11:11 - 02/04/2016
Đã tìm ra loại vải tự làm sạch ngoài nắng, tin vui cho người ghét giặt giũ
Từ đột phá này có lẽ sẽ mất thêm ít lâu để quần áo có thể tự làm sạch một cách đơn giản khi đưa soi dưới bóng đèn hoặc để ngoài nắng.
Những người ghét giặt giũ nghe tin này coi bộ sướng tít, các nhà khoa học cho biết họ đã phát triển một loại vải có thể tự làm sạch khi phơi nắng.
Chỉ cần phơi nắng 5 phút là coi như quần áo bằng loại vải này tự giặt xong.
Bước đột phá này làm người ta nhớ đến bộ phim hài quay tại Ealing năm 1951 – Người đàn ông bận đồ trắng do Sir Alec Guinness đóng vai nhà khoa học sáng chế ra một loại vải không bao giờ bị dơ hoặc bị phai sờn.
Các nhà nghiên cứu tại Australia cho biết họ đã phát triển một phương pháp rẻ tiền và hiệu quả để đưa vào sợi vải những sợi bạc rất nhỏ có thể làm phân hủy chất hữu cơ khi phơi nắng.
Công trình vừa nêu là của Đại học RMIT ở Melbourne đã mở đường cho những loại vải sợi được tăng cường nano có thể tự làm sạch.
Khi các cấu trúc nano được đưa ra ánh sáng, chúng nhận được một sự gia nhiệt ra các “electron nóng”.
Các electron này đến lượt chúng phát ra một sự bùng nổ năng lượng mạnh hơn cho phép các cấu trúc nano phân hủy chất hữu cơ. Trong các điều kiện của phòng thí nghiệm, vải tự làm sạch mất không đầy sáu phút.
Từ đột phá này có lẽ sẽ mất thêm ít lâu để quần áo có thể tự làm sạch một cách đơn giản khi đưa soi dưới bóng đèn hoặc để ngoài nắng.
TS Rajesh Ramanathan, đồng tác giả của nghiên cứu công bố trên tạp chí khoa học Advanced Materials Interfaces, nói: “Ưu điểm của sợi vải là chúng có một cấu trúc 3D sẵn nên chúng hút ánh sáng rất mạnh, nhờ đó đẩy nhanh tiến trình phân hủy chất hữu cơ.
Còn nhiều việc phải làm trước khi chúng ta có thể cho các máy giặt về vườn, nhưng bước tiến này đặt một nền móng mạnh mẽ cho sự phát triển vải sợi tự làm sạch trong tương lai.”
Các nhà nghiên cứu thử nghiệm với các cấu trúc gốc đồng và bạc, thấy rằng chúng có khả năng hấp thụ ánh sáng.
TS Ramanathan cho rằng các thử nghiệm trong tương lai sẽ diễn ra trên các vết dơ thông thường như nước xốt cà và rượu vang.
Trong vở hài kịch Ealing kinh điển, nhân vật Sir Alec gặp phải sự giận dữ chống đối từ các công nhân dệt may do lo sợ rằng phát hiện của ông ta làm họ mất việc, và các chủ nhà máy lo lắng lợi nhuận của họ bị phăng teo.
Họ đã nhốt ông ta lại để ngăn cản lý thuyết về phát hiện của ông rò rỉ ra ngoài và cao trào của bộ phim là ông ta bị rượt đuổi trên đường phố – chỉ nhằm để loại vải mới sáng chế của ông ta tiêu đời.
Khởi Thức
Theo MailOnline/TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này