
10:08 - 30/01/2019
Đại hạ giá mùa tết
19 giờ tối chủ nhật (ngày 22 tháng chạp), quần áo, giày dép, ba lô, túi xách, dây nịt, bánh kẹo… đổ đống ở khu chợ Việt Lập (Dĩ An, Bình Dương).
Hàng ngàn công nhân ở khu công nghiệp Bình Đường, Linh Trung (Thủ Đức, TP.HCM) đổ về đây mua sắm tết. Hàng hoá ở đây đều treo biển đại hạ giá, với mức từ vài chục đến vài trăm ngàn đồng một món…
Góp nhặt từng đồng sắm tết
Bà Nguyễn Thị Linh, công nhân công ty may Thái Bình (Dĩ An, Bình Dương), chen vào giữa đám đông để lựa ba đôi dép làm quà tết cho con. Bà làm công nhân may tám năm ở công ty này, còn chồng chạy xe ba gác, thu nhập của họ tổng cộng chừng 12 triệu đồng (tháng nào tăng ca được 14 triệu đồng). Hai năm trước chia nhau, người về tết, người ở lại.Năm nay cả hai cùng về, nên chọn đồ rẻ rẻ mới đủ tiền.“Tôi có ba đứa con, đứa lớn học lớp 5, đứa nhì học lớp 3 và đứa nhỏ nhất mới vào lớp 1. Hai vợ chồng đi cả năm, tết phải sắm cho mỗi đứa giày dép, áo lạnh, quần áo; rồi quà cáp cho hai bên nội ngoại, cộng với tiền xe ra vào cũng mất nửa năm thu nhập”, bà Linh tâm sự.
Đa số hàng hoá ở khu chợ Việt Lập là hàng rẻ tiền, được đổ thành đống, giá cả được viết nguệch ngoạc vào tấm bìa carton đặt ngay phía trước.Các chủ sạp đều nói, hàng rẻ nên “chỉ bán cho công nhân thôi”. Nào là giày cao gót giá 100.000 đồng/đôi, ba lô “đồng giá” 100.000 đồng/cái, túi xách, bóp đầm “xổ” 500.000 đồng/cái, dép nữ, dép nam từ 20.000 – 25.000 đồng/đôi, còn ví và dây nịt “giảm kịch liệt” từ 35.000 – 50.000 đồng, áo thun, quần jeans từ 100.000 – 250.000 đồng/cái…
“Thương” nhất là khu vực bán bánh kẹo. Từng bịch loại 1kg, 2kg như mứt gừng, mứt dừa, mứt xoài, đu đủ… bán như hàng xá có giá từ 20.000 – 50.000 đồng/kg. Tay bồng đứa bé trai chừng bốn tuổi, dắt thêm bé gái học lớp 2, bà Nguyễn Thị Nhung, cũng là công nhân của công ty may Thái Bình, nhẩm tính đã mua hết 2,3 triệu đồng nhưng cũng mới sắm được: bốn bộ đồ, ba đôi dép và ít bánh kẹo, một cái va li và một đôi giày cho chồng. Tết này vợ chồng bà Nhung ở lại. Nhung nói: “Tết cũng phải có quà gửi về cho hai nơi”.
Ở hàng bán va li, túi xách, nhóm công nhân gồm Nguyễn Anh Nam, Mai Văn Vinh và Nguyễn Ngọc Định (quê Nam Đàn, Nghệ An) làm cùng công ty sản xuất đồ gỗ ở khu công nghiệp Linh Trung (Thủ Đức) chúi đầu vào những chiếc va li đựng quần áo có giá 250.000 đồng/chiếc, để săm soi từng nét chỉ và dây khoá. Nam kể, ba anh em cùng xã, cùng học hết lớp 12, kéo nhau vào Sài Gòn làm công nhân từ năm 2017. Năm nay cả ba gom ít tiền, 28 tết nhảy xe đò về quê ăn tết. Cả ba mua ba cái va li, len lỏi giữa dòng người sắm đồ tết cho người thân.
