
10:17 - 15/09/2017
Del Toro: Sư tử vàng mở cửa đến Oscar?
Mặc dù được đánh giá cao, nhưng việc The Shape of Water vượt qua những tác phẩm khác như Mother! của Darren Aronofsky, Downsizing của Alexander Payne để giành giải Sư tử vàng tại liên hoan phim Venice, quả thực gây ra không ít bất ngờ.

Một cô gái cô đơn, không xinh đẹp tình cờ phát hiện ra một sinh vật nửa người nửa cá ở trong phòng thí nghiệm khoa học. Mối tình cảm của cả hai nảy sinh. Phim đoạt Sư tử vàng của đạo diễn Guillermo del Toro.
Khác với Cannes, một liên hoan phim cho ta thấy mọi khía cạnh của đời sống điện ảnh bao gồm sự xa hoa của Hollywood, tính quý tộc của người Pháp, và chất ngông cuồng của các tác phẩm điện ảnh gây tranh cãi, Venice khiêm tốn và thân thiện hơn nhiều. Ở Venice ta tìm thấy những tác phẩm điện ảnh đích thực, nơi đạo diễn tìm kiếm tiếng nói của mình trong giới mộ điệu điện ảnh hơn là tạo ra các chiêu trò để gây chú ý.
Chính vì thế chiến thắng ở Venice chính là thứ chiến thắng của nghệ thuật điện ảnh đích thực mà tất cả những ai mê điện ảnh cần chú ý như những tác phẩm: A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on Existence của Roy Anderson, Pièta của Kim Ki-duk…
Chiến thắng của người Mexico
Đầu những năm 2000, ba đạo diễn Mexico là Guillermo del Toro, Alfonso Cuaron và Alejandro González Iñárritu đã tạo nên một “Làn sóng mới” cho điện ảnh nói tiếng Tây Ban Nha. Trong đó, Alejandro làm ra tác phẩm cực kỳ thành công Amores Perros, Alfonso Cuaron với Y Tu Mama Tambien và Guillermo del Toro với The Devil’s Backbone. Ba đạo diễn cùng thế hệ, làm ra những tác phẩm vô cùng chất lượng, đã lôi kéo sự chú ý của Hollywood vốn chưa bao giờ “lờ” đi tài năng. Họ về đầu quân cho những studio lớn của Hollywood và tiến thêm lên một bậc trong sự nghiệp của mình.
Điều đó đã giúp Cuaron và Alejandro giành được những tượng vàng Oscar danh tiếng. Chỉ riêng Guillermo vẫn còn đang loay hoay tìm kiếm danh hiệu cho mình. Dù ông đã và đang được gọi là “bậc thầy phim kinh dị”.
Do đó, với cánh cửa Venice mở ra chào đón tài năng của del Toro với tác phẩm The Shape of Water, người ta tin rằng, với sự thay đổi trong cách tiếp cận đề tài của ban giám khảo, sự trẻ trung, và đa dạng trong hội đồng ban giám khảo, cuối cùng đã giúp cho những bộ phim nằm ở thể loại khó đoạt giải có thể thành công.
The Shape of Water sẽ đoạt Oscar?
Bộ phim thuộc đề tài có yếu tố thần thoại với sự tồn tại của sinh vật lai người. Có lẽ del Toro, trong trí tượng tưởng của mình chưa bao giờ để bản thân thoát khỏi thế giới huyền bí, để trở về thực tại. Điều đó chứng thực trong hầu hết các tác phẩm của ông, yếu tố về quái vật, kinh dị luôn được đặt lên hàng đầu.
Người ta nói rằng, Guillermo “tìm thấy vẻ đẹp trong bóng tối”. Điều đó chứng thực trong tác phẩm nổi tiếng nhất của ông Pan’s Labyrinth. Bộ phim đan xen giữa hai yếu tố hiện thực và thần thoại trong bối cảnh chiến tranh thế giới thứ 2. Dưới ánh sáng mặt trời là chiến tranh, chết chóc, còn bên trong lòng đất cô gái bé nhỏ tìm thấy Thần Nông, trong một thể giới tưởng tượng đầy mê hoặc dù xấu xí nhưng không độc ác. Và có vẻ như với The Shape of Water, Guillermo tiếp tục tìm kiếm vẻ đẹp của tâm hồn trong một nhân diện có phần xấu xí.
Đó là một cô gái cô đơn, không xinh đẹp tình cờ phát hiện ra một sinh vật nửa người nửa cá ở trong phòng thí nghiệm khoa học. Mối tình cảm của cả hai nảy sinh. Một tình yêu trớ trêu phải tìm mọi cách để có thể sống sót. Chỉ riêng câu chuyện đó đã cho ta thấy được tinh thần của del Toro trong việc ông mê say những tạo hình quái dị, và tin rằng trong đó, luôn tồn tại một trái tim biết yêu thương. Còn với ông, chỉ có loài người mới thực sự là giống loài nguy hiểm và tàn bạo.
Với việc viện Hàn lâm Mỹ có rất nhiều thay đổi trong thành phần sẽ tham gia bình chọn các tác phẩm dự giải Oscar, trong đó nhấn mạnh vào tính đa dạng và sự trẻ trung, có lẽ bộ phim sẽ tìm được một cánh cửa dẫn đến những đề cử chính như đạo diễn xuất sắc nhất, hay biên kịch xuất sắc nhất.
Nguyễn Thế Tuấn
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này