![Mỹ ủng hộ một Việt Nam độc lập, thịnh vượng](https://thegioihoinhap.vn/data/uploads/2021/08/thu-tuong-harris-00007_sngk.jpg)
11:41 - 29/12/2019
Chị chị em em và Mắt biếc: sự bừng sáng của điện ảnh Việt
Công chiếu cùng một ngày (20/12/2019) nhưng cả hai bộ phim có những chiến thuật khác nhau để vừa không đối đầu trực tiếp, vừa đối đầu nhau trong cuộc chiến phòng vé vốn khắc nghiệt dành cho các tác phẩm của điện ảnh Việt.
Chị chị em em – khơi gợi sự tò mò
Nhưng Chị chị em em đã quyết định chiếu sneakshow (chiếu sớm) trong hai ngày 14 và 15/12 để thử hiệu ứng khán giả, cũng như phần nào đó tránh đối đầu trực tiếp với Mắt biếc. Những suất chiếu sớm đã được thực hiện, khán giả phần nào đã hình dung được bộ phim có những hình ảnh khá “nặng ký” và một trailer mang đầy tính chất ly kỳ, bí ẩn và đầy tham vọng.
Đây là tác phẩm đầu tiên nữ diễn viên Kathy Uyên làm đạo diễn. Cô được xem là một trong những nữ diễn viên tốt nhất Việt Nam hiện nay khi có nhiều kinh nghiệm diễn xuất ở nước ngoài. Kathy Uyên thường xuyên được mời hỗ trợ cho các diễn viên trẻ trong nhiều tác phẩm điện ảnh của Việt Nam. Lần này, cô đã quyết định thử sức với vai trò đạo diễn cho bộ phim mang đậm tính nữ, với nhiều thuyết âm mưu về xung đột gia đình, tình cảm và có pha chút yếu tố giật gân.
Bộ phim có sự tham gia của hai nữ diễn viên Thanh Hằng và Chi Pu cùng với nam diễn viên mới nổi Lãng Thanh. Những hình ảnh được tiết lộ qua poster và trailer cho thấy một bộ phim khai thác nhiều đến yếu tố dục tính và tình yêu. Nó khơi gợi lên sự tò mò hiếm thấy của điện ảnh Việt (vốn đầy những hài hước và tươi sáng) bằng sắc u ám, với tông màu nóng tạo cảm giác của những âm mưu chồng chất những âm mưu.
Chị chị em em khiến ta đặt câu hỏi liệu điện ảnh Việt đã có thể làm được những bộ phim ly kỳ, giật gân đáng tiền với câu chuyện gây sốc cho khán giả chưa, vì chủ đề này còn rất hiếm của thị trường điện ảnh Việt? Muốn trả lời thì cần phải đi xem, sẽ biết còn có cơ hội cho Kathy Uyên lần nữa?
Mắt biếc – tình đầu trong trẻo, ngây thơ nhưng buồn bã
Trái ngược với hình ảnh đầy âm mưu và sự nham hiểm của các nhân vật trong phim Chị chị em em, bộ phim Mắt biếc của đạo diễn Victor Vũ lại mang một màu sắc hoàn toàn khác. Trong đó, vị đạo diễn Việt kiều xây dựng lại một bối cảnh thành thị thời xưa với sắc màu đầy hoài niệm, để tái dựng lại câu chuyện cùng tên được xem là một trong những quyển sách hay nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.
Không có những diễn viên nổi tiếng, nhưng phim của Victor Vũ có hai điều thuận lợi khiến cho khán giả thực sự tò mò và mong muốn được ra rạp xem phim. Danh tiếng của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và ca khúc Có chàng trai viết lên cây của Phan Mạnh Quỳnh, đã hợp một cách đặc biệt với bộ phim kể về một chàng trai đã để mất cô gái mình yêu khi cô lên thành phố. Ca khúc của Phan Mạnh Quỳnh đã ra đời trước bộ phim khá lâu, nhưng nó lại phù hợp với nội dung bộ phim một cách kỳ lạ. Và thật thú vị, qua Mắt biếc, nó đã trở thành một bản hit trở lại, và đổi lại, để nghe ca khúc này trong Mắt biếc càng mang đến sự chờ đợi cho khán giả nói chung.
Khán giả chỉ có thể biết được khi bộ phim được chiếu sớm từ ngày 19/12.
Điện ảnh Việt chưa đủ mạnh, nên hy vọng rằng, việc đối đầu này của cả hai sẽ không khiến cho khán giả phải lựa chọn và bỏ qua một trong hai bộ phim. Tuy nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại, cần hai bộ phim làm khác đi so với thị trường sẽ đủ hay để khán giả tiếp tục tin tưởng và ủng hộ điện ảnh Việt một cách công bằng, chứ không phải ủng hộ vì tình thương.
Nguyễn Tuấn (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này