16:25 - 08/06/2017
Cùng con đi xin sách
Đọc trên trang thông tin về thượng uý, thầy giáo Trần Bình Phục – người lính biên phòng bị ung thư máu, đã xin về đảo Hòn Chuối để dạy học cho bọn trẻ đói chữ, CLB Book and Friends và CLB Sao Nhỏ hội ý chớp nhoáng về một chương trình thú vị dành cho các bạn nhỏ từ 6 – 12 tuổi.
Thay vì được nhận quà, nhận sách quà tết thiếu nhi năm nay, các bạn nhỏ đã đổ bộ xuống đường sách Nguyễn Văn Bình, TPHCM vận động những người lớn mình gặp tặng một quyển sách cho lớp học. Dự án này được chia thành những thử thách nhỏ trong nhiều ngày, thử thách ngày 1/6 là gặp những người không quen biết, trình bày ý tưởng của mình và thuyết phục họ mua tặng lớp học một quyển trong danh mục sách có sẵn hoặc một quyển phù hợp cho các bạn nhỏ.
9 giờ sáng, sau khi được tập huấn và giao nhiệm vụ, các bạn nhỏ chia làm hai đội xuất phát. Các bạn tìm trên kệ những tên sách có trong danh mục, 20 phút sau, đội 1 đã thuyết phục được bác lớn tuổi đang đi tìm sách tặng quyển Quà tặng cuộc sống, đội 2 lập tức báo thành công khi mang về bốn quyển sách do một bác Việt kiều trao tặng, đội 1 tiếp tục gửi về ban tổ chức bộ sách nhỏ Ehon do một bà ngoại gửi, đội 2 dễ thương kêu gọi và nhà sách Kim Đồng mở kho tặng cả bộ truyện thiếu nhi 14 cuốn…
Cuối buổi sáng, tổng kết các bạn nhỏ đã thu được 94 quyển sách các loại, chưa kể những lời hẹn gặp trao tặng sách vào ngày hôm sau.
Đội trưởng Tuấn Đạt, chín tuổi, cho biết: “Tụi con nghĩ, đội của con chia nhỏ ra và mỗi bạn tự thuyết phục người khác thì sẽ tiết kiệm thời gian hơn và được nhiều sách hơn. Con không chọn quyền trợ giúp gọi điện thoại xin sách vì con nhút nhát, lần sau con sẽ gọi ạ”. Đội trưởng Nhật Nam, 12 tuổi, hăng hái: “Tụi con đi chung với nhau để có tinh thần tập thể, các bạn đều lần đầu xin sách nên đều rất ngại, đi chung với nhau tụi con vượt qua được chính mình để đạt được mục tiêu cả nhóm đề ra”.
Bé Ánh Dương, tám tuổi, nói: “Con chưa xin được quyển sách nào nhưng con rất vui, lần sau con sẽ tự nói kế hoạch của đội mình với các bác ạ”.
Hai em nhỏ bé xíu 4 tuổi và 6 tuổi đòi mẹ dắt đi theo các anh chị trong suốt chương trình, nhưng nhất định: “Con chỉ muốn mua sách của NXB này (Kim Đồng) thôi, không mua sách các nhà khác”.
Có bà cụ ngồi chờ các cháu, từ chối lời mời của đội 1 nhưng lại đồng ý trao tặng sách khi nói chuyện với đội 2, bà nói: “Vì thấy sắp nhỏ dễ thương, nhỏ nhỏ mà việc làm thật là ý nghĩa”.
Cùng con chọn sách, cùng con đọc sách, cùng con vun đắp tình yêu với sách, với tri thức là điều mà đấng sinh thành hàng ngày cùng con nuôi dưỡng. Song, tạo môi trường để bé thuyết phục người khác cảm thông, chia sẻ và mang lại niềm vui cho cộng đồng chính là điều mà mỗi cha mẹ nên làm cho con, nhằm nâng cao sức mạnh nội tâm trước khi đào tạo bé trở thành công dân toàn cầu, hoà nhập hay hội nhập.
Và, như một cậu bé chia sẻ: “Kết thúc chương trình, con đã vượt qua sự nhút nhát của mình để tin rằng con có thể làm được những điều mà con chưa bao giờ nghĩ đến. Mọi thứ đều có cách để thực hiện”.
Trẻ con có cách nhìn và cách giải quyết vấn đề riêng của trẻ con, hãy giao nhiệm vụ cho con, dõi theo con và cùng con trưởng thành qua từng thử thách.
bài, ảnh Trần Hoài Thư
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này