10:21 - 06/10/2017
Chuyện của Hải
“Đó chính là cảm giác không muốn bất kỳ thứ gì trên đời này! Ngay cả những thứ mà trước đây chỉ cần có được nó sẽ khiến mình vô cùng sung sướng và hạnh phúc, nhưng khi bạn đã chán chường thì tất cả đều trở nên vô nghĩa”.
Căn bệnh chán nản đó, thoạt đầu tưởng đâu chỉ xảy ra trong một thời gian nhất định rồi sẽ nhanh chóng qua đi, nhưng thực tế đã có rất nhiều người vật lộn với nó. Có khi thắng, có khi thua!
Cú vấp ngã trong tình yêu đầu đời
L. Hải phải lần đầu thấy mình lạc lối khi đã có được vị trí nhất định trong xã hội. Tốt nghiệp đại học loại giỏi, lại thông thạo cả tiếng Anh lẫn tiếng Nhật, Hải nhanh chóng thăng tiến, mua được nhà, xe hơi khi mới 29 tuổi. Trong cơn say chiến thắng, Hải lấy căn nhà thế chấp và gom toàn bộ số tiền đầu tư vào quán bar mà theo những bậc đàn anh trong ngành, chỉ có thắng chứ không có thua. Vì quá tin tưởng những người hợp tác chung, Hải đồng ý đứng tên trong giấy tờ kinh doanh cho đến khi bỗng dưng bị gọi lên đồn công an, vì quán bar dính líu tới đường dây gái mại dâm. 29 tuổi, Hải mất việc, mỗi ngày đều phải chạy vạy để “rửa sạch” tên tuổi, căn nhà và xe hơi không cánh mà bay. Từ một người tự tin, luôn thành công trong mọi thứ, xung quanh toàn bạn làm ăn chí cốt, nay không một ai ngó ngàng, thậm chí không dám nói với ba mẹ rằng mình đã mất nhà, mất việc. “Tôi nhốt mình trong phòng trọ suốt hai tuần. Mỗi ngày chỉ uống càphê và ăn mì gói. Tôi thực tình chỉ muốn chết cho xong. Tại sao tôi có thể ngu ngốc đến như vậy. Thì ra tôi không hề tài giỏi như mọi người vẫn nói. Tôi chỉ là một thằng bất tài, ngu xuẩn và không biết lượng sức mình. Suốt hai tuần đó, ngày nào tôi cũng tự đập tay vào tường cho đến khi máu chảy ứa ra rồi khóc như một thằng điên”.
Và cuộc chiến cứu lấy bản thân
Hải đã phải hứng chịu thêm một cú sốc khi tại thời điểm đó ba mẹ của anh quyết định ly dị sau 20 năm chung sống. Sự chán chường này chưa hết lại tiếp nối sự bế tắc khác, Hải quyết định tự tử. Khi được cứu sống, người đầu tiên Hải nhìn thấy là cô em gái 22 tuổi của mình. “Anh Hai là chỗ dựa tinh thần của em. Nếu anh Hai cứ thế này sao Út sống nổi. Chẳng lẽ cả hai anh em mình phải chịu đựng như thế này mãi sao?”. Hải bừng tỉnh. “Tôi thấy mình thật không ra làm sao. Em gái tôi không thể nào một mình gồng gánh nổi cú sốc gia đình và thêm thằng anh chán đời này nữa. Tôi quyết định nếu không vì mình thì cũng phải vì đứa em gái duy nhất mà tôi rất mực thương yêu. Sau khi xuất viện, tôi bắt đầu xin việc làm lại và dọn về sống chung với mẹ và em gái. Được trở lại với công việc, tiếp xúc với những người đồng nghiệp, bạn bè khiến tôi nguôi ngoai và không còn dằn vặt bản thân mình nữa. Sau hai năm, tôi được công ty cử qua Nhật công tác và gặp bà xã của mình tại nước Nhật. Giờ tôi đã là cha của một bé gái sắp ra đời. Với tôi, mầm sống ấy đã nhắc nhở tôi mỗi ngày về những sai lầm tuổi trẻ và giúp tôi sống trọn vẹn hơn với cuộc đời của chính mình!”.
Bạn có thấy nhẹ nhõm khi đọc đến dòng này không? Riêng tôi thì biết ơn vô cùng! Biết ơn vì trong lúc cuộc sống tưởng như cố tình nhận chìm ai đó, thì vẫn có một cái phao. Cái phao ấy chính là những người thân, hay thậm chí là những người xa lạ. Chính năng lượng tích cực mà họ trao vô điều kiện ấy đã đẩy dần sự chán chường, trầm cảm và giúp chúng ta soi rọi lại chính mình. “Khi và chỉ khi chậm lại, cho mình cơ hội nhìn thấu vào tận bên trong bản thân, con mới thấy rõ được chính mình, giống như một mặt hồ tĩnh lặng vậy!”. Tôi nhớ thiền sư Minh Niệm đã từng nói với mình như thế! Thực ra, ranh giới giữa chán nản vì một cú sốc nào đó đổ ập trong đời, cho đến mầm mống của căn bệnh trầm cảm là vô cùng mong manh. Nó mong manh lắm, nên dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy luôn tỉnh táo, đừng ngại cầu cứu sự giúp đỡ của những người sáng trí vững tâm hơn bạn. Và nên nhớ không ai yêu ta bằng chính ta, không ai có quyền tước đi cuộc sống của ta, trừ khi ta cho phép họ.
YK Đỗ
Theo TGTT
Có thể bạn quan tâm
TS Lê Nguyên Phương: Để con người được tựu thành
Mỗi ngày Việt Nam chi 31 tỉ đồng nhập trái cây Thái Lan
Trí tưởng tượng chắp cánh để trẻ bay
Đến nơi 4 ‘không’ và nhiều ‘có’
Những kẻ phá cách – từ Misfit đến Fossil
Tags:chuyện của hảiyk đỗ
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này