15:28 - 25/03/2016
Erin Andrews và bài học cẩn trọng của phụ nữ
Thời buổi lộn xộn của mạng xã hội, không chỉ có Erin Andrews và các nữ phóng viên truyền hình, những người phụ nữ từ nổi tiếng đến bình thường ở bất kỳ đâu có thể trở thành nạn nhân của các hành động biến thái.
Giữa tháng 3 này, một toà án Mỹ đã phán quyết cho nữ phóng viên thể thao Erin Andrews của kênh truyền hình Fox thắng 55 triệu USD trong vụ cô kiện một tập đoàn khách sạn và một kẻ rình mò.
Năm 2008, khi ở khách sạn Marriott tại thành phố Nashville để làm một chương trình cho kênh ESPN, Erin Andrews bị Michael David Barrett thuê phòng kế bên, đục tường phòng tắm lắp máy quay lén.
Tên Barrett này đã rình mò Erin mấy lần trước đó, trong đó có lần tại chính khách sạn Marriott. Đoạn quay lén Erin khoả thân dài hơn 4 phút được tung lên mạng internet năm 2009.
“Các bạn không thể biết 4 phút dài như thế nào nếu hình trong đoạn băng không phải là các bạn. Đoạn băng có đầy trên internet, và nó sẽ còn kể cả sau khi tôi chết”, Erin nói.
Barrett bị kết án 30 tháng tù vào cuối năm 2009, và đã ra tù vào giữa năm 2012. Cảnh sát đã tìm thấy cuốn băng khác Barrett ghi hình Erin Andrews ở khách sạn Radisson, thành phố Milwaukee, nhưng đoạn băng này chưa được phát tán.
Erin kiện khách sạn Marriott, khách sạn Radisson và năm khách sạn khác.
Nhưng giờ toà mới xử khách sạn Marriott và Barrett, theo đó Barrett phạm 51% lỗi, quy ra là 28 triệu USD nhưng Erin khó mà lấy được xu nào từ tay này.
Khách sạn Marriott bị quy phạm 49% lỗi, tính ra là 27 triệu USD sẽ do các công ty mẹ của khách sạn là West End Hotel Partners và Windsor Capital Group trả.
Erin Andrews tố cáo nhân viên khách sạn Marriott đã cho Barrett biết ngày và số phòng cô đặt khách sạn và bố trí phòng cho Barrett kế bên phòng của cô.
Trước khi vụ của Erin Andrews xảy ra, chuyện các nữ phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên truyền hình bị quấy rối không phải hãn hữu.
Andrea Kremer kể khi cô nghỉ tại một khách sạn lúc làm cho NFL Films, một người đàn ông lạ đã quấy rối cô bằng điện thoại suốt cả đêm. Cô hoảng loạn đến mức khách sạn phải cắt cử một người bảo vệ ngồi canh bên ngoài cửa phòng cô đêm đó.
Các phóng viên nữ làm thể thao có nguy cơ gặp nguy hiểm hơn khi môi trường làm việc của họ ở những nơi rộng lớn như sân vận động, khi họ gần với các cổ động viên cuồng nhiệt, phần nhiều là nam giới.
Họ phải tự tìm cách bảo vệ mình, trước khi có thể nhờ đến người khác. Trenni Kusnierek làm cho kênh MLB Network ở khách sạn 150 – 200 đêm mỗi năm, nói cô chỉ thay đồ trong phòng vệ sinh, ở chỗ không ai có thể nhìn thấy; khi cô ở trong phòng thì phòng lúc nào cũng khoá và chốt kỹ; chỉ để người dọn phòng làm việc khi cô có mặt tại phòng.
“Một lần người tiếp tân khách sạn đọc to số phòng của tôi trước đám đông vây quanh, vài phút sau, khi đám đông tan, tôi quay lại tiếp tân yêu cầu đổi phòng khác”, cô kể.
Alana Rizzo làm cho kênh SportsNet nói cô không bao giờ đưa lên mạng xã hội tên khách sạn nơi cô trú, không bao giờ xuống ăn một mình ở khách sạn, luôn đóng các tấm rèm kín phòng khách sạn và kỹ đến mức sau chuyến bay đều xé giấy nhận diện trên hành lý trước khi bước vào phòng khách sạn.
Laura Okmin từ kênh Fox Sports, nói: “Hầu hết mọi người đều cầm khoá phòng trên tay khi vào thang máy, người bên cạnh có thể nhìn thấy số phòng của bạn. Tôi luôn đảm bảo không ai có thể nhìn thấy số phòng của tôi. Nếu tôi cần gì ở khu tiếp tân, tôi để mọi người đi hết, tôi mới nói cho nhân viên.
Một lần, tôi bị một người đàn ông bám đuôi từ ngoài sảnh vào trong thang máy, anh ta không bấm số tầng, khi tôi ra, anh ta ra theo, rồi đột ngột tôi trở lại thang máy trước khi cửa thang đóng để cắt đuôi anh ta”.
Ở ngoài hiện trường, như sân vận động, Josina Anderson của kênh ESPN nói cô thường rất cẩn thận khi các cổ động viên xin chụp hình chung, thủ hai tay của mình ở vị trí thuận tiện nhất phòng kẻ biến thái lột đồ khỏi người mình.
Thời buổi lộn xộn của mạng xã hội, không chỉ có Erin Andrews và các nữ phóng viên truyền hình, những người phụ nữ từ nổi tiếng đến bình thường ở bất kỳ đâu có thể trở thành nạn nhân của các hành động biến thái.
Mà cũng chẳng phải ai cũng được bồi thường 55 triệu USD như Erin Andrews, vậy nên của ai thì người đó phải giữ.
Thái Hà
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này