22:09 - 15/06/2018
Để ‘mùa hè không vắng bóng chim’
Chưa bao giờ việc cho trẻ nghỉ hè lại trở nên “nóng sốt” như năm nay. Có vẻ như việc học quá tải đã khiến cho… cha mẹ còn mệt mỏi hơn là con cái.
Mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người mỗi mối lo toan, thế nên các bậc cha mẹ càng phải bình tĩnh khi tìm cách cho con nghỉ hè sao cho phù hợp với hoàn cảnh gia đình mình.
Tuần qua, khi về một số vùng nông thôn miền Tây, tôi ngạc nhiên khi thấy xóm làng vắng vẻ, nghỉ hè rồi mà sao không thấy bóng trẻ con. Hỏi một vài gia đình mới hay, cha mẹ trẻ phần lớn đi làm ở đô thị, về sau này gởi con ở nhà cho ông bà sợ con bị đuối nước hoặc tai nạn và lo nhất là bị bắt cóc, vì thế, họ đem con đi luôn, không đưa về quê nữa.
Chỉ khi đi đến những điểm du lịch, tôi mới thấy từng xe thả khách xuống, phần lớn là bố mẹ đưa con đi chơi, về miền Tây để cho con biết sông nước, cá lội, ao sen… tụi nhỏ rất thích… Đời sống hiện tại có điều gì đó không được thuận lợi lắm đối với cha mẹ đương thời, và con cái của họ cũng không có môi trường thật tốt để thực sự được sống đời tuổi thơ.
Cho trẻ nghỉ hè thế nào, sao mãi luôn là mối lo của cha mẹ?
Hoàng thu trang, BTV tạp chí Bếp Gia Đình: Không để con nghỉ hè với iPad hay điện thoại
Tôi nhớ hồi xưa khi còn là đứa học sinh cấp 1, 2, đến độ hè về bố mẹ đâu phải lo chuyện tìm lớp học hè hay phải lăn tăn vấn đề hè này cho con chơi gì. Bởi tuổi thơ tôi cứ mỗi độ hè về là say mê với những trò nhảy dây, bắn bi hay chuyền banh đũa… Bố mẹ chỉ lo chuyện “no bụng” cho chúng tôi còn chuyện chơi, chuyện tích luỹ kỹ năng sống cứ đến một cách tự nhiên như cơn gió luôn thổi và bầu trời luôn cao vậy đó.
Giờ đã được làm cha mẹ nhưng tôi lại không được giống thế hệ cha mẹ tôi ngày xưa, thảnh thơi buông con ra cho chúng tự khám phá thiên nhiên, tự học hỏi kinh nghiệm mấy đứa bạn hàng xóm làm sao để chế ra một con diều đuôi dài miên man, nhưng phải bay cao hơn mái nhà… Tôi thấy rằng cha mẹ bây giờ kể cả bản thân tôi tự phải nghĩ ra trò chơi, hoạt động cho con, dâng đến tận nơi cho chúng mà nhiều khi chúng còn chẳng thèm hưởng ứng. Có lẽ bởi cái món đồ chơi từ màn hình phẳng thu hút chúng hơn thì phải.
Và tất nhiên cũng như nhiều cha mẹ khác, thử cách này không được tôi phải tìm cách khác, chứ nhất định không để ba tháng hè của con song hành cùng cái iPad hay điện thoại.
Rồi thì bắt đầu hành trình tìm nơi cho con học hè. Con trai lớn lên lớp 5, con trai nhỏ vào lớp 1. Tưởng như với hàng loạt những lớp học hè, trường dạy kỹ năng sống, khoá học quân sự, Anh văn hè… nhan nhản hiện nay, hành trình này sẽ dễ dàng hơn.Nhưng, thực tế quả thực không giống như mơ. Những cái tên trường tôi cảm thấy tin tưởng để cho con trai lớn tham gia khoá hè, lại có mức học phí tới đầu 2 con số hàng chục triệu.
