16:21 - 24/12/2015
Công nghệ ‘dìm hàng’ ở một đại học công nghệ
TTTG.VN – Tiến sĩ về công nghệ Doãn Minh Đăng đạt được thỏa thuận “bình an” trước giờ “Chúa sinh ra đời”.
Những thông tin phê phán ban giám hiệu ĐH Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ không còn tìm thấy trên facebook Minh Dang Doan vào chiều 24/12.
Ngày 24/12, TS Đăng, cán bộ phòng đào tạo trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ cho biết qua làm việc với lãnh đạo TP Cần Thơ và nhà trường, ông sẽ rút những thông tin cũ trên website và chuyển một số bài ở facebook theo yêu cầu từ phía UBND TP, theo báo Tuổi Trẻ.
Trước đó, chiều 23/12, lãnh đạo TP Cần Thơ đã có buổi làm việc với anh Đăng và lãnh đạo nhà trường về vấn đề xảy ra giữa anh Đăng và Trường ĐH Kỹ thuật công nghệ Cần Thơ nhiều tháng qua.
Thầy Đăng được báo Dân Trí dẫn lời, “Tôi làm đơn rút khỏi quy hoạch Ban Giám hiệu [Trường ĐH Kỹ thuật công nghệ Cần Thơ], vì tôi đã xác định mình chỉ làm một người nghiên cứu khoa học. Có thể cách làm của tôi không giống một số người nhưng thực sự tôi chỉ muốn toàn tâm toàn ý cho việc giảng dạy cũng như nghiên cứu khoa học, tôi không cần chức tước.”
Thầy Đăng bày tỏ, việc đưa thông tin về trường lên mạng của tôi không có gì sai phạm. Tôi bức xúc không biết kêu ai thì đành nhờ dư luận đánh giá cho khách quan vì hiện tại tôi nhận được là những hình thức kỷ luật, chứng cứ buộc tội mập mờ từ trường.
Hiện không có tự do và tranh luận khách quan ở môi trường đại học – nơi đáng lý phải là như thế.
Và, thế là công nghệ của anh Mark có thể làm tiêu tan sự nghiệp giảng dạy công nghệ của thầy Đăng, có thể làm tiêu tan hoài bão của một nhà khoa học trẻ.
Mạng xã hội gọi đây là “hội chứng sợ cá mập” – xác suất bị cá mập cắn chết bằng 0, nhưng ai thò chân xuống biển cũng sợ – càng diễn ra với những kẻ đang đặt câu hỏi ở hay về.
Khởi Thức
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này