Sài Gòn… “đại hạ giá”!
Những ngày này, không riêng gì khu vực công nhân, ở khắp các con đường lớn nhỏ, hẻm ngách, chợ nội thành, ngoại thành…, xô hàng tết với tấm biển: đại hạ giá, xả hàng cuối năm, tổng xả hàng, giảm giá kịch liệt… Chưa bao giờ một món đồ thời trang (quần áo, giày dép, dây nịt, túi xách…) lại có giá rẻ đến như vậy, chỉ dao động từ 20.000 đồng cho đến vài ba trăm ngàn đồng, với cam kết “bao ấm, bao sổ, bao đổ, bao mát” (dành cho quần áo), “bao bền, bao chắc” (giày dép, túi, dây nịt, ví…)
Tối thứ bảy và chủ nhật, dọc con đường Nguyễn Trãi (quận 5) nườm nượp tín đồ chen nhau ở các cửa hàng chỉ rộng chừng vài chục mét vuông để lựa các món đồ giảm giá. Quần áo, túi xách, giày dép được bung ra khắp các vỉa hè, giá 100.000 đồng/ba món hoặc 50.000 – 60.000 đồng/món, với màu sắc và mẫu mã theo xu hướng trẻ, được khá đông khách chọn mua.
Chợ An Đông (quận 5), chợ Bến Thành (quận 1) cũng mở cửa từ sáng sớm, là địa chỉ “đại hạ giá” quần áo, giày dép… Vào chợ An Đông, ngay mỗi sạp hàng đều có một thùng giấy carton đựng áo thun, quần áo lót, đồ bộ thun, quần áo trẻ em… bán với giá 50.000 – 70.000 – 120.000 – 150.000 đồng/món. Mức giá này giảm 50 – 80% so với giá ngày thường. Tại An Đông Plaza, các sạp chuyên bán quần áo ngoại nhập đổ đống hàng tồn kho bán với giá giảm đến 70%. Những chiếc áo thun dệt kim Korea giá ngày thường 500.000 – 800.000 đồng/ áo, nay chủ tiệm “đổ xôn” còn 150.000 – 200.000 đồng/áo, mua nhiều còn được giảm. Tại chợ Bến Thành, sạp giày dép Hudi tung ra giày bít cao gót dành cho dân công sở chỉ còn 50.000 đồng/đôi. Nhiều khách hàng thấy giá rẻ, mua cả chục đôi để mang và tặng bạn bè. Bà chủ sạp chia sẻ: “Hàng giá rẻ, đảm bảo không bị lỗi, bán cho hết mẫu cũ để ra giêng bán mẫu mới thôi”. Len lỏi trong các sạp mỹ phẩm ở chợ Bàn Cờ, chợ Bến Thành, chợ An Đông những ngày này, những thỏi son mới tinh nhưng bị lem đầu (do khách mua hàng làm hỏng khi xem hàng), hoặc các tuýp dưỡng da, chống nắng bị móp… với mức giá chỉ bằng 30% ban đầu.
8 giờ tối chủ nhật (ngày 22 tháng chạp), bà Sử (quận 3) tạt vào khu chợ hàng sida Bàn Cờ mua mấy món đồ gửi về quê làm quà tết cho họ hàng. Ở ngôi chợ này, các kiểu túi xách, ba lô, giày thể thao, giày da…. “second hand” có mức giá từ 50.000 – 200.000 đồng/đôi, được nhiều bạn trẻ ưa chuộng.
Dạo thị trường hàng tết, nhiều lô hàng không còn đủ size – số, hàng tồn kho nên giá thực sự rẻ. Đây là cơ hội mua sắm cho những người lao động thu nhập thấp và cả người khá giả, nhưng tiết kiệm.
Bảo Anh – Minh Thành (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này