Nếu con học khoá học tám tuần… đi đứt mất hai tháng lương, và xác định rằng cả gia đình phải thắt lưng buộc bụng. Nhà lại có hai thằng con.Chẳng lẽ thằng em phải hy sinh để thằng anh được củng cố.Chẳng hợp lý chút nào.Phương án này được loại bỏ.
Hướng thứ 2 tôi nghĩ đến là trường thể thao để cải thiện thể lực và sức khoẻ cho con. Nhưng ngặt nỗi những trường này chỉ học khoảng mấy tiếng một ngày, cha mẹ đi làm ai mà đưa rước, lo chuyện ăn uống. Loại tiếp phương án 2.
Hướng tiếp theo, “nhờ sự trợ giúp của người thân”. Nhà tôi có bà chị chồng bán quán ở nhà có đề xuất mang con lên đây bác trông cho. Ở nhà bác, tôi yên tâm quá. Con chỉ việc ăn, ngủ rồi chơi. Chẳng phải lo chuyện đưa rước, ăn uống, lại còn được an toàn trong thời buổi nạn ấu dâm, bắt cóc gây hoang mang hiện nay. Tuy nhiên, bản thân cảm thấy vẫn không thoải mái, bởi mối nguy từ màn hình phẳng vẫn canh cánh trong lòng. Cuộc hành trình tìm nơi cho con “trú hè” của tôi lại tiếp tục. May quá, chắc lần này trời thương.Tôi đã được người quen cho một cái tên. Đó là một ngôi trường bán trú ở quận Gò Vấp. Sau khi đi khảo sát thực tế, tham khảo chương trình học, tôi chấp nhận cho con học ở đây. Lý do, chương trình học không học quá nhiều, chủ yếu là chơi và hoạt động thể chất. Bên cạnh đó trường còn tổ chức nhũng lớp học kỹ năng sống, trải nghiệm thực tế và có cả hồ bơi riêng cho thằng con đang rất muốn biết bơi. Đặc biệt hơn, mức học phí cũng khá vừa tầm với mức thu nhập của cha mẹ. Thằng em cũng không phải chịu cảnh “hy sinh hè em củng cố hè anh”
oan uổng.Gánh nặng như được trút bỏ.
Quả thật những kỳ nghỉ hè của con bây giờ không nói quá thì cũng đúng khoảng 80%: chính là gánh nặng của cha mẹ.
Cô Phạm Thu Huệ, giáo viên mầm non: Cho con vui chơi, thư giãn đúng nghĩa
Trường tôi vẫn dạy hè. Và vì là giáo viên dạy mầm non nên tôi biết nhu cầu gửi con lớn lắm. Ba mẹ nào cũng muốn cho con học hè vì cần người trông trẻ để đi làm. Riêng ngành mầm non, học chính quy hay hè không có nhiều khác biệt; vì các bé học thông qua chơi, rèn luyện kỹ năng tự phục vụ là chủ yếu.
Nhưng nếu cho tôi có ý kiến về việc học hè nói chung của trẻ ở đô thị, tôi lại không tán thành.
Hè là các con cần được vui chơi, thư giãn đúng nghĩa để nạp năng lượng cho năm học mới. Hè không phải là học kỳ thứ 3 hay các lớp học thêm kín mít theo nhu cầu của cha mẹ.
Ba mẹ nên tìm hiểu, tự xây dựng hoặc cho trẻ tham gia những hoạt động ngoại khoá hướng đến sự trải nghiệm về kỹ năng sống, về thiên nhiên… giúp trẻ có một mùa hè vừa vui tươi vừa bổ ích
Đúng là ở đô thị khó, nhưng không có nghĩa là không thể làm được. Chỉ cần yêu con, quan tâm đến tình cảm, tinh thần của con là ba mẹ sẽ tự biết cách tạo niềm vui cho con, bằng những hoạt động bình thường có thể làm được hàng ngày.
Chân Khanh thực hiện (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này