cùng trao đổi, chia sẻ.
Thực phẩm trước cổng trường
Tập tin thứ nhất có tên “Mối nguy hại từ…” bắt đầu bằng hình ba cậu bé chia nhau ăn quà vặt trước cổng, làm sao biết được những món ăn ấy có sạch sẽ hay không?
Tiếp theo là hình ảnh có nội dung “trao xirô trao cả nguy cơ”, những ly xirô làm từ đá xay, loại đá mà không ai biết làm bằng nước gì lấy ra từ một thùng đựng rất nhiều thứ trong đó với những vết bẩn.
Hình ảnh thứ ba được chú thích: bò bía thơm ngon cùng với các bệnh về đường ruột.
Và thêm các hình ảnh trà sữa xirô không xuất xứ được đựng trong những chai nước ngọt đã dùng rồi, hay những ly cà phê sữa có giá 7.000 – 8.000 đồng, được khuấy từ một loại càphê đặc đầy hoá chất từ các quảng cáo trên mạng xã hội dùng để pha chế cà phê pha sẵn…
“Tất cả những bức hình này tôi đều chụp ở các cổng trường ở Sài Gòn, trong những lần lang thang.
Có lần tôi hỏi một em bé: “Mẹ con thường cho con tiền ăn quà vặt không?” – “Dạ, mỗi ngày mẹ con cho 10.000 đồng, con ăn kem 5.000, mua nước trà đá 2.000, còn 3.000 mua cá viên chiên”.
Tôi cũng hỏi một phụ huynh đang đứng ăn cá viên chiên cùng con, chị có thích ăn thứ đó không, chị trả lời: “Thì ăn cũng thấy ngon, con mình nó ăn thường xuyên, không có đau bụng, chắc không sao?”
Đó là chưa kể những chảo dầu chiên ngày này qua ngày khác cho đến khi dầu đen kịt mới đem đổ được đặt trên một bếp gas mini sử dụng bình gas tái chế có thể nổ bất kỳ lúc nào.
Rõ ràng, chỉ cần xem những hình ảnh đó thôi, đã thấy mức độ an toàn cho trẻ em và cả người lớn chúng ta luôn bị treo trên đầu rất nhiều “án”: bệnh tật, thương vong. Nhưng cũng có điều rất rõ là chúng ta và con em đều “vô tư” vì thấy “chắc không sao”.
Bút Shisha
Tập tin thứ hai thầy Thịnh đưa ra là một loạt bức ảnh về những cây bút Shisa.
Cô bé học sinh lớp 4 ngồi bên cạnh tôi hỏi: “Shisa là gì vậy cô?”- “Là một loại thuốc gây nghiện con à, có thể gây nguy cơ tử vong hoặc bị nhiễm bệnh rất nặng như ung thư vòm họng, ung thư phổi, ho lao…”- “Ghê quá à cô!”
Ừ, ghê vậy mà loại bút (Shisa pen) này đã về Việt Nam ồ ạt, và thậm chí vì shisa chưa được đưa vào danh mục cấm cho nên những rao bán đầy trên mạng ngày càng công khai và các học sinh, sinh viên sử dụng ngày càng nhiều.
Vì nó có hình dạng giống cây bút màu, lại cho mùi như nến thơm, nên cha mẹ và thầy cô không hề nghi ngờ. Vì thế, hơn lúc nào hết, mối nguy hại từ cổng trường đã vào tận bên trong lớp học và tận phòng con của bạn.
Lạm dục tình dục trẻ em
Một trong những vấn đề nguy hại đang là đỉnh điểm của thông tin đại chúng tuần qua, chính là việc xâm hại và lạm dụng tình dục trẻ em.
Điểm qua những bài báo của Tuổi Trẻ TPHCM, ông Thịnh cho thấy, hầu hết các vụ xâm hại và lạm dụng tình dục trẻ em đều xuất phát từ bảo vệ trường học, thầy giáo đối với trẻ em nam nữ, nói chung.
Đỉnh điểm là người đàn ông làm bảo vệ trường học ở Lào Cai đã liên tục có hành vi này với 20 em học sinh.
Trước đó, hầu hết các em đều về báo với cha mẹ, nhưng cha mẹ… không tin, vì nghĩ em còn nhỏ nên nói… bậy. Chỉ đến lúc một em thuyết phục cha mình chở đi học và rình canh thì mới nhận ra sự việc.
Có lẽ nào cha mẹ có thể “vô tư” đến vậy với con cái mình? Nỗi lo ngoài cổng trường đã trở thành “Nỗi đau phía trong cổng trường” và là nỗi đau của chính con cái bị cha mẹ “vô tư” bỏ lơ, thiếu trách nhiệm.
Thầy Thịnh cũng cho rằng, hơn lúc nào hết, các cha mẹ phải lưu ý và chia sẻ với con mình về điều này, ngay lúc này.
Thầy nói: Ngay từ nhỏ, cha mẹ cần dạy con: cơ thể của con là của riêng con, không cho phép ai đụng chạm vào người mình và mình cũng không chạm vào họ.
Các con cần kể lại và tâm sự với bố mẹ những điều “bí mật” mà người khác dặn là “bí mật nên không được nói với ai”. Trong những trường hợp nguy hiểm, hãy la lên cầu cứu để thu hút đám đông giúp mình.
Lạc bước trước cổng trường
Điều thứ tư mà thầy Thịnh nhấn mạnh có chủ đề: Lạc bước trước cổng trường là điều gây đau xót nhất cho các bậc cha mẹ, đó là những vụ trẻ em mất tích do thụ động (bắt cóc) hay chủ động (nghe lời kẻ xấu dụ dỗ bỏ nhà đi rồi bị bán hoặc giết chết).
Riêng đối với phụ huynh, thì cần phải luôn để mắt thường xuyên đến trẻ và hạn chế thấp nhất việc đưa con em mình lên các trang mạng xã hội với những thông tin về tên, tuổi, trường, lớp, nhà cửa.
Người ta đã thống kê, số trẻ em bị bắt cóc ngày càng tăng chính nhờ các thông tin do cha mẹ và người thân cung cấp cho kẻ gian.
Nếu nghe điều này, bạn có ngờ tới việc làm của mình đã gây đau thương cho chính mình và con mình không?
Quy ước bảo mật chính là việc giúp con giảm bớt khả năng nguy hiểm trong tình huống bị kẻ xấu hãm hại, cha mẹ và con cái nên có những “mật mã” qua ngôn ngữ để nếu có cơ hội phải báo ngay là cha mẹ biết con mình đang gặp hiểm nguy.
Cho con biết những người “khả tín” trong xã hội con có thể tìm đến khi bị lạc hoặc tìm đường về nhà như công an, bảo vệ khu phố, khu chung cư, siêu thị bất kỳ, các trường học, cơ sở tôn giáo (nhà chùa, nhà thờ)… và tuyệt đối không leo lên xe người lạ để họ chở đi, chỉ cần họ chỉ giúp mình đến các nơi trên.
Trong những tình huống cụ thể như khi lạc cha mẹ trong đám đông, các em có thể đứng tại chỗ mà tránh đi loanh quanh vì cha mẹ chắc chắn sẽ quay lại chỗ các em bị lạc.
Không có cách nào bảo vệ con tốt nhất là trang bị cho con mình kỹ năng sống để con có thể ứng xử và đối phó với hiểm nguy.
Hồ Trần ghi
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này