15:27 - 28/07/2018
Đi tìm trường mẫu giáo đầu tiên của Việt Nam
Đây là “dự án bí mật” đã được chúng tôi âm thầm ấp ủ suốt năm qua mà bây giờ mới kể.
Một ngày hè tháng 8/2017, cách đây đúng gần một năm, trong một buổi cà phê với tiến sĩ giáo dục học Nguyễn Thuỵ Phương, tình cờ chị kể cho tôi nghe về việc chị đang nghiên cứu về một nhân vật người Việt được xem là người đã khai lập ra trường mẫu giáo đầu tiên của Việt Nam, theo phương pháp Giáo dục mới (Progressive Education – tên gọi chung cho những trường phái giáo dục tiến bộ nổi lên vào những năm 1940, như Montessori, Decroly, Steiner…). Và sau này khi sang Thuỵ Sĩ, cụ Nguyễn Phước Vĩnh Bang đã trở thành một trong những cộng sự đắc lực của nhà tâm lý học lừng danh Jean Piaget.
Thế là suốt một năm, mấy chị em lôi nhau đi từ Pháp về Sài Gòn, rồi Sài Gòn sang Thuỵ Sĩ. Lại tiếp tục Thuỵ Sĩ về lại Hà Nội, rồi Hà Nội xuống Hải Phòng… Tóm lại là tìm về tất cả nơi nào có dấu chân của những người đã tiên phong mang Giáo dục mới về Việt Nam, cũng như tìm lại dấu tích của trường mẫu giáo đầu tiên trong lịch sử.
Ngôi trường ấy, được mang tên là Trường Bách Thảo!
Thế rồi mới đây, tôi đã có một buổi tối mà tôi cho rằng mình đã có một trải nghiệm hết sức lạ lùng. Đặt chân xuống sân bay Nội Bài, tôi gọi taxi đến địa chỉ nhà ở Hà Nội mà tôi đã đặt. Đến nơi mở cửa bước xuống, tôi ngỡ ngàng nhận ra chỗ mình ở lần này nằm kế ngay bên địa điểm được xem là nơi đặt Trường Bách Thảo – nơi mà đầu năm nay, mấy chị em đã làm một chuyến “Hà Nội phiêu lưu ký” để lần tìm lại dấu tích xưa của ngôi trường. Vì đặt phòng trên AirBnB thì phải thanh toán xong mới biết địa chỉ chính xác, nên quả thật là một sự trùng hợp thú vị.
Tôi cất hành lý, lang thang kiếm chút gì ăn. Lúc về, đi ngang qua con ngõ có khoảng sân được cho là nơi đã diễn ra những hoạt động học hành của các bé như trong ảnh, bỗng nhiên tôi nghe tiếng trẻ con hát đồng dao vọng ra. Tiếng hát cuốn hút như muốn kéo bước chân tôi phải đi vào con ngõ ấy. Tôi đi vào, đến đúng ngay khoảng sân mà lần trước chị Thuỵ Phương mô tả với mình: “Chị nghĩ chỗ này là đúng rồi em ạ!”, thì thấy một nhóm các bé đang tập hát múa ở khu nhà văn hoá chung. Mình rút điện thoại ra, chụp một tấm hình gửi chị Thuỵ Phương: “Chị ơi, em kể chị nghe một chuyện kỳ lạ này…!”.
Về đến nhà, mình cảm thấy bị thôi thúc phải viết bài này. Để “khoe” rằng trong tay mình lúc này là bản thảo cuốn sách của chị Thuỵ Phương viết về lịch sử hình thành trường mẫu giáo tại Việt Nam, về những nhân vật tiên phong thể nghiệm các phương pháp mới trong giáo dục trẻ nhỏ. Và những phát hiện của dự án này sẽ được The Caterpies công bố vào tháng 11/2018.
Và trong chặng cuối của dự án (là trình bày các phát hiện của dự án bằng các hình thức có thể “chạm” đến công chúng như phim ngắn, sự kiện công bố, toạ đàm…), tôi mong nhận được sự góp sức của mọi người.
Bởi lẽ, ta chẳng thể nào muốn tạo ra một nền giáo dục của tương lai, mà chẳng biết gì về quá khứ…
Nguyễn Thuý Uyên Phương (